1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÌM HÀNG PRO" - Tây Bắc ... đèo: 29/4-3/5-2010. Bài và ảnh từ trang 71; Pù Luông: 28-30/5-2010.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi neworld, 02/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    chờ khi nào em kết thúc cái bài tường thuật này đã rồi mọi người nèm ảnh truyền thống lên nhé!
    Mà bà Hằng viết gì thế??? e*** rồi ai đọc đc
  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Vân Vi by Khủng Long
    ..đi để biết yêu thương vô cùng những miền xanh thẳm
    Xách balo lên và đi, tạm biệt Hà Nội, tạm biệt những nỗi niềm còn dang dở, tạm biệt tháng 4 chưa tròn tháng...
    Cảm giác chia ly này lạ lùng lắm, không mong ngóng ngày về..chỉ nghĩ đến một điều duy nhất..giá như cứ được đi mãi..mãi..Hoặc giả là tâm trạng muốn rũ bỏ của người ra đi, nên những sợi níu kéo ấy cũng mỏng mảnh như tơ trời..
    Cung đường tôi qua mưa nắng có cả. Cái nắng cháy xém mặt ở Sơn La, con mưa trên đèo rát mặt khi chưa đặt chân đến Điện Biên. Bàn tay quá bé nhỏ để che đi những mảnh mưa cứa..
    Quên sao thung lũng chết Mường Lay, bùn ngập gót chân, những cái ao ngập bùn đen, bùn đỏ, để rồi vỡ òa khi thấy cầu Hang Tôm. Những giật mình, run rẩy của cây cầu khi xe đi qua..và biết có còn gặp lại nhau..
    Buổi chiều nhập nhoạng ở Lai Châu. Quyết định giữa đi và ở. Cuối cùng chúng tôi đã chọn qua Ô Quy Hồ vào lúc 21h30. Đèo cao hun hút, sương núi mịt mờ. Chỉ còn biết bám nhau mà đi, đi theo linh cảm của chính mình..và đến Sapa khi trời mưa tầm tã, nặng hạt.
    Thị trấn Sapa cho tôi lại cảm giác của những ngày tháng học bán trú. Chúng tôi ngủ cùng nhau trong một lớp học. Và câu chuyện về tuổi thơ bắt đầu, tìm về những ngày xưa của mình và của nhau?
    Còn hoàng hôn đỏ ở Sìn Hồ, còn Ô Quy Hồ vào sớm sương, còn những nếp ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, còn con đường thẳng tắp ở Than Uyên?
    Còn những lời ca vang lên cùng nhau khi bắt gặp ?o thành phố? sương??Tôi chết trong em bao giờ???Có chăng là từ khi muốn những chật hẹp nhỏ bé tan loãng ra, để ôm trọn những thênh thang , dài rộng..
    Có một câu hỏi thế này: ?o Sau ngày hôm nay ăn cơm chung với nhau, chúng mình còn chung điều gì nữa??...: ?o Chúng mình còn chung nhiều đoạn đường phía trước, nếu những mong muốn vẫn còn gặp nhau ?o
    Được Neworld sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 12/05/2010
  3. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ngồi không biết mần chi coi lại bài thấy bác này tư vấn chuẩn thật, đi rồi mới thấm thía. Đèo Làng Mô đúng là tuyệt vào buổi chiều càng phê trong veo
  4. longnios

    longnios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác Xich lô chưa up đc video à, chú Linh tường thuật chưa hết à?
    Chúc mọi người vẻ
  5. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí Neworld đã cung cấp những thông tin quan trọng trong chuyến 30/4 vừa rồi về đường xá Mường Lay híc... đúng là thảm họa, đêm đó 12 giờ vẫn trong đống bùn chưa bò vào được Mường Lay híc...
  6. xiclo_ha_noi

    xiclo_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn Clip do bạn Long trong đoàn với cảm xúc chuyến đi và tư liệu ảnh, mời mọi người coi nhé:
    Tặng các bạn nhé
    Được xiclo_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 12/05/2010
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bác. Đêm đó các bác nghỉ lại ở chỗ nào thế?
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhà mình thức muộn quá.
    Hic, hôm nay trình diện cho phụ huynh xem bộ ảnh đi TB, vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, vụ này hồi hộp qúa .
    Lead ơi bao giờ có lịch trình mới nhỉ
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, xem cái video của bác xichlo mình thấy nóng hết cả người. Bài hát hay, ảnh đẹp. Mặc dù mình đã xem một số ảnh trước vẫn thấy tuyệt thật.
    Chúc nhà dìm hàng có thật nhiều nhiều chuyến đi như thế nữa nhé.
  10. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và có những lời chúc tốt đẹp với nhà DÌM HÀNG. Bọn tớ cũng mong sao có được nhiều chuyến đi AN TOÀN - VUI VẺ nữa, tới mọi miền của tổ quốc.
    @Visser_ba: Thì HN - Na Mèo - Mường Lát - HN, 2.5 -3 ngày gì đó. Lịch đi phụ thuộc vào lịch thi =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này