1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước Giáng Sinh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Hoa_co_phu_du, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thế ai gọi cả tên Ông già Noel ha? Còn cộng thêm cả biệt danh nữa chứ hic hic. Mà cháu ui đừng hi vọng có đùi gà nhé đang có dịch cúm gà đấy, mà cháu cứ đòi thì chú cũng cúm luôn quá haha
  2. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ,có phỏÊi tỏĂi chĂu 'Âu nhỏằ?, này nhâ, tên ông già Noel "HELLO IAM MINH" là chú tỏằ xặng khỏp nặĂi 'ỏƠy chỏằ>, còn cĂi biỏằ?t danh là tỏƠt cỏÊ tỏƠm lòng cỏằĐa bỏằn trỏằ còn giă, chỏÊ bạ cho chĂu, có 'ặỏằÊc tỏằƠi nhỏằ 'ỏãt biỏằ?t danh 'Âu (à mỏằ hơnh nhặ có cĂi "cô bâ bĂn diêm" hichic) trại ui...
    ? mỏằ nỏu ngỏĂi cúm gà thơ chĂu fn tỏĂm thỏằi nhà chĂu, mỏạ, bỏằ', bà ngoỏĂi, cỏưu, em chĂu 'ỏằu làm bĂc sâ nă => chĂu 'ặỏằÊc mỏạ 'ỏằ bỏằ' 'ỏằĂ tỏĂi gia luôn, hehe
  3. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    CĂi vàng vàng có gỏằi là bà nỏằTi ko pâ viỏt dài dòng thỏ.Nhà chú câng truyỏằn thỏằ'ng ngành Y 'ỏƠy=&gt;&gt; ko nên fn thỏằ<t gà lúc này
  4. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chị Liên orange19 ui, mai chị sang chùa mấy giờ nè, mai em ko biết đi kiểu gì nè, kíu em với nè, khéo mai em phải ngồi nhà gặm nát 100 que pháo bông 1 mình thui (tất nhiên lúc gặm em sẽ liên tưởng đó là cái...đùi gà..._đương nhiên rùi_hehe)
    Ông già Noel bảo motobike dự bị, nhưng em sợ chui ống khói mí lị (nhất nè) bị lây cúm...
    Chị tiện ko cưu mang em với nè...hic
    Ko em phải chui ống khói =&gt;&gt; Thành ma lem về úm cho chị 80 tuổi luôn, hèhè
    À mà em vừa mua giấy về đấy (đêm ngồi cặm cụi gói...hịhị, mai chắc mắt em chỉ còn 2 cái hố...hố...ố...hic, cũng tại dạo này bận quá, mai còn nộp VBT nữa, chít em rùi, huhu, mà em chỉ gói tầm 25 cái thui nhá (còn lại túi len nữa), mí lị mai em đi mua mấy quả bóng đập nữa (pà con biết cái đó chưa, thế nè: đập mạnh vào nó 1 cái=&gt; nó phồng lên=&gt; thành quả bóng vui phết), thui hén, có gì ta phone hén, nhớ DT em ko nè
    7194020___& ! ( $ ) @ )
    ______________friend tốt___frend tốt_______________
    Được Hoa_co_phu_du sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 22/12/2006
  5. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ui ui mình có lòng tốt định làm Motobike ôm mà.Vừa gọi điện cho pé xong lên đọc thấy ức quá a`Được rùi ngày mai sẽ chit với ông già Noel
  6. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đệ vừa bên chùa về nè, hichic, lạnh quá..á..á...
    Hôm nay học sinh đệ nghỉ về quê, bây giờ vẫn chưa lên (nói là quê nhưng cu cậu về nhà bà ngoại bên này mừ), chắc tối hoặc mai mới về...=&gt; hôm nay sang chơi vơi...hơ hơ...
    Mà hôm nay ngoài đệ ra chẳng thấy có pà con nào nhà mình sang cả, hic, ngồi chơi cờ vua với cu Tuấn, bị cu cậu đá tướng cả hai...hic...
    Nhân tiện đệ biết được thêm rất nhiều chuyện nhá, nào là về trung thu hay Noel những năm trước..v..v..., vui quá, nghe cu Quân kể mà phát thèm (chả bù cho năm nay)...hic...
    Nói chung là hiện tại đệ ko mấy vui vẻ (mặc dù vẫn cảm thấy mình hạnh phúc), có ít vui vì biết cu Hải vẫn còn người thân, vì biết cu Tuấn sắp được lắp chân giả và có thể đi được bình thường, vì mua được ít đồ cho cái emem, vì mới có thêm rất nhiều pạn pè (đặc biệt là...hehe...hôm qua, lâu lắm mới được nói nhiều đến thế...liền tù tì 4 tiếng...hic) nhưng buồn thì nhiều vô kể, buồn vì nghe chuyện pa mẹ Hải, buồn vì hôm nay sang chơ vơ 1 mình, buồn vì chương trình hôm qua rất...rất...rất...rất...ko được như ý (khổ nhất Santa hén), buồn vì Noel chơi vơi ko biết chơi gì, ko biết đi đâu, ko có ai chơi cùng...huhuhu...đệ khóc rùi đây này...huhuhu, mà pà con ơi, mấy cái ảnh đêm qua post chỗ nào thế??? cho đệ chiêm ngưỡng cái lúc hì hục thổi quả bóng mắc dịch ấy mí...
    Noel...đang ngồi ở Phùng Hưng...tàu mới chả tiếc...xầm xập xầm xập...ồn quá...
    À mà tụi nhỏ bảo hôm qua (hichic...có lẽ ko nên nói...pà con đừng buồn à...)......pác hiệu trưởng ui, đề nghị hôm tổng kết HK1 sẽ ổn thoả hơn hôm qua (đệ đang mong tới tổng kết HK1 quá, tụi nhỏ bảo hôm đấy là vui nhất, mong thời gian trôi cho nhanh...)
    Trùi đất ui, ước có ai xuất hiện đưa đệ đi chơi Noel, đi chơi 1 mình vô duyên quá...
    Noel...
    Cảnh nào cảnh chẳng theo sầu
    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...huhuhu
    Thui, sorry pà con vì đã con cà con kê quá mức, lại còn lải nhải lắm nữa chứ...hic
    Dù sao vẫn thành tâm chúc pà con Noel vui vẻ nhất (pà con lấy hết vui vẻ của đệ rùi nhá, đền mấy cái đùi gà đê!!!!!!!!)
    Thui hén, thank pà con vì sự chia sẻ ^_^
    Nhắn Santa Chư: Trời đất ơi, Lạ thật đấy, Chú dzìa thật đấy, thế mà 4 tiếng liền, giờ cháu mới nhận ra khả năng con người là vô hạn...hic...chú hén, pạn pè hổng piên giới, chỉ tại cái TÂM HỒN TƯƠI TRẺ hehe
    Được Hoa_co_phu_du sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 24/12/2006
  7. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ui ui cô cháu của mình nhiều tâm trạng thật đấy.4 tiếng đồng hồ pa` con a mình lúc đầu đứng, xong ngồi, xong nằm, xong ngồi, xong đứng hi` hi` nói chuyện với cô cháu này hay thật nha. Mình tưởng tượng lại được hồi mình còn là học sinh cấp 3, bao nhiêu kỉ niệm hiện về, nhanh thật đấy như mới hôm qua!!!.Mình biết cô cháu này sáng hôm sau đi dạy bạn nên đã phải ngắt mấy lần cháu mới chịu dập máy đi ngủ nếu mà cứ để chắc chú cháu mình trắng đêm nhỉ?
    9 tuổi_ một khoảng cách cũng ko phải là nhỏ đấy chứ nhỉ?Nhưng cô cháu mình tin tưởng mình hay sao ý mà 2 chú cháu buôn kinh thế từ nay đừng ai bảo mặt mình ko có bảo hành nữa nha
    Hic hic chương trình thì đúng là có 1 số chỗ ko theo ý muốn thật ( mình cũng xin tự nhận khuyết điểm chưa hoàn thành thật tốt công việc được giao)
    Hi vọng tổng kết HKI + Tết nha!!!
    Được anhsangnoinuirung sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 25/12/2006
  8. Hoa_co_phu_du

    Hoa_co_phu_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, cho chú biết 1 tin rằng hôm sau cháu dậy 8h đấy nhớ (mình khoẻ thật, hehe), nhưng rùi cũng nghỉ dạy (con bạn buôn đt ko gọi dc=&gt; nghỉ) Biết trước thế chú cháu ta cứ puôn tiếp, hén?
    Chrismas_puồn kinh khủng, pà con tưởng tượng được hông, đệ ngồi hì hục đánh tiểu luận, xong chán quá ngồi đánh nhật kí, rùi lại puồn quá (càng viết càng puồn), bật TV xem film cuối tuần, xem đúng đoạn kết chàng bế nàng đi cả quãng đường, vui thay cho họ mà cười khúc khích, cười xong thì...khóc. Khóc ngon lành, ở nhà một mình, cứ tu tu mà khóc, khóc vì puồn quá, alone quá, sau đó mở cửa sổ, thấy người ta nhộn nhịp đi chơi thì lại...cười, sau đó lại khóc, rồi lại cười...hic, người ta vẫn nói kẻ lẻ loi dễ dở hơi. Noel alone, ko pạn pè, ko có gì chơi, ko biết chơi cái gì...ko pít chia sẻ cái gì, với ai, thôi thì co chăn mà ngủ, vừa nằm khóc vừa ước có ai đó phone cho mình, vừa ước xong thì...có phone, đang tràn trề hi vọng thì hoá ra cái friend gọi nhắc làm tiểu luận, thế là thức tới 12h làm tiểu luận, lúc này, cái buồn bã thay cho cái...buồn ngủ, thế là tắt máy đi ngủ, xong! No mí chả el, hic...
    Bây giờ đệ cũng đang buồn quá, vừa buồn, vừa vui, vừa mệt, vừa đói...huhu
    Ước gì xuất hiện friend đưa đệ đi đâu đó (sang chùa càng tốt, vì cu Hải sắp thi rùi, hôm qua đã ko học,, ko tranh thủ thì fail mất,, với lại bây giờ với đệ, sang chùa là vui nhất), à tiếp cái vụ ước, ước có friend tốt nói chuyện với đệ, make me smile, ngồi nghe đệ nói...huhu...nhưng ước thì vẫn chỉ là ước thui, sau Noel mất thiêng mất rùi...hic, đệ lại khóc rùi, ko chịu đc...dạo này mưa nắng thất thường cứ phải gọi là...
    Hôm nay đệ học "Độc tiểu thanh kí", chán ơi là chán, cô dạy thì chán (đệ ghét nhất cái lối văn nghiên cứu), ngồi lặng lẽ, puồn..., đồng cảm thay cái cô độc của Nguyễn Du, nhỏ 2 giọt nước mắt (1 giọt cho Tố Như,, 1 giọt cho Tiểu Thanh), thằng pạn mới chuyển bên cạnh nó nhìn đệ bàng hoàng sợ hãichả hiểu gì cả...hức...

    Biết điều ước ko thành sự thực nhưng vẫn cứ ước...
    Đệ muốn được nói chuyện quá, muốn được chia sẻ quá, bao nhiêu chuyện nó cứ ứ đọng thế này...ước tối nay có ai phone cho mình, nhưng đừng hụt như hôm qua, huhu...

    Can you make me smile, please...I want to share...

    À mà hôm nay đệ đc tặng nhiều quà lắm, vốn nghĩ làm cái nghề vác tù và hàng tổng,săm soi mọi lúc mọi nơi dễ bị ghét cay ghét đắng, dễ bị cô lập (nên vẫn tự cô lập mình trước) nhưng ko ngờ nhìu người iu quý mình đến vậy=&gt;&gt;dzui, đệ sẽ cố gắng hơn nữa, hìhì
    Đệ vốn nói rất nhìu (lớp 9 toàn bị bảo mắc pệnh nói nhìu), nói dài dòng, con cà con kê từ chuyện này sang chuyện nọ mà ko thể dứt (tưởng như ko dùng được) nên hơi dài dòng...sorry pà con.
    ________________friend tốt___friend tốt_________________
  9. Anhsangnoinuirung

    Anhsangnoinuirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ui cô cháu mình nhiều suy tư quá a? Sống thoái mái luôn luôn vui vẻ và đặc biệt phải có : Tâm hồn tươi trẻ thì mới sống tốt được. Đừng suy nghĩ nhiều qúa nha...
  10. haivan_anewdayhascome

    haivan_anewdayhascome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con, mình là member xém mới ( vì bận đi học đấy thôi, chứ nhiệt tình á, cái đó tôi có thừa ) . Thời gian này tui đang rỗi rất mong được tham gia cùng bà con (trời ơi sao ko xoá đc 1 thằng nhảy nhót đi thế này..hic). Các bạn ORANGE86, HOA_CO_PHU_DU, ToiDangGiauLongToi ơiiiiiiiiiiiiiiiiii, tôi muốn nhập hội new mem, chứ ko thì lạc lõng quá hichic. Có gì ới tui một phát nhá[r2)
    Được haivan_anewdayhascome sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 26/12/2006
    Được haivan_anewdayhascome sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 26/12/2006

Chia sẻ trang này