1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Augustan, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang in love with her, really really in love and she were here with me so I would not feel my room and my heart cold anymore.
    Baby girl, tell me you could become a real one,
    Được lining sửa chữa / chuyển vào 05:40 ngày 30/04/2005
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Ước gì hôm nay trúng con 5 cặp này. Mai thay con ghẻ này ngay !!6600
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Ước gì hôm nay trúng con 5 cặp này. Mai thay con ghẻ này ngay !!6600
  4. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tớ đã làm điều ước thứ nhất của đằng ấy thành sự thật và điều ước thứ 2 đã xong 1 nửa

  5. cuoi1999

    cuoi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tớ đã làm điều ước thứ nhất của đằng ấy thành sự thật và điều ước thứ 2 đã xong 1 nửa

  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Rồi, 1 người bạn, 1/2 người vợ . Ấy tên gì thế? Địa chỉ ntn? Các mod mà đọc post này của tớ thì đừng del nhé. Điều ước thực hiện được một nửa thì phải chúc mừng cho tớ chứ.
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Rồi, 1 người bạn, 1/2 người vợ . Ấy tên gì thế? Địa chỉ ntn? Các mod mà đọc post này của tớ thì đừng del nhé. Điều ước thực hiện được một nửa thì phải chúc mừng cho tớ chứ.
  8. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Học sinh yêu quý, chị ước chị đi thi được cho em đấy. Ngồi nói rạc cả mồm , giảng cho em 5 lần mà em vẫn chưa chịu hiểu cho chị. Mà giảng cho em hôm trước em hiểu, nhắc lại trôi chảy thế, đến hôm sau chị hỏi lại em lại quên hết ráo cả. Thật chứ, có bổ đầu em ra để nhét chữ được thì chị cũng làm. Mỗi lần em làm được bài là chị sướng , cười toe toét mấy ngày, thế mà mỗi lần giảng bài hình cho em là y như rằng chị muốn ục cho em mấy cái . Em mà là cái thằng em chị là y như rằng đã có một cuộc chiến đẫm nước mắt (tất nhiên người khóc không phải là chị) rồi. Dạy em chị phải kiềm chế kinh khủng , một điều "em hiểu không?", hai điều "lại vậy nhé".
    Biết là em cũng cố gắng, dưng mà sao vẫn tức vậy này.
    Thôi , chị cầu trời cầu phật cho khi đi thi em nhớ hết những gì chị dặn, tính cho đúng vào, làm cho nó cẩn thận. Dù sao em cũng là niềm hy vọng của chị. Không làm cho em thì làm ơn cũng cố giùm chị nhá. Xin đấy.
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 29/04/2005
  9. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Học sinh yêu quý, chị ước chị đi thi được cho em đấy. Ngồi nói rạc cả mồm , giảng cho em 5 lần mà em vẫn chưa chịu hiểu cho chị. Mà giảng cho em hôm trước em hiểu, nhắc lại trôi chảy thế, đến hôm sau chị hỏi lại em lại quên hết ráo cả. Thật chứ, có bổ đầu em ra để nhét chữ được thì chị cũng làm. Mỗi lần em làm được bài là chị sướng , cười toe toét mấy ngày, thế mà mỗi lần giảng bài hình cho em là y như rằng chị muốn ục cho em mấy cái . Em mà là cái thằng em chị là y như rằng đã có một cuộc chiến đẫm nước mắt (tất nhiên người khóc không phải là chị) rồi. Dạy em chị phải kiềm chế kinh khủng , một điều "em hiểu không?", hai điều "lại vậy nhé".
    Biết là em cũng cố gắng, dưng mà sao vẫn tức vậy này.
    Thôi , chị cầu trời cầu phật cho khi đi thi em nhớ hết những gì chị dặn, tính cho đúng vào, làm cho nó cẩn thận. Dù sao em cũng là niềm hy vọng của chị. Không làm cho em thì làm ơn cũng cố giùm chị nhá. Xin đấy.
    Được mammam_hihi sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 29/04/2005
  10. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    trở lại tuổi thơ, chỉ thế thôi.

Chia sẻ trang này