1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Augustan, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    sorry, nhưng mà như thế này thì đểu quá
    Mà VB này, VB dịch đi rồi Bông mời VB đi
  2. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    He he thầy gì mà lại còn cạnh tranh với trò à. ZZ ơi để chị dịch hộ cho nhé. Biết đâu văn thơ lai láng còn hay hơn cả thầy em
  3. lanchithao

    lanchithao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    He he thầy gì mà lại còn cạnh tranh với trò à. ZZ ơi để chị dịch hộ cho nhé. Biết đâu văn thơ lai láng còn hay hơn cả thầy em
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ nổi, trằn trọc nghĩ không ra... một điều ước. Nghe 13 chuyện bình thường mà thấy chẳng bình thường tẹo nào. Phải gọi là chuyện đời thường thì đúng hơn. Thôi thì đành... gửi mây ngàn cho gió thổi bay vậy.
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ nổi, trằn trọc nghĩ không ra... một điều ước. Nghe 13 chuyện bình thường mà thấy chẳng bình thường tẹo nào. Phải gọi là chuyện đời thường thì đúng hơn. Thôi thì đành... gửi mây ngàn cho gió thổi bay vậy.
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó là người bình thường như những người khác, đừng nghịch ngợm, đừng trẻ con đến khó hiểu, và cũng đừng hay buồn vu vơ , như thế khó chiều lắm,không nói ra làm sao người khác biết, đến nó còn không hiểu nó cần gì thì người khác làm sao mà hiểu được .
    Ước gì .....................................................
    Nhưng thực sự càng nghĩ nó càng không hiểu thế nào là bình thường và tại sao nó lại bị chê là không bình thường
    AHHHHHHHHHHHH, biết rồi tại nó đang trong thời kì quá độ tiến lên một cái gì đó mà người ta thường gọi là người lớn.
    Thảo nào
    Chờ đợi và tìm kiếm......................
  7. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nó là người bình thường như những người khác, đừng nghịch ngợm, đừng trẻ con đến khó hiểu, và cũng đừng hay buồn vu vơ , như thế khó chiều lắm,không nói ra làm sao người khác biết, đến nó còn không hiểu nó cần gì thì người khác làm sao mà hiểu được .
    Ước gì .....................................................
    Nhưng thực sự càng nghĩ nó càng không hiểu thế nào là bình thường và tại sao nó lại bị chê là không bình thường
    AHHHHHHHHHHHH, biết rồi tại nó đang trong thời kì quá độ tiến lên một cái gì đó mà người ta thường gọi là người lớn.
    Thảo nào
    Chờ đợi và tìm kiếm......................
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Điều ước 1] : Sẽ được thấy nhiều hơn những ánh mắt cười , long lanh trong Hạnh fúc trong 2 người nào đó
    Điều ước 2 : Sự trở lại là mình , như là đã thoát xác .
    Điều ước 3 : Một ngày nào đó sẽ ... gặp lại người mà ngỡ là đã quên
    Điều ước 4 : Mai là một ngày khác
    Điều ước 5 : ...........
    Điều ước 6 : ///////////////
    Điều ước 7 : --------------
    Điều ước 8 : ///////////////////////
    Điều ước 9 : .....................
    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 23/01/2005
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 23/01/2005
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Điều ước 1] : Sẽ được thấy nhiều hơn những ánh mắt cười , long lanh trong Hạnh fúc trong 2 người nào đó
    Điều ước 2 : Sự trở lại là mình , như là đã thoát xác .
    Điều ước 3 : Một ngày nào đó sẽ ... gặp lại người mà ngỡ là đã quên
    Điều ước 4 : Mai là một ngày khác
    Điều ước 5 : ...........
    Điều ước 6 : ///////////////
    Điều ước 7 : --------------
    Điều ước 8 : ///////////////////////
    Điều ước 9 : .....................
    [nick]
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 23/01/2005
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 23/01/2005
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ...

    Được augustan sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 10/02/2005

Chia sẻ trang này