1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÌM HÀNG PRO" - Tây Bắc ... đèo: 29/4-3/5-2010. Bài và ảnh từ trang 71; Pù Luông: 28-30/5-2010.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi neworld, 02/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huuccy

    huuccy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái nhất là mấy khoản leo đèo - đổ đèo. Đi đường trường mãi cũng chán. WC back to HN
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ngày này bọn tớ chạy 1 mạch từ Điện Biên qua Sa Pa, không nghỉ ở Mường Lay nên ko rõ giá rổ thế nào. Cả thị xã này có mỗi KS Lan Anh còn hoạt động thôi thì phải, trước khi đi mình check thì giá khá là cao.
    Có 1 đoàn ngủ lại tại đó, nhưng tớ ko có contact rồi.
  3. mupmip199

    mupmip199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đổi lịch off dc ko ba, t6 con phải dạy, sao con đi được :(
    Được mupmip199 sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 06/05/2010
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt lại cái lịch trình đoàn mình đã đi:
    Ngày 1, 29/4: HN - Thuận Châu
    7h00: Xuất phát từ bách hóa thanh xuân, 11 xe, 4 xe đi sau
    tới xuân mai, 1 đ/c bị Hugo hỏi thăm nên cả đoàn dừng lại chờ
    Bãi Lạng - Bãi Chạo: có sự cố, mất thêm chút thời gian
    11h30: ăn trưa tại Mộc Châu (quán 70, ngon, bổ, rẻ)
    13h30: Tiếp tục hành trình, Chạy được 1 đoạn xe Lihk89 đứt cả phanh trước và sau, sửa mãi ko được, qđ cả đoàn đi tiếp, Lihk89 quay lại sửa xe
    17h: Chơi ở T.P Sơn La, thăm nhà Tù
    19h00: Tới nhà nghỉ ở Thuận Châu, ăn tối và chờ nhóm sau đến
    21h00: Nhóm 2 đến, ăn tối
    22h00: Tổ chức SN cho Buloong và 2 mem sinh tháng 4 trên sân thượng
    Ngày 2, 30/4: Thuận Châu - Điện Biên
    7am dậy, ăn sáng xong đã hơn 8am
    chạy lên đèo Pha Đin = đường mới. Xe chốt đoàn hỏng phải quay lại sửa.
    Tới đỉnh đèo, quyết định đổ đèo theo đèo cũ, phiêu ...
    11am: Tới Tuần Giáo, 2 xe bị cớm hỏi thăm giữ giấy tờ nên qđ ăn trưa ở Tuần Giáo.
    1h30pm: 11 xe khởi hành đi ĐB, 4 xe ở lại chờ CA giải quyết
    gần tới đỉnh đèo, giông tố kéo đến. Mưa xối xả táp vào mặt, gió giật đùng đoàng, đánh bay cả tay lái. Một số xe dừng lại trú, một số vẫn tiếp tục cài số 1 và lê lết trên đèo
    4pm: Tới ĐB, đi thăm tượng đài, hầm đờ cát, và đổ xô đi tìm nhà nghỉ vì cháy phòng =))
    5pm: Nhóm chạy sau tới ĐB
    20h00: Ăn tối, chơi và ngủ
    Ngày 3, 1/5: ĐB - Sa Pa: Ngày này vất vả nhất và phiêu nhất
    05h00: Dậy, định chạy lên Mường Chà mới ăn sáng nhưng xe của PhickTo hỏng ổ khóa ---> Sửa mãi mới xong, lại ăn sáng luôn
    7h30: xuất phát
    hơn 9h, đến thị xã chết. Đường lầy lội bùn đá + tắc đường, giữa trưa mới tới được cầu hang tôm, chưa có chuyện gì xẩy ra
    Ăn trưa tại cầu hang tôm = bánh mì + thịt hộp (mua từ tối hôm trước)
    1h30pm: Tiếp tục hành trình, chạy được 1 đoạn,1 xe phải dừng lại thay săm. Đường xấu nên cả đoàn cứ đi, chỉ 2 xe chốt đoàn + xe hỏng dừng lại sửa
    2h30pm: Tới ngã 3, bắt đầu leo đèo đến Sìn Hồ.
    Gần 4pm: Tới Sìn Hồ, cả đoàn vào rửa xe và đổ xăng + chờ 3 xe sau
    QĐ chạy thẳng sa pa nên xe nào xong thì chạy trước, bắt đầu từ 4pm, các xe lần lượt chạy về sapa.
    7pm: Tam Đường: Đổ xăng, sửa xe tiếp,
    8h30pm: Tam Đường - Sa Pa
    Về tới Sapa khoảng 10h30 pm
    nhóm sau tới Sapa gần 12am
    Ăn tối, tắm rửa và ngủ
    Ngày 4, 2/5: Sa Pa - MCC
    tự do chơi bời ăn sáng ở sapa
    10h30: Sa Pa - Ô Quy Hồ
    12h00: Bắt đầu đổ đèo Ô Quy Hồ
    Vừa đi vừa chơi, vừa sửa xe về tới MCC khoảng 4pm
    Ăn tạm phở rồi đi thăm ruộng bậc thang
    7h30pm ăn tối
    Ngày 5, 3/5: MCC - HN
    dậy ăn sáng
    9h00: MCC - Khau Phạ - Tú Lệ, chơi bời
    11h30: Tú Lệ - Nghĩa Lộ
    1h00 pm: Ăn trưa tại Nghĩa Lộ
    2h45pm: Nghĩa Lộ - HN
    8h00pm: HN, ăn tối tại nhà hàng Bảo Lâm, Kim Mã
    10h30pm: Chia tay, ai về nhà nấy
  5. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Mù Cang Chải đã bắt đầu trồng lúa chưa bác, thích mấy cái ruộng bậc thang ở đó quá
  6. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chưa nên đi MCC dịp này bác ạ, chả có gì đâu.
    Ở MCC nghỉ thì rẻ, nhưng hàng ăn thì chặt chém thôi rồi.
  7. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    các bác có ảnh đẹp thì show đi cho anh em xem với, thích mấy con đèo kia quá
  8. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    --------------------------------------------
    Chắc bác nghe nhầm rồi. Mình nhớ chắc chắn nói với các bác k nên qua Mường Lay mà. Hình như lúc đó gặp đoàn các bác trên chỗ tượng đài ở Điện Biên và hầm Đờ các đúng k.
    Mình ấn tượng với từ Mường Lay ngay hôm ngồi ở cafe Milano hóng chuyện đi A pa chai mà,
    Dù sao cũng rất xin lỗi. Tư vấn k đúng lúc ạh.

  9. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Nhà em chưa share ảnh nên em chưa có ảnh bác à.
    Nhà mình ai có ảnh thì share lên nhé :)
    Cũ - Mới
    [​IMG]
    Được Neworld sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 06/05/2010
  10. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mường lay thì ko có nhà nghỉ đâu bác ah, nhà nghỉ Lan anh nó vẫn hoạt động, nhưng cơ mà lúc em lên,thì nó bảo là nó phá đc 1 tuần rồi. Nghỉ nhà dân hoặc chạy cố ra tuần giáo thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này