1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước giản dị của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Điều ước giản dị của tôi

    Năm mới các bạn ước điều gi.?Các bạn hãy cùng chia sẻ nhé.!
    Riêng tôi,năm mới tôi ước cho hoà bình thế giới,ước cho không còn chiến tranh,không còn cảnh mẹ khóc con,vợ khóc chồng,con khóc bố.Ước cho người Platetin va Israel nắm tay nhau mang hoà bình cho dải Gaza.Ước cho ông Obama sẽ kéo quân ra khỏi Irac.Ước cho những nước có vũ khí hạt nhân sử dụng nó vào mục đích hoà bình.Tôi mong Trung Quốc hết ý nghĩ xâm lược Hoàng Sa,Trường Sa,chiếm Biển Đông của chúng ta để 2 nước mãi là anh em.
    Tôi mong hoà bình cho thế giới
    Tôi ước sang năm tình hình kinh tế sẽ sáng sủa trở lại.Nhìn Việt nam mình ảnh hưởng,cuộc sống khó khăn tôi và các bạn có lẽ cũng chung lời ước đúng không.?
    Tôi mong đất nước ta sang năm ngày càng phát triển.Ước cho những nước khắp năm châu bốn bể phải nhìn vào chúng ta với ánh mắt thán phục vì sự phát triển của chúng ta.
    Tôi mong sang năm mới sự tự do về ngôn quyền,sự tự do về Nhân Quyền sẽ được phát triển ở khắp nơi trên thế giới.!
    Tôi mong cho đội tuyển Việt Nam ngày càng thi đấu ấn tượng.Tôi mong cho đội bóng của ngài Alex Feguson sẽ lập cú ăn 4,ăn 5.!
    Nói chung là tôi ước không còn cái đói,không còn chiến tranh,không còn bệnh tật,không còn tham nhũng,không còn nghèo khó.Để tất cả mọi người trên thế giới luôn có tiếng cười,luôn có hạnh phúc.!
    Và cuối cung tôi ước cho ttvnol.com ngày càng phát triển.Để anh em Việt Nam trên toàn cầu có thể giao lưu,học hỏi nhau.!!
    Còn bạn?bạn ước gì.?

    Hãy nói lên điều ước của bạn.!Chúc những điều ước đó sẽ thành hiện thực tốt đẹp
  2. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Kinh nhỉ, thế này gọi là giản dị à. Tớ chỉ ước cho bạn vẫn còn ước được như vậy vào cuối năm tới. Cố lên bạn nhé.
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tiền. Đấy! Thế cơ mà!
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn!
    Đích thị là giản dị!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Quá chuẩn...rất giản dị...1 phong cách rất HCM...
  6. Talindaaka

    Talindaaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mong có nhiều tiền để làm được nhiều điều tốt. ví muốn giúp người nghèo lắm nhưng ngặt còn chưa đủ tiền mua con gà về thịt cúng 30 thì làm sao mà ước cái gì hơn nữa.
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ước có một việc j đó để làm, có một ai đó để yêu, có một điều j đó để mơ ước
  8. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ ước Bác Hồ thôi các bác ạ, thế mới là giản dị. Bác tham quá
  9. tuananhcan

    tuananhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì nhặt được, ko thì ai cho em cũng được 6500$ để mùng 1 Tết em được cầm lái con Shi 150 màu cafe chạy vòng quanh Hà Nội chúc Tết pà kon họ hàng.
    Hic, mấy đêm nay lúc nào cũng hát bài " Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ..."
    Thật giản dị biết bao
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tôi có 1 điều ước rất chi là giản dị đó là trong ví lúc nào cũng có bác hồ

Chia sẻ trang này