1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước đêm giao thừa !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lesbian_8283, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    em ưóc hơi muộn nhưng ko sao...em muốn mọi người đều bít điều ước của em..
    em ước rằng: tũn ơi,em ước rằng anh sẽ way trở về bên em và..em sẽ chờ anh,,,
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua có người hỏi mình ước gì trong năm mới. Lần đầu tiên nghe hỏi thế và cũng thật ngộ bởi vì mình chẳng ước điều gì bao giờ vào đầu năm cả. Thường ước khi cần hay khi hứng thôi à? Nên mình đã trả lời "Không ước gì cả như mọi năm thôi bởi vì cài gì đến sẽ đến". Cái chính là mình làm sao và sẽ làm gì, ước có lẽ là cái mục tiêu thôi. Mục tiêu thì mình luôn có rồi mà, đợi gì đến năm mới, và làm gì cũng cứ cố hết 75% sức xem sao (nói 75% vì thực ra làm gì mà mình làm được hết 100% sức của mình, nếu chỉ đặt mục tiêu là đạt 75% sức thực sự là xem như thành công rồi)
    Còn bây giờ thì mong muốn nhiều nhất là gia đình mình được sức khoẻ. Có sức khoẻ thì mới "yên tâm công tác" được chứ nhỉ?
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tớ quên nữa, còn chuyện này. Có 1 nguời khi tớ hỏi lại "còn anh ước gì?" thì trả lời "Anh ước em hạnh phúc". Tớ chả tin đâu, ước là cái mà mình thực sự mong muốn ấy chứ ko phải là cái mà nói ra cho có. Mà tớ thấy người ta toàn ước cho mình , cho gia đình, người thân của mình trước chứ. Chả ai đi ước cho người dưng bao giờ nhỉ? Hơn nữa, ước để làm gì? ước thì phải làm sao để thực hiện nó chứ nhỉ?
    Thế mà ước xong lại làm mình nổi điên ngay trong ngày đầu năm
    Tớ bó toàn thân
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    " Nguyện sẽ ko về với anh ! " Điều ước tưởng chừng như rất đơn giản , nhưng thực hiện nó còn là cả một vấn đề ! Phải vậy ko anh ?
  5. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rùi ! hix hix lại thêm một tuổi nữa hix hix ! ước một điều rằng anh có em bên anh mãi mãi ! hix hix đúng là ước vu vơ ! (chẳng bao giờ thành sự thật ) thui tui chỉ ước có tiền thật nhìu tiền ! (mỗi cái này là hì được thui)...
  6. your_honey_06

    your_honey_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình ước sao trong năm mới này trái tim mình sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn. Tại sao cuộc sống không bao giờ được như ý muốn vậy nhỉ ?
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ước có thêm 1 ngàn điều ước nữa
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tớ cho đằng ấy điều ước của tó nhưng cấm uớc cái kia nữa
  9. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    Tui ước tui vượt được, chiến thắng đưọc chính bản thân mình.
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Ước và Chúc có khác nhau không nhỉ?
    Nếu là chúc thì chúc nhau mãi đấy thôi. Chúc những điều tốt đẹp cho cuộc đời mái thoải hơn nữa. Bon chen wá đời ơi.
    Nhưng bảo là ước thì chẳng thích. Chẳng ước bao giờ. Những gì ta đang khao khát thì fải wuyết tâm đạt được, wuyết tâm giành lấy. Nói là "ước" làm cho những thứ ấy bỗng trở nên xa vời hơn, làm cho người đàn ông trở nên nhỏ bé, yếu đuối thế nào ấy. Cho đến lúc chết, dù không đạt được, vẫn không ước, không đạt được chẳng wa do... không đủ thời gian!
    Có lẽ wan trọng là mong muốn điều gì ấy, các bác nhỉ?!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này