1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đỉnh gió hú. Bà con vào cho vài dòng cái nhẩy :D

Chủ đề trong 'Văn học' bởi EmancipaTion, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmancipaTion

    EmancipaTion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ mờ câu bài ah. Vớ vẩn Thật sự muốn biết cảm nhận của mọi người về tác phẩm này, không hiểu sao tớ khoái nó thế chứ
    Quay cuồng muốn chết . Nguyên cái khoản nhớ tên với xem gia phả đã làm tớ đọc đi đọc lại đến mấy chục lần không nhớ .
    Chỉ giỏi tảo hôn !
    Ặc, không ngờ có người đọc xong "Đỉnh gió hú" mà nghĩ tới chuyện tảo hôn, lúc đầu đọc bài của bác, em cứ tưởng bác nhầm với "Trăm năm cô đơn" (cộng với truyện gia phả nữa chứ, "Đỉnh gió hú" sánh làm sao được với "Trăm năm cô đơn") Mờ sau nghĩ lại thấy không phải, "Trăm năm cô đơn" là loạn luân cơ mà.
    => Bác muốn nói tới Catherine be'' hử?
    Tớ yêu Heathcliff, yêu Catherine, và nhất là yêu tình yêu của hai người, cả không khi'' u ám, ảm đạm bao trùm câu truyện. Có lẽ vì rứa mà tớ không thể nào đọc được truyện của hai bác Bronte còn lại, nó quá khuôn mẫu, quá lịch sự, quá kiểu cách, mờ tớ cũng chả thích cái kiểu truyện tường thuật lại cuộc đời của ai đó như Jane Eyre
    "Đỉnh gió hú" khi ra đời đã gây sốc cho văn học Anh, bởi tính hoang dại, mãnh liệt và quá sức u ám mà không khí câu truyện mang đến cho người đọc. Hơn nữa, cùng với cách thẳng tay sử dụng những từ ngữ cục cằn, thô lỗ, thậm chí là viết rất đầy đủ các dạng "****, damn...." (trong các tác phẩm văn học mẫu mực lúc đó thi người ta lịch sự chấm chấm mấy cái nì), "Đỉnh gió hú" đã đánh vào cái bản tính bảo thủ của người Anh và bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí là một cuốn tiểu thuyết không đáng đọc, cuốn tiểu thuyết của tầng lớp hạ lưu.
    Dĩ nhiên, sau đó, "Đỉnh gió hú" đã lấy lại được giá trị đích thực của mình => niềm "khoái lạc" của em mỗi lúc được nghỉ học ôn thi.
    Hiện tớ đang lạm dụng của công, lấy máy in công ty in hết 34 chương Wuthering Heights của ấy đây.
    Charllote Bronte là Charlotte trong " Charlotte''''s web" đúng ko nhỉ.
    Trời, pái phục bác thật. Đùa chứ cầm quyển truyện cứ như một thứ văn bản hành chính trong tay em đã chả muốn đọc. Bác thích thì em rình mua hộ cho một quyển, khoảng 30k - 40k thui (Penguin popular classics) Chết quên, mờ đến tết ta em mới vìa lận
    Có đúng là Charlotte''s web không ta? Theo em thì không, có bác nào vào đính chính hộ cái nhỉ? Ah`, chắc chả phải đâu.
  2. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Emi nhé. Quyển nguyên tác tiếng Anh mà cũng chỉ có 30- 40 K thôi ý hả? Mua ở đâu thế? THáng 12 này tớ về với mùa đông HN, tranh thủ đi mua luôn. Hồi hè tớ đi chơi trong SG, mua quyển Da VInci code photo đã 120k rồi.
    Tớ nghĩ Charlotte này là trong " Charlotte''s web thật đấy". Tớ nhớ hồi lơp 12, học British Lit. cô giáo tớ có đả động gì đấy đền Emily Bronte với Charlotte Bronte và có nói đên Charlotte''s web. Lâu lắm rồi, tớ cũng ko chắc để khẳng định đc. Ai vào confirm cho tớ cái nhỉ.
  3. EmancipaTion

    EmancipaTion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hế lô ấy ừ, quyển nguyên tác tiếng Anh mới cứng luôn (hôm trước tớ vác về bốn quyển lận, hehe, rờ vẫn còn thấy vui nè, có 39k mỗi quyển, dưng mờ hôm đó không thấy có Đỉnh gió hú) thế tớ mới kêu là để khi nào tớ rình mua cho.
    uhm, chắc tết tớ mới vìa, có ri thì liên lạc sau, tớ ôm về cho
    ừa, cái Charlotte tớ không biết. Mờ sao chả có bác nào vào confirm hộ cái.
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Có người bảo với tôi rằng họ chỉ có thể đọc được một nửa truyện Đồi Gió Hú vì cảm thấy câu chuyện quá bế tắc khiến họ không thể nào chịu đựng được. Quả thật, sự bế tắc cũng chính là điều tôi cảm nhận được khi đọc truyện này, tuy nhiên khi đọc xong thì thấy kết thúc có vẻ có chút ánh sáng và tương lai chứ không u ám như diễn biến của toàn bộ câu chuyện. Nhưng đọng lại sau tất cả vẫn là tình yêu hoang dại, điên loạn của Heathclif, mà nó giống như là sự tôn thờ hơn là tình yêu. Sự kết thúc của tác phẩm dù mở ra một cái mới nhưng không khiến tôi cảm thấy hết day dứt vì mối tình đó.
    Mà truyện này toàn anh em họ lấy nhau, kể cũng hơi sợ nhỉ?
    À, mà không hiểu sao mỗi lần xem Video Clip November Rain tôi lại nghĩ đến truyện này.???!!!
  5. thuyhang

    thuyhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biet đường link truyện này bằng tiếng việt cho mình nhé. Cám ơn nhiều.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tại sao cứ lại yêu Heathcliff nhỉ. độc ác ! tớ thấy gã đó như thế đấy !
  7. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ấy biết đấy, đời cũng có nhiều người độc ác và những người ấy có ế đâu
  8. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/tacphamvanhoc/136059.ttvn
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    EmancipaTion ơi, ( nick chi mà lê thê quá, gọi là Eman thôi nhé ! ), mình đăng kí 1q, bạn mua hờ ở đâu mà giá cả reasonable rứa ?ở chỗ mình bọn nhà sách ngoại văn chém như chém chuối...nhìn cái bìa đã thấy mê. mà nói vậy thôi chứ Eman mà ok mua thì chắc gì mình sẽ chộ mặt mà lấy được.hồi xưa, con bạn mình cho mượn đọc, cái q sách ghẻ rách tươm mà fải năn nỉ gần rụng răn mới được mượn ( đồ ki ! , tranh thủ chửi lén cái ! ). Năm ngoái bợ được 1q ở HN về, bị đứa bạn thân iu vô nhà cỗm mất !
    Truyện đọc lâu quá rồi, h cũng chả nhớ chi tiết nữa. Mà mấy cô nàng của chúng ta ( not me ) sao cứ đổ xô đi yêu Heathcliff . quái vật ghê ! Hồi đó đọc xong, đâm thích cái tên " Catherine ", rất thích ( tự dưng nhớ The Terminal của nhà bác The Bagpiper, cũng có nàng Catherine xinh xinh ...).
    Xong. Mình thì chỉ vụn vặt lẹt xẹt được chừng đó thôi !
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Catherine gọi tắt là Kate đấy. Âu yếm tí nữa thì Katie

Chia sẻ trang này