1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ding ...dong .....tin nhắn ...nhắn tin !

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi libra_angel, 04/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Vui nhỉ...anh nuôi dạo này có khỏe không em......!
    @Hoabacha: Hôm nào rỗi lại trốn xuống Hà Nội em nhé !
    @Grass: Hà Giang dạo này thế nào. Sao chỉ nghe em kể toàn mưa. Anh nhớ HG ghê.....!
  2. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    @SATTHU: Tuy mấy ngày em về , Hà Giang mưa liên tục nhưng mà không khí rất trong lành và mát mẻ, buổi tối chẳng cần quạt mà vẫn đắp được một cái chăn mỏng, cứ nghĩ mà thấy thích. Anh nhớ HG hả? thế thì khi nào cuối tuần được nghỉ về HG chơi. Em tưởng bọn anh có dự định lên HG ăn Đào gì cơ mà. Lên sớm đi không hết mùa Đào đó anh ạ. Lên thì nhớ mang Đào về cho tụi em với nhé, đừng để đánh rơi vãi Đào trên đường đi giống em. Cứ nghĩ mà thấy tiếc. he he
  3. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To sathu: tớ xin phép trả lời thay cho Grass nhé: Anh nuôi Grass dạo này yếu lắm. Buồn ghê cơ yêu tinh ạ.
    Tớ là tớ ghét cái giống yêu tinh yêu quái chuyên dụ dỗ người lương thiện lắm. Nhưng mà mấy cái lời dụ dỗ vừa rồi cũng hấp dẫn lắm cơ. Hôm nào trốn chúa lộn chồng về Hn đi off nhỉ? Đợi sinh nhật của Motthoang luôn đi.
    To Grass: Về đến nơi còn nguyên vẹn là tốt rồi.hì... tháng sau về lại tiếp nhé. Đến khi nào em uống được 3 cốc trà đá mà không mất ngủ, đầy bụng thì đủ tiêu chuẩn vào hội trà rồi đấy.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    zạ vầng ! cảm ơn chị êu (ở nhà em cứ hát xì hơi ai dè là pà chị nhắc nhở trên nài,gớm yêu quá cơ )
    tháng 8 không chỉ riêng em sinh nhật (em chỉ là sự khởi đầu 01/08 ) tiếp sau em là chuot coi (21/8 ) vanyeuminhem (25/8 ) ngumo ( 29/8 )
    Tháng 8 dự định sẽ off HLT hoành sờ tráng ở Hà Lội nữa mà chị

  5. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    @Hoabacha: chi yên tâm, khi nào em về HG thì em sẽ uống trà đá tốt hơn hôm trước, hihi em đang tập uống đó... sáng nay vừa học xong em đã ra căng tin mua một cốc trà đá rồi, khi về nhà lại làm thêm cốc trà đá, ngủ dậy lại làm thêm cốc cho tỉnh ngủ, giờ em lại nghiện trà đá . He he chắc tối nay không mất ngủ đâu chị ạ. Nếu có mất ngủ thì chắc chị sẽ nhận được tin nhắn của em. chị cứ đợi xem sẽ có tin nhắn từ em không nhé!
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sao bây giờ lắm người phải tập uống trà đá thế. Giống mình thế. Dù không ngủ được nhưng vẫn phải uống trà đá.....
  7. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    He he chắc là cả xóm nhà anh ST mừng thầm khi thấy anh không ngủ được.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Sao hàng xóm lại mừng thầm ? Thế em có mừng thầm không.....
  9. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ thử nghĩ xem , khi anh ngủ anh hay làm sao mà cả xóm phải sợ, em đâu phải hàng xóm của anh mà mừng, cũng may mình không phải là hàng xóm của anh ST.
    Được grass84 sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 14/06/2006
  10. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    ?oTruyện ngắn 8X? (Đông A DC và NXB Hội Nhà văn ấn hành) trông khá ấn tượng với 21 cái tên, cái mới nguyên như Nguyễn Thị Cẩm, Phạm Ngọc Lương, Yên Khanh, Cát Yên, Từ Nữ Triệu Vương...; cái đã có tác phẩm riêng như Nguyễn Thế Hoàng Linh, Trần Ngọc Linh, Trương Quế Chi...
    Nguyễn Thị Cẩm có hai truyện khá chắc tay: ?oXó núi? và ?oTình khúc thực phẩm?. Không nhiều cách tân, truyện của Cẩm như truyện của một người phụ nữ từng trải, hiểu mọi lẽ đời và câu chuyện cứ ngấm dần, giống một thứ duyên thầm.

    Có phải là của gái không nhỉ? Nếu phải thì chúc mừng em.
    http://www9.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/5/119586.vip
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này