1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

digital painting

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi marooned666, 02/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, e quên mất lâu lắm ko dùng bucket. Đây là con phác thảo mới. Đặt tên là Way Home. Em rất thích thuyền buồm dạng clipper nên nghiên cứu từ hối lớp 5. Con này dựng từ đầu đến cuối, ko sao chép ở đâu các bác đừng mắng tội nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 23/05/2008
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 23/05/2008
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thử theo cách của bác OK luôn :D
    Con này là con Wacom hoàn chỉnh đầu tiên. Nom hơi ngu ngu, đặt tên là His First Love Letter. Màn hình nhà e sai màu loạn xạ nên trong tối vài vùng bị thủng. Crits welcome :) Cám ơn các bác đã xem.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Con phác thảo nữa, sai phối cảnh lung tung đang chỉnh lại, với cả nhìn nó hơi sạch sạch nên cũng chưa thích lắm, chưa đặt tên.
    [​IMG]
  4. marooned666

    marooned666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Bút tiên sinh quả nhiên là không phụ lòng mong ngóng của tại hạ!!! Tức tốc save về nghiên cứu dần ngay . Mảng miếng rất chủ động và hình đẹp, cái này em còn phải học tập bác nhiều, cám ơn (thích bức cuối nhất, tiếp tục bác nhé )
  5. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mà thấy bài của 2 bác là phải vào ngay ạ :D
    @bác Bụi Sắn:
    Way Home:
    Lúc đầu nhìn qua, cháu ko thích đoạn mép thác lắm, nhìn nó hơi lóa, nhưng kĩ hơn thì ok :D Nhưng mặt sông (sông?) thì phẳng quá, ý cháu là cái đường chân trời ấy ạ, nó ko có cảm giác con thuyền đang chuyển động vì bề mặt dòng chảy ko gợn sóng, ko mấp mô gì :D
    Cái bóng mờ mờ của mặt trăng, cháu thích nó khuyết hơn nhưng sáng hơn một chút và đám sắt cắm đất đằng trước chị Hằng Nga thì chìm hơn, tối hơn, có thể là chuyển sang màu nâu cafe chăng :D
    Những cánh buồm thì bạc hơn ở phần rách để nhấn cho con tàu nó "lên" hẳn.
    Còn đống đất ở bên phải thì cũng sậm lại, chìm lại, như vậy trọng tâm sẽ dồn vào con tàu và dòng nham thạch, có cảm giác con tàu đang tiến lên phía trước và chuẩn bị tủm hơn :D
    His First Love Letter:
    Hehe hoàn chỉnh có khác. Hết ý kiến ạ. Nhưng mà (lại nhưng mà) để thêm tí bụi mờ xoay xoay trong nắng nhìn cho nó oách, chú nhờ! ^^
    Phác thảo cuối bài:
    (The Fallow Kingdom?)
    Có cảm giác lúc đầu chú định cho mấy con thú hoang rình rập bên ngoài, nhưng rốt cuộc đến thú cũng hóa đá ;))
    Cháu cũng thích cái này nhất. Cảm giác xốp xốp, mịn dần về sau, hẫng 2 phát ở 2 góc đối diện nhau... Nhất là góc nhìn lại từ xa, quang cảnh trải ra hoành tráng nhờ :D
    Uh thì sạch. Cháu thích bầu trời; thích cái phần bên trái ngọn núi và mấy gờ đất gồ gồ lên + uốn khúc phía dưới tranh.
    *PS: Cháu chỉ NX kiểu amateur thôi nhé... Tại vì cháu rất là thích :D 1/10, 1/100 như thế này cháu cũng ko làm đc đâu, cho nên cháu có nói gì "ấy ấy" quá, các chú tha lỗi ạ ^^
    Chú ơi, nữa! Ực!
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    @Bác Mar: Mới đụng vào cái trò này tinh tướng tưởng ngon ăn, thế mà loay hoay cả tháng trời vứt đi cả đống phác thảo. Bắt tay vào làm mới thấy mình ngu, bố cục, màu, sắc độ của m lởm quá, phải học lại hết bác ạ. Ngày nào e chả bỏ tranh của bác ra ngó nghiêng, nản quá. Đúng là điếc ko sợ súng, bây h thì biết sợ rồi :D Còn học hỏi bác nhiều lắm.
    @Pot: Cô nhận xét cho kỹ thế thì thật vô cùng cảm kích. Chú sẽ cố gắng sớm sửa từ phác thảo thành thành phẩm để cô thoả thê dòm tiếp. Thanks n PS: Tuần sau đang định show tiếp Eric Clapton in Poland, welcome nhé.
  7. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Cháu đang phân vân chả biết có nên đi Huế ko đây, khoảng chục ngày, tầm mùng 5 tháng 6 ra... Bạn cháu nó có cái DVD live của Eric, hôm trc qua nhà nó xem đc mỗi Wonderful Tonight. Mà xem = màn hình laptop Apple nhá, ối giời ơi nó dùng Mac OS, nhưng mà đúng là nhìn phê thật, phê ơi là phê @_@
  8. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Bác Bút làm việc tuyệt wá ....Cho em hỏi Bác yêu mấy lần roài
    Và tại sao phần tay không làm chất giống phần dươic cho Đồng
    Bộ conlet cà là vẹt nhở
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái bức em Pot up này là của 1 bạn gái người Ba Lan sinh năm 1985, tạp chí ImagineFX in nhầm thành 1986. Trẻ mà vẽ kinh vãi lúa. Lúc vẽ bức này chắc chỉ hơn 20 tuổi. Gần đây bạn ý vẽ một bức khác, chi tiết bàn tay trong bức mới này được lấy làm ví dụ về cách vẽ bàn tay theo phong cách hàn lâm kiểu William Borgereau. Dân Đông Âu toàn bọn giỏi, vãi lúa
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    @Tien: Để lại đôi tay cho cảm giác nó người. Thành hẳn quái vật nhìn hơi nhàm :D

Chia sẻ trang này