1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dím và những câu chuyện

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi ngoandim, 21/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hè năm nay nóng thật, Nghỉ hè rùi đi làm suốt .Thành dân văn phòng thứ thiệt rùi, cứ chăm chăm ngồi trước máy tính cả ngày, lười vận động vốn chẳng hợp với cái tính bay nhảy của mình chút nào. Mún về quê quá mình thích mùa hè về quê là nhất nhất,cái nóng ở quê khác xa với cái nắng nóng của phố xá nơi mà moij người tưởng đến ngạt thở trong những giờ tan ca và khủng khiếp nhất là khi mất điện.
    ở quê lúc này chắc mính đang bay nhảy cùng “cún” rồi , hai chị em lại cùng nhau đi chơi các nhà hiii``,rùi được ăn chè bà nấu ngon lắm ý, hè này mẹ ở nhà nếu mình về quê chỉ có mà sướng hơn tiên ,sang dạy ko phải làm j ,mẹ “hầu “hết hết.Ở quê sướng thật ngay cả khi mất điện ,ngay cả khi ông VN j j đó cup điện tới mấy ngày,nếu là thành thị chắc mọi thứ sẽ vỡ tung ra mất.Ở quê sướng thật ,bà phe phẩy cái quạt nan cho đứa cháu ăn cơm ,chẳng hiểu sao có tới cả chục đứa cháu nhưng mình vẫn được bà kưng nhất, có gi ngon cũng phần.Cứ biết tin mình về là chắc chắn sáng hôm đo bà dạy sớm ra chợ mua cá về kho cho mình ăn , mà chẳng hiểu sao mình ăn hoài không chán,rùi bắt mình ăn rõ nhiều rau bà nói rau này bà tự tay trồng đảm bảo sạch.Bà già lắm lắm nhưng mọi suy nghĩ rất khoa học, ví như chuyện bữa trước mình chuẩn bị lên xe đi học(về với thủ đô hix) bà chạy vội ko quên gói kỹ càng từng túi một đây là hộp cá kho món yêu thích của cháu, đây là rau xanh bà đã làm sạch lên đó chỉ việc ăn , mình gật gật nghe rõ nhưng quả thật ghét ăn rau lắm mang lên co khi nào ăn đâu ,nhưng khi nào gọi về cũng vờ khen ngon,được thể lần sau bà lại chuẩn bị nhiu hơn nữa.hiiiiiiii
    Ở quê sướng thật đấy chẳng bao giờ lo Tắc đường, chằng phải kín mít khi ra đường.
    Những giờ tan ca không phải bon chen ,không phải kêu than..
    Sáng nay nhân được tin nhắn của bố” bố lại đi làm xa” đọc xong thấy nghèn nghẹn ở cổ nhưng tặc lưỡi thôi đó là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong gia đình. Lần đầu tiên mình được công nhận có sự đóng góp khi đi làm thêm. Trước đây mình bị cấm tiệt việc làm thêm ,giờ được công khai không phải dấu diếm nữa.hiii lại còn bị cấm đoán việc yêu đương nữa chứ.Bây h ko cần cấm nữa tại mình cũng ko hứng thú lắm. Nhớ mãi hè năm đó con bé về quê trong bộ xương khô ko còn chút sức sống, cũng tại chuyện tình cảm.Bữa đó chia tay bạn trai hiii`` ko ai trong nhà biết nguyên nhân chỉ thấy mình gày đi nhiếu , xanh xao, mọi người lo lắng ,chăm chút ,rồi mọi chuyện cũng qua. Mọi chuyện buồn phiền, mọi điều khó khăn , cô đơn….hay to tát hơn đến mấy chỉ cần quay về nhà, về quê sướng là thế.
    Cuối tuần này về quê một ngày ,về kip ăn món chè của bà, rồi lại mất điện bà mỏi tay quạt,Hii về kịp ngủ một giấc ngon trước khi lên đường.



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG] ảnh hè năm trước ,trên chiếc cầu nhỏ nối giữa quê nội và quê ngoại, Thầy có kể ngày Xưa tán tỉnh U mình ở đó , tối tối thấy mang guitar ra đàn hát ,kết cục U đổ gục trong vòng 3 tháng. Hiii minh dang học guitar nhưng phải dấu Thầy , Thày cấm ko cho con gái đàn hát j đó
    đã vẽ vời là quá lắm rùi. Hix nhớ Thày wa những tối hè mất điện con ngồi hóng cổ mà nghe thầy đàn hát . nhớ Thày u , nhớ nhà
    Dím​






  2. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tại nhớ quê quá post lại 1 Entry from my blog hiiiiiiiii
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Về nhà làm gì khi đau thương dầy xéo cõi lòng. Đã cất bước ra đi, xin em chớ có hoài nghi.....(Mượn lời bạn Triệu Hoàng tý). :))
  4. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    DÍM Phượt du xuân con mèo

    Mở đầu năm mới bằng chuyến phượt du xuân, Vui như tết nói chẳng sai.
    Mở màn là Trung Của, nước bạn năm nay là năm Thỏ,ơ mà đâu đâu cũng tết chẳng kém cạnh j tết ta, cũng bánh trưng, đền đỏ khắp phố phường.
    Một tuần mà nhớ nhà kinh khủng, chỉ toàn ăn và chơi, thích lắm nhé tết ở đây đc chơi pháo tẹt ga y như cái hồi bé xíu vậy chỉ đợi đêm giao thừa chờ bố đốt bánh pháo là sung sướng reo hò.
    [​IMG]

    Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.

    [​IMG]Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.

    [​IMG]


    THú vị thì cũng thú vị đấy nhưng chẳng đâu bằng quê nhà, 29 tết mới có mặt tại nhà mọi người trong gia đình ai cũng mong mỏi thành viên cuối cùng về sum họp. Từ lúc nào mình quan trọng vậy nhỉ??? .
    Mùng 3 tết có lệnh triệu tập lên đường bắt đầu cho 1 chuyến đi dài ngày buồn mà vui. Nhưng mà dc cái thích và sẵn sàng cho những tháng ngày Tây Bắc, tết tây , tết ta rồi giờ dc đi xem bà con dân tộc ăn tết kể cũng sướng.Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.

    [​IMG]


    Mù Căng Chải

    [​IMG]
    tết của em bé người Mông

    rồi ngược về Lai Châu xem tết cua nguoi DAo
    [​IMG]

    Tiếp tục về Lao Cai Sapa tươi đẹp lần t3 quay lại đây
    vào bản tả Phìn, Bản Hồ,.... ẩn tượng nhất là Thanh Phú

    [​IMG]
    mệt nhưng vui, có tết là có niềm vui dù ở vùng đất hay con người nào
    [​IMG]

    Đi nhiều mới thấy nhiều cố hiểu cho hết những điều thấy được



    Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.

    [​IMG]


    Niềm vui là thứ thật dễ dàng thấy dc, có dc....ko khó như ta thuờng nghĩ nhưng sẻ chia nó mới là điều khó mà chẳng khó!



    Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.

    [​IMG]






    Nhấp chuột vào khuôn mặt của người trong ảnh để đánh dấu họ.

    [​IMG]


    Ơ hơ lại nghi xa xa đâu rồi kìa, tóm lại là mình thấy toàn niềm vui thôi, niem vui trong mắt biếc, trong nụ cười xinh, trong tay nhỏ và trong tận cùng góc khuất nữa và hơn hết là trong những điều ý nghĩa dù nhỏ nhặt.
    đó là những gi thấy dc từ 1 chuyến đi xin dc phép gọi là " phượt " như hằng muốn. hiiiiiii DÍm Hâm
  5. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình spam xin dc phep cả nhà chia sẻ niềm vui đầu năm nhé.
  6. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi du lịch hay đi phượt? khái niệm phượt cũng đa dạng đấy.hì! Một số bức ảnh khá ấn tượng, cảm ơn bạn!
  7. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đó là quan niệm của mỗi người, "phượt" cũng đâu có trong từ điển tiếng Việt ạ cũng chẳng có quy điịnh nào cho nó cả.Thanks!
  8. kieutrang_hg

    kieutrang_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn ở đâu vậy?
    hay đi phượt không?
    cho mình đi với
    hehe
  9. ngoandim

    ngoandim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mình ah cũng hay đi nhưng cực kỳ ngẫu hứng .Tháng 6 tới bạn muốn đến Tây NGuyên ko vậy???
  10. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cô ngoandim ở Ân thi à ? xã nào vậy em

Chia sẻ trang này