1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ding ...dong .....tin nhắn ...nhắn tin !

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi libra_angel, 04/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuezhong8486

    yuezhong8486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhắn kingbeijing và bạn nào yêu thích văn hoá Trung Quốc ,thích học tiếng Hán thì xin mời bạn đến với diễn đàn LHS Việt Nam tại Trung Quốc tại địa chỉ:http://www.lhsol.com/forum/
  2. congie_namcam

    congie_namcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Làng nước nhà mình ơi cho tôi hỏi có ai biết số : 0912277351 là của ai ko . Nếu ai biết làm ơn nói cho tôi nhé, cảm ơn nhiều
  3. congie_namcam

    congie_namcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Làng nước nhà mình ơi cho tôi hỏi có ai biết số : 0912277351 là của ai ko . Nếu ai biết làm ơn nói cho tôi nhé, cảm ơn nhiều
  4. Scream

    Scream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em đã bị xáo trộn kể từ khi em nhận được bức thư đó. Một bức thư em không ngờ tới,bức thư em hằng mong ước bấy lâu.Em cứ ngỡ có một phép nhiệm màu nào đó xảy ra, em không còn tin vào mắt mình nữa nhưng không, đó là sự thật. Đó là anh,là bức thư kia - hiện hữu. Em đã không ngại ngần hồi âm lại cho anh với cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Em viết với bao nhiêu hi vọng, với bao nhiêu mộng tưởng về một tương lai tươi sáng Anh- Em. Thế nhưng, ông trời như trêu ngươi, bức thư bị gửi trả lại với lí do không đúng địa chỉ. Địa chỉ không tồn tai, . Em đau đớn,bàn hoàng đến khôn cùng. Mọi vật trước mắt em như đang quay cuồng sụp đổ.
    Rồi chiều hôm đó, cái hôm định mệnh mà em không thể nào quên. Do vô thức hay do cảm nhận , do tiếng gọi của con tim đôi chân lang thang của em vô tình gặp anh. Có nhớ không anh buổi chiều hôm đó. Tuy rằng chúng ta không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi bên nhau im lặng nhưng 2 con tim như hoà làm một phải không anh? Và rồi chúng ta chia tay. Nụ hôn đó em đã không do dự trao cho anh.Đó không phải là nụ hôn đùa cợt. Hãy tin em. Nó là minh chứng cho những gì giữa 2 ta, cho những gì vĩnh cửu trong Anh, trong Em, trong Chúng Ta. Em không thể nào quên cảm xúc đó.
    Anh ơi anh có biết. Em ra về mà lòng trĩu nặng tâm tư với câu hỏi : ANH LÀ AI??????
  5. Scream

    Scream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của em đã bị xáo trộn kể từ khi em nhận được bức thư đó. Một bức thư em không ngờ tới,bức thư em hằng mong ước bấy lâu.Em cứ ngỡ có một phép nhiệm màu nào đó xảy ra, em không còn tin vào mắt mình nữa nhưng không, đó là sự thật. Đó là anh,là bức thư kia - hiện hữu. Em đã không ngại ngần hồi âm lại cho anh với cả tấm lòng, bằng cả trái tim. Em viết với bao nhiêu hi vọng, với bao nhiêu mộng tưởng về một tương lai tươi sáng Anh- Em. Thế nhưng, ông trời như trêu ngươi, bức thư bị gửi trả lại với lí do không đúng địa chỉ. Địa chỉ không tồn tai, . Em đau đớn,bàn hoàng đến khôn cùng. Mọi vật trước mắt em như đang quay cuồng sụp đổ.
    Rồi chiều hôm đó, cái hôm định mệnh mà em không thể nào quên. Do vô thức hay do cảm nhận , do tiếng gọi của con tim đôi chân lang thang của em vô tình gặp anh. Có nhớ không anh buổi chiều hôm đó. Tuy rằng chúng ta không nói chuyện nhiều, chỉ ngồi bên nhau im lặng nhưng 2 con tim như hoà làm một phải không anh? Và rồi chúng ta chia tay. Nụ hôn đó em đã không do dự trao cho anh.Đó không phải là nụ hôn đùa cợt. Hãy tin em. Nó là minh chứng cho những gì giữa 2 ta, cho những gì vĩnh cửu trong Anh, trong Em, trong Chúng Ta. Em không thể nào quên cảm xúc đó.
    Anh ơi anh có biết. Em ra về mà lòng trĩu nặng tâm tư với câu hỏi : ANH LÀ AI??????
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    To bạn : Bạn lịch sự quá mức cần thiết đấy ....cảm ơn bạn đã cho dùng ké bấy lâu nhé ...kô dám dùng nữa đâu .
    To mod : bài của tôi có chỗ nào sai vớ quy định của TTVN mà lại del đi thế .... câu chữ tôi dùng cũng rất đàng hoàng , kô có chỗ nào đả kích hay quá thô cả ....... tra lời hộ cái ....
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    To bạn : Bạn lịch sự quá mức cần thiết đấy ....cảm ơn bạn đã cho dùng ké bấy lâu nhé ...kô dám dùng nữa đâu .
    To mod : bài của tôi có chỗ nào sai vớ quy định của TTVN mà lại del đi thế .... câu chữ tôi dùng cũng rất đàng hoàng , kô có chỗ nào đả kích hay quá thô cả ....... tra lời hộ cái ....
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    To bạn : tớ lại mượn lại chút xíu nhá . thông cảm
    To mod : chẹp , mót ới mót , bài đấy của tôi như thế mà mang tính chất đả kích hả ..có nhầm kô thế .... khó tính thế thì chúa nào chịu được ...vì các thành viên khác hả ... vì ở chỗ nào thế ...box này thân thiện cực kỳ , hiền cực kỳ mà ... tôi bảo đảm nói thế cũng kô phải là vấn đề tế nhị hay động chạm đến ai ,.,...vậy mà cũng xoá cho được .... Thôi , tóm lại là xoá rồi thì thôi . Nhưng mót cẩn thận một chút , từng động chút là del bài của người ta đi ... mót cũng cần đọc lại cho kỹ cái mót vừa gửi đấy ( học thuộc càng tốt ) , thế thôi ... Chúc mạnh khoẻ để còn trông nhà . Bai !
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    To bạn : tớ lại mượn lại chút xíu nhá . thông cảm
    To mod : chẹp , mót ới mót , bài đấy của tôi như thế mà mang tính chất đả kích hả ..có nhầm kô thế .... khó tính thế thì chúa nào chịu được ...vì các thành viên khác hả ... vì ở chỗ nào thế ...box này thân thiện cực kỳ , hiền cực kỳ mà ... tôi bảo đảm nói thế cũng kô phải là vấn đề tế nhị hay động chạm đến ai ,.,...vậy mà cũng xoá cho được .... Thôi , tóm lại là xoá rồi thì thôi . Nhưng mót cẩn thận một chút , từng động chút là del bài của người ta đi ... mót cũng cần đọc lại cho kỹ cái mót vừa gửi đấy ( học thuộc càng tốt ) , thế thôi ... Chúc mạnh khoẻ để còn trông nhà . Bai !
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tin cho conbé linhmeomeo : biết thế nào là chính trị không ? học đến lớp mấy rồi nhóc ???????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này