1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định cư hay về???

Chủ đề trong 'Du học' bởi badboyaus, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gớm, ai chẳng muốn như bác Khê về đóng góp cho tổ quốc như thế. Bác ý giỏi như thế cơ mà. Nhưng mà xin thưa rằng những người như bác ý hiếm lắm. Em mà kiếm được tiền nhiều như bác ý rồi thì em cũng về quách nó vn cho rảnh nợ, sống rẻ như thế, ai dại gì mà ko sống. Lại vừa được gần gia đình, người thân, được nói ngôn ngữ của mình chẳng sướng như tiên ý chứ...hahhaaa.
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói định cư là dễ lắm ý
    nói chung thì cứ xin được cái worl permit là ok rồi
    sau đấy làm mấy năm sau đấy tính tiếp
    nói chung cứ kiếm tiền ở nước ngoài rồi về vietnam tiêu là sướng thôi
  3. vbket

    vbket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhu vay la` ba''c Khe^ cung la`m viec ben nuoc ngoa`i 20 nam a`?
  4. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ve chu, o lai lam quai gi chan bo xu.
    Thu nhat la phai tu nau an, nau cho mot minh minh an, nau ngon nau do cung the. An lai chang thich bang di an lung tung voi may dua ban o nhung quan dong nghet nguoi o VN.
    Thu hai, lam project cho Vietnam tat nhien la suong hon cua tay roi. Vi du lam project ve cai tao bau khong khi o HN chang suong hon la bao ve moi truong o NewYork a?
    Thu ba (quan trong nhat) la co bo me, ban be o nha.
    Thoi ve thoi.....
    (chan qua may nam nua moi duoc ve nha, bao gio moi hoc xong day ha troi.....Cai xu My meo nay chan qua)
  5. khongbatkhong

    khongbatkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói chí lý nè. Mà sao may ông cứ phải quang trong quá vấn đề về hay kg về làm chi cho mêt vây? đâu phải nhất thiết phai là công dân viêt nam mới có thể về viêt nam đươc nè. Ở lai như mấy ông Viêt kiều 6 tháng đi đánh cá 6 tháng về VN chơi kg phải vui hơn sao? Về Viêt Nam làm viêc sau khi tốt nghiêp có khác gì ở lai rồi đi đánh cá đâu. Đường nào cũng là công lưng ra làm để cho người ta hưởng thôi.
    Tui thấy có chuyên này sao kg ai nghĩ ra hết vây ta? ếu có cơ hôi nhâp quốc tich, làm viêc mot vài nam rồi volunteer xin về viêt nam lam cho môt cái branch nào đó. Như vây kg phải hay hơn ah? sống ở nước mình mà đươc trả lương như nước ngoài. Lai đươc benifit nữa, rồi có muốn đi đâu hay bất cứ nươc nào chơi cũng dễ dàng, cuôc số như vây kg phải vui hơn ah? Giả sử ban mang quốc tich Anh, hay Pháp gì đó mà ban muốn qua My hay các nước Chau âu ban có phải chât vât vì cái visa như lúc ban xin visa đi hoc kg? Trường hơp ban là người yêu nước, muốn phuc vu cho đất nươc thì ban vẫn có thể, làm viêc cho công ty nước ngoài tai nước mình cũng là môt cách tốt để chúng ta xay dưng đất nước. Bởi vì nguồn đầu tư từ nước ngoài càng lớn thì đất nước càng phát triển. Hay là muốn có quốc tich để sau này đươc làm `ông no bà kia`?
  6. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .......
    Trích từ bài của silentsoul viết lúc 05:38 ngày 05/10/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Gớm, ai chẳng muốn như bác Khê về đóng góp cho tổ quốc như thế. Bác ý giỏi như thế cơ mà. Nhưng mà xin thưa rằng những người như bác ý hiếm lắm. Em mà kiếm được tiền nhiều như bác ý rồi thì em cũng về quách nó vn cho rảnh nợ, sống rẻ như thế, ai dại gì mà ko sống. Lại vừa được gần gia đình, người thân, được nói ngôn ngữ của mình chẳng sướng như tiên ý chứ...hahhaaa.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ông này nói chí lý nè. Mà sao may ông cứ phải quang trong quá vấn đề về hay kg về làm chi cho mêt vây? đâu phải nhất thiết phai là công dân viêt nam mới có thể về viêt nam đươc nè. Ở lai như mấy ông Viêt kiều 6 tháng đi đánh cá 6 tháng về VN chơi kg phải vui hơn sao? Về Viêt Nam làm viêc sau khi tốt nghiêp có khác gì ở lai rồi đi đánh cá đâu. Đường nào cũng là công lưng ra làm để cho người ta hưởng thôi.
    Tui thấy có chuyên này sao kg ai nghĩ ra hết vây ta? ếu có cơ hôi nhâp quốc tich, làm viêc mot vài nam rồi volunteer xin về viêt nam lam cho môt cái branch nào đó. Như vây kg phải hay hơn ah? sống ở nước mình mà đươc trả lương như nước ngoài. Lai đươc benifit nữa, rồi có muốn đi đâu hay bất cứ nươc nào chơi cũng dễ dàng, cuôc số như vây kg phải vui hơn ah? Giả sử ban mang quốc tich Anh, hay Pháp gì đó mà ban muốn qua My hay các nước Chau âu ban có phải chât vât vì cái visa như lúc ban xin visa đi hoc kg? Trường hơp ban là người yêu nước, muốn phuc vu cho đất nươc thì ban vẫn có thể, làm viêc cho công ty nước ngoài tai nước mình cũng là môt cách tốt để chúng ta xay dưng đất nước. Bởi vì nguồn đầu tư từ nước ngoài càng lớn thì đất nước càng phát triển. Hay là muốn có quốc tich để sau này đươc làm `ông no bà kia`?

    Gớm, ông bạn ơi, tui cũng nghĩ đến điều đó từ trước khi sang cái đất phăng-sè này cơ. Mà theo tui cũng có nhiều người có suy nghĩ đó lắm. Chỉ tội, đây là một trong những phương án khó, (tương đương với việc ở lại đó).
    Khó vì đâu phải dễ kiếm công việc ngon ăn như vậy, rite. Ai chẳng thích làm 6 tháng ở VN rồi 6 tháng lại sang đây. Có cái thẻ xanh, hoặc may mắn xin được cái quốc tịch thì lại còn sướng hơn tiên ý chứ.....ehhhehhehe.
    Mà bác tưởng làm agent hoặc branch operator cho một cty nước ngoài là dễ ah?. Nhất là lại vừa được làm tại oversea vừa làm tại việt nam. Hơi bị khoai đó bác ah. Chỉ trừ bác làm trong các NGOs (Non governmental organisations) hoặc UN thì may ra bác mới sống được như thế. Bố thằng bạn tôi làm cho WHO (World Health Organisation) cứ đi đây đó suốt, mà đi khắp thế giới nhé, chứ chẳng phải chỉ Mỹ hay Châu Âu đâu. Những người như ông ý thuộc loại....."nhân tài như lá mùa thu".
    Nói đi nói lại, tuỳ theo từng hoàn cảnh mỗi người, tuỳ theo cả vận may, khả năng nữa. Thêm vào, tư tưởng mỗi người khác nhau nên ko thể nói cái này hơn hay cái kia hơn cả.
    Mà thôi, chúc bạn nào thích ở lại được ở lại. Bạn nào về thì về thanh thản, kiếm được việc ngon, sống thoải mái thế là ok rồi....Cả nhà vỗ tay cái nhểy.....hihihihihihihi.

    Được silentsoul sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 14/10/2004

Chia sẻ trang này