1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước giản dị của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 21/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hãi hùng quá.nghe cậu nói thế tớ sợ cậu nếu có tiền chác cậu sẽ tài trợ cho bọn khủng bố mất.thiện tai,thiện tai.!
    Hãy dùng tiền đúng nơi đúng cách nhé bạn
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    To luladasilva: thế Tết này , bạn đã quên được điều mình cần quên chưa ... đó có phải là điều ước giản dị của bạn kô ??? hahaha mình e rằng , đó là điều ước hơi khó khăn
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thế này nhé.Nếu nói quên hẳn thì chưa nhưng hắn đã không còn tồn tại trong mình theo kiểu là người mình yêu,mà hắn đang tồn tại trong mình theo kiểu 1 kẻ đáng ghét.
    Mình đã ko còn coi hắn là lý tuởng sống nữa rồi.
    Giờ mình đã có người khác,dù chưa phải yêu nhưng việc theo đuổi cô ấy cũng làm mình hạnh phúc.Cô ấy rất tuyệt vời
  4. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có một con LX150!
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hic.!ai cũng ước tham quá.hic.mình thì giản dị,còn họ thì....?pó tay.hic
    mình ước mọi thứ chỉ là phù du
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phải có nhiều tiền thì mới sống được sao.?mình ko hiểu
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 05/02/2009
  7. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ttvn chỉ là yêu tạm thời thôi, đừng say đắm quá
  8. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì đang ước là có thể chửi thẳng vào mặt một người, đơn giản thế nhưng lại không thể làm được, hix...
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tại sao?
    thì hãy gọi hân ra rồi chửi thằng vào mặt hắn đi chứ sao nữa.
    chúc bạn thành công....
  10. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, hắn ta là một ông già 50 tuổi, bồ của 1 chị bạn, cho nên không dám chửi vì sợ hỗn

Chia sẻ trang này