1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước đêm giao thừa !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lesbian_8283, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tớ để dành cái điều ước đó, chỉ là điều ước đơn giản như năm ngoái thui và từng ngày chờ đợi cái thời khắc quan trọng ấy, tớ đã... lỡ mất nó!
    Cũng ra đường như ai, cũng chờ xem pháo hoa và quan trọng hơn là chờ cái thời khắc đó để nói lên điều ước của mình... nhưng, em bé lại sợ, đòi về, khóc nhiều quá, tớ đã dỗ em, quên luôn hẳn cái điều ước, đưa em về trong khi mọi người đang vui vẻ háo hức xem pháo hoa...
    Có lẽ đúng là do ông trời sắp đặt, tớ vẫn ước và vẫn mong chờ, nhưng hy vọng ko nhiều, chẳng lẽ 1 điều ước đơn giản như vậy mà cũng ko thể???
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Loạt pháo hoa đầu tiên đón Giao Thừa năm nay, em đã khóc ! Tự nhiên thôi ! .... Thèm ngả vào vai một ai đó .... Một mình .... bước bên dòng người vội vàng trong náo nức ... Thèm bàn tay ai đó kéo em lại !!! Chốn đông người năm nay ... Em đơn côi ... !
  3. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa, cái thời khắc đáng nhớ ấy em đã suýt khóc vì nhớ anh, chỉ ước rằng năm tới anh bớt bận rộn hơn, có nhiều thời gian cho em hơn, yêu em hơn.......!
  4. linh_nhim

    linh_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ... năm thứ 3 liên tiếp kon ước con có người yêu mới ... Lúc nghe tiếng pháo đầu tiên đã ước như vậy ... nhưng sao k hi nhìn từng bông pháo trên trời lại chạnh lòng nhớ anh ... Nhớ đến ~ ngày 2 đứa bên nhau ... nhớ lắm ....
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    em có nhớ không , lời anh nói, giờ đây em đang ở rất gần anh nhưng cũng là rất xa anh . Cảm giác một mình giữa đêm giao thừa lạnh lẽo , khi những chùm pháo hoa rực sáng trên trời thì cũng là lúc cảm giác muốn được ở bên em trong anh mãnh liệt hơn bao giờ hết . Nhìn lên nền trời rực rỡ ánh sáng em như đang quay trở về , tay trong tay với anh . Hỡi thiên thần , em biết điều đó không ? Anh không ước em tay trong tay với anh nhưng anh ước rằng , em sẽ hiểu được anh , chỉ đơn giản " bởi vì em là thiên thần " !
  6. yenthien

    yenthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em ước jì được gặp lại anh 1 lần - mối tình đầu của em- được trong vòng tay anh 1 lần, được nghe anh nói anh tha thứ cho em, nghe anh nói anh mãi yêu em như thuở nào, điều đó có wá khó không anh khi em đã từ bỏ tình yêu của mình và làm đau trái tim kiêu kì mà hết lòng chung thuỷ của anh? em xin lỗi anh, tình đầu của em...
  7. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    điều ước đã không thành hiện thực :((
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Pháo hoa quá đẹp, những gì cần ước đã ước rồi, bây giờ chỉ còn mỗi việc phải bắt tay vào thực hiện thôi .
  9. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko nhắn tin rủ người đó đi mà phải đợi ng đó nhắn tin??? Con gái thích nhận tin nhắn và đt của con trai hơn là gọi điện đó bác à!!! Chúc cho các điều ước sau của bác thành hiện thực!!!
    iem có 1 điều ước vào lúc giao thừa 31-12-2005, giờ thành hiện thực rùi đó!!! Mặc dù hơi mong manh một chút!!!
    Mong cho điều ước đêm giao thừa hum qua thành hiện thực!
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến chưa ước ! Nhưng chắc sẽ ước trời bớt lạnh để em hok còn thấy thiếu anh nhiều như vậy !

Chia sẻ trang này