1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước cho ngày mai ... !!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi kisskid82, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. quả là hôm nay vui thật .. vui vì chẳng biết nên rầu hay mừng và đành chọn cái vui vậy ... hê hê ... , dù sao thì cũng chẳng fải có mỗi mình chết queo với ông thầy Toán mà cả lớp ... híc híc ... , chẳng có chú bé nào đúng được một bài .. ngay cả mình cũng thế ... vậy mà cứ hi vọng lắm chứ ... híc híc .. cuối cùng rơi cái bạch còn ê ẩm hơn ngày hôm qua nữa ... Nhưng chẳng sao .. hê hê .. cuối tuần rồi mà .. tha hồ ăn chơi nhảy múa rồi .. hê hê ... Ước cho một điều ước thật tốt lành vào ngày mai ... hê hê ... vì ngày mai là ngày cách đây 1 năm có một SUPER KID cất tiếng oe oe ra lò ... hê hê ... , tốn chút cơm gạo của mọi nguời ... hít chút O2 của mọi người , lấy bớt chút niềm vui và bất hạnh của mọi người .. hê hê .. và nói chung là ... chẳng được cái quái gì trên đời cả .. nhưng dù sao thì đã ra lò rồi nên đành chịu thôi ... sống cho tốt và cho vui ... là thoỉa mái lắm rồi ... hê hê ... Mọi người vote cho SUPER KID với nào ... hì hì ... !!!!
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ư??Ước gì được gặp em , ước gì được thấy nụ cười của em trên môi !!Ôi!!Ước ,ước ,ước...
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  3. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Trang web cũ nằm yên góc nhớ
    Email buồn hờ hững dòng thơ
    Bao năm rồi nhỉ em thầm đếm
    Thời gian ru ngủ mộng êm đềm
    Và..dòng thời gian mãi trôi êm
    Em nhớ vườn thơ chuyện ****-Hoa
    Nhớ người VK phương trời lạ
    Nhặt cánh hoa rơi dạ xót xa
    trang web cũ chỉ là..hoài niệm
    Cánh Email phủ bụi thời gian
    Khách xa chạnh nhớ cánh hoa tàn
    Bên trang web cũ(có) nhớ..miên man...??!!
    maitrung
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Giao mù?a

    Em chẶp chơ?n trước ngươfng cư?a hai mươi
    Như bĂng tuyẮt trước mù?a 'Ăng chới với.
    Ta như giò cuẮi mù?a thu bay vẶi
    NuẮi tiẮc hoà?i khĂng kìp 'ợi mù?a 'Ăng.
    St. Petersburg, 25.10.02
    BC
    Đời lĂ bf kh. , học lĂ bf 'ầu vĂ yĂu lĂ lủng tĂi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    ĐĐĐ,Đ с fĐĐ ...!!!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mai KID lại giả đò ngủ quên mà cut class như bao ngày trước nữa ... hì hì ..
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    ĐN hôm nay lại mưa thì fải ... và hôm nay lại SN ông anh của mình ... chẳng biết ổng có ai để bóc lột không nhỉ ... , chẳng có ở nhà để trấn lột ông anh mình ... hu hu .. tiếc quá ... híc híc ... chứ không ít nhất cũng có chầu cà fê , hay một tô bún chả cá trên NCT hay PCT , một tô bún giò bà Thuỷ thơm lừng trên đường nhà mình , một tô phở Bắc 63 ngay xéo xéo nhà mình ... hì hì .... hoặc cũng ít ra xơi được một chầu quán Mậu trên Khuê Trung ... hay ở Cánh Đồng Hoang ... bò Sáu Hưng , cháo vịt , bánh xèo , bánh canh xương .. híc híc ... ngon quá ... hứng ... đầy hết cả một ly rồi ... hì hì ...
    Ước gì ngày mai cũng trôi qua nhanh như ngày hôm nay vậy để sớm thấy được ngày thưởng thức các món trên .. hê hê ... và cả những món mới ... hì hì .. va những món chưa có dịp nói hết ... hê hê ... Bất chợt nhớ ĐN vài ... s ... hì hì ..
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày mai không đến ... hì hì ... để hôm nay được ngủ thẳng cẳng cho sướng ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ông thầy "cổ lai hi" dạy Toán mình có con mắt nhân đạo với mình một chút nhỉ ... híc híc ... Chỉ là điều ước giản dị như vậy thôi mà cũng chẳng biết thế nào ... híc híc ... , i never have dreams come true ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ngày mai ư?lại có quá nhiều điều ước dành cho ngày mai..nhưng chiẻ xin 1 điều là sự thật:ngày mai xin được gặp lại em ,lại đi cùng với em dù có thể rằng là ...hãy tha thứ cho tôi em nhé..biết rằng sẽ khiến em buồn nhưng tôi không thể nào làm khác được...chỉ mong em hiểu cho tôi...ngày mai sẽ đến nhưng ước gì ngày mai là ngày mai của cách đây 4 ngày ....
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ... ngày mai thứ 7 vậy mà ông thầy dạy toán chẳng tha ... híc híc ... fải đi trả bài cho ổng nữa chứ ... híc híc .... Ôi ... ngày mai ... híc híc ... vẫn fải chờ cho nó đến ... hì hì ....
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này