1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước đêm giáng sinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bubble_lovely, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Điều ước đêm giáng sinh

    Mai là giáng sinh rồi bà con ạ , năm nay cũng có không khí ghê .Đường phố ở Sài gòn thì giăng đèn tưng bừng, các hoạt động vào những ngày này cũng vui ko kém

    Noel năm nay chắc cũng sẽ như năm ngoái , sẽ đi lễ với gia đình sau đó ra nội hoặc về nhà hoặc đi lòng vòng chơi, đấy là tục lệ gia đình rùi . Nhưng có lẽ Giáng sinh năm nay cũng buồn hơn và vui hơn mọi năm trước vì năm nay mình có thật nhiều bạn, những người bạn tốt và năm nay cũng ko ít người bạn của mình đi du học nghĩ mà buồn quá .

    To cow : tao với mày học chung với nhau cũng lâu nhưng có mỗi năm lớp 10 và 11 mới thân thôi, năm nay mày đi rồi tao buồn lắm, năm sau ko có ai ngồi với tao cả , ko ai làm thiệp tặng tao hết , ko ai ... hic .Chúc mày Giáng sinh vui vẻ, giáng sinh cuối với lớp đó , và sẽ học giỏi, đạt được những gì mình mong muốn

    To hai : hai ơi, năm nay là năm đầu tiên cũng là năm cuối cùng hai và em đón giáng sinh dưới mái trường NTH, lúc em và hai nhận nhau thì cũng là lúc hai sắp đi nữa , nhưng ko sao , năm sau em sẽ cố gắng lấy cái tốt nghiệp loại giỏi qua đó học với hai

    To B3 : các bạn ơi, bub rất vui khi thấy lớp mình ngày càng đoàn kết hơn, năm nay và năm sau sẽ là những năm cuối cấp chúng mình được ngồi ghế nhà trường, các bạn hãy trân trọng những phút giây này nhé .Chúc toàn thể B3 Giáng sinh vui vẻ

    To A13 : được quen biết các anh chị a13 em rất vui, năm nay các anh chị thi rồi , chúc toàn thể A13 và khối 12 nói chung 1 mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc và đạt kết quả tốt trong các kỳ thi nhé

    Ông già Noel ui, con ước năm nay nhà con sẽ được đón giáng sinh trong an lành , ấm áp, các bạn của con cũng thế, và kể cả những trẻ em mồ côi, người vô gia cư cũng được ông sưởi ấm cho nhé
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ko biết noel năm nay ước gì nhỉ .Nhớ năm ngoái còn có người đi cùng ,chỉ mới đây thôi , như mới ngày hôm qua vậy mà giờ mọi thứ trôi xa wúa .Chẳng biết rồi sẽ ra sao , rồi một ngày lại như mọi ngay thôi mà , đành tự an ủi mình thế .Lòng sầu nặng trĩu .Ngày mai ở nhà hay ra đường , mà lớn rùi ra đường với đứa bạn thân - 2 con lang thang thà ngồi nhà cho sướng hơn ,sao lại cô đơn thế này ...
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  3. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đi xuống đáy của cuộc đời. ko một ai ở bên tôi. tôi cũng ko thể mong chờ sự giúp đỡ từ người khác.
    Tôi ước tôi đủ sức đứng dậy để làm lại cuộc đời.
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    có một điều ước ko thể thành hiện thực
    mai là Giáng Sinh rồi ..... có đêm, có Paris rực rỡ, có thật nhiều niềm vui mong ước và không có một người
  5. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ước mong sao tôi có đủ nghị lực để vượt qua mọi chuyện...bây h ko biết phải nghĩ gì và không biết mình đang mong muốn gì trong lễ Giáng Sinh này nữa.
    Dù sao Daniel cũng chúc cho tất cả mọi người thân trong gia đình,bạn bè,các bạn trên ttvn nói chung và box Tâm Sự nói riêng 1 Giáng Sinh và 1 Năm Mới tràn ngập niềm vui,hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống!
    Merry Christmas and Happy New Year!

Chia sẻ trang này