1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dilemma

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi fukutomi, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn nếu như tôi đặt tựa tiếng Anh cho bài viết này chỉ vì tôi cảm thấy nó dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Tôi đã từng biết có người chỉ vì sợ mất tình bạn mà không muốn tiến tới tình yêu. Thế nhưng không thểnghĩ mãi như thế được, vì tình yêu thì thế nào nó cũng sẽ đến, chỉ có điều phải biết giữ gìn tình bạn với mọi người. Và điều tôi lo sợ cũng đã đến. Hôm qua trong một lần nói chuyện, không hiểu tôi đã làm điều gì sai để làm người bạn ấy buồn về tôi. Tôi thật là tệ, phải chi không có những chuyện ấy xảy ra thi tôi và bạn mãi là bạn tốt rồi. Tôi không biết bạn có đang đọc những dòng này hay không. Hy vọng la bạn hiểu cho tôi. Mình mong là things will end where it had begun! Tha lỗi cho tôi, bạn nhé!
  2. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Học được 1 từ tiếng Anh :D
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói đại ra luôn cho rùi, vậy có hay hơn ko, chứ để trong lòng hoài kô thấy ấm ức sao. Đồng ý là sẽ có thể mất tình bạn đó, nhưng chẳng lẽ cứ nói chuyện với người đó với tư cách là bạn hoài được sao, càng ngày càng lún hơn đó u

    Anh yêu em chỉ vì em đáng yêu chứ kô phải kô có người con gái nào khác
  4. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì còn có chiện gì nữa... Đơn giản wé dzậy ...tình cảm mà cứ như là......
    Let 's be best friends

Chia sẻ trang này