1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_co_phu_du, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thui, nói móng giò ra là đệ sinh 19/4/1992, nhưng khai sinh lại đi học sớm : 01/05/1991...Hic, miễn đôi co nữa nhá, cái chức pé nhứt là của đệ!!!!!!!!!!!
    Ai nhảy vào tranh chức của đệ thì....., hén!!!!
    Câu cuối cùng gửi từ Santa: "Nó lừa thế mà cũng tin!!!!!! 92 á, nó = cái tuổi đấy + 9 đấy!!!!!!!!!!! Thế mà cuống quýt lên thanh minh..."
    Candle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ lừa đảo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    bậy nào
    bác santa đã gặp em lần nào đâu mà nói thế
    tuyên truyền thế hỏng hết cả thuơng hiệu "con nhà lành" của em
    bác hư quá
  3. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú Santa có tí ý kiến cái, ức ghê cơ
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ đến yêu
  5. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đồ...đồ...đồ...
    Chú Santa ui, tạm tha cho chú, vì cháu đã tìm đc người thích hợp hơn cho vị trí 100 roài
    Về mài dao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em xin thanh minh là em nói bác hơn tuổi thực 6 tuổi thôi( theo tài liệu của bác Tanda_2210), thế nào mà lại nghe thành 9 Mà sao lại phải cưa sừng làm nghé thế bác nhỉ? "Con nhà lành" là ko bit nói dối đâu, khổ thân ai con nhà lành thật bị bác này làm hỏng mất thương hiệu rùi
  7. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác ko biết rồi
    T5 còn có những nguời số 9 bác dùng đổi thành số 10 mà ai nhìn cũng cứ ngỡ học sinh cấp 3 cơ
  8. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hiệp ơi.........Em nó còn bé,tha đi.........Tớ can ấy đấy (can 10 lít luôn).....
  9. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hi pà con, hum nay trời xanh mây trắng, iu đời woá
    Hôm qua đệ sang chùa, dạy thì ít mà chơi thì nhìu, đợi cu Hải chơi bóng bàn mãi mới xong, cơ bản cũng vì cu cậu thi xong rùi nên cho thả, hi hi
    Ui hum qua đệ pế pé Ngọc Anh iu thía, úi, trẻ con mũm mũm iu thí, iu hông chịu đc, thơm lấy thơm để, ui trùi ui, trẻ con iu thía, đệ đang nựng pé thì tự nhiên thấy âm ấm ...............................................
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    May mà chỉ ra áo, hic, tuần sau nhớ mang áo mưa sang, iu thía, trẻ con mũm mũm iu thía, ước có đứa iem pé pé mũm mĩm thía cho đệ thơm suốt ngày, í, iu thía...
    hum qua sang gặp mỗi chú Tan_da (chú í có cái dzòng ấn tượng woá), 2 chú cháu đang về thì gặp pà con vừa "đi ngắm hoa cải tận Bắc Ninh" về (như lời chú Trọng nói), pà con nhá, pà con đi chả đông đủ giè cảhuhuhu, đệ tranh đc có 1 gói pim pim mí 1 quả quýt, hehe
    í, hum nay iu đời woá, í, chụt pà con cái
    ________________Anyơng_________________
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    =))
    ấm ấm thế ứ biết thủ phạm là ai
    chả qua em nó ứ nói đuợc nên cứ đổ thừa
    =))
    hoa cát : ai làm gì đâu lâu lâu nhí nhảnh tý ko cứ bị gọi "ông già" mãi đâm tủi thân

Chia sẻ trang này