1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đỉnh gió hú. Bà con vào cho vài dòng cái nhẩy :D

Chủ đề trong 'Văn học' bởi EmancipaTion, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Oái, bạn ơi. Tớ cũng muốn có 1 quyển với cái giá hoành tráng như bạn nói. Làm sao đây? Bạn có thể nhón tay làm phúc không??
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hé, 1st year ĐH tên tiếng Anh của tớ là Catherine, bị trùng, lấy Victoria, bị trùng, lấy Amy, bị trùng, lấy Ran --> ok, thế mà đến năm thứ 2 bà giáo nước ngoài khác ko ok , bảo đó là Verb, chuối thía Amy = beloved + well-educated
    vậy cho hỏi anh Will có thích Hethcliff như các bé gái ko?
  3. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    bà cô là bà cô rồi không cần fải dụ dỗ đàn cháu nhỏ cự tuyệt với tình yêu làm một bà cô fẩy nhá
    cơ mà cũng ko nên nhầm lẫn giữa chuyện yêu anh Heathcliff mí cả chiện yêu cái tình yêu của anh ấy. cháu thích cái tình yêu ấy, cái tình yêu hoang sơ có thể nói là bạo liệt nhưng là thứ nguyên thuỷ nhất, dữ dội nhưng không thể không bảo là ngọt ngào
    giống như uống đen nóng không đường
    cơ mà sao lại nói chuyện này với người chỉ uống sữa tươi thôi nhỉ
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ờ, Đỉnh gió hú là truyện tớ có thể đọc đến lần thứ 2,
    Ấn tượng gồm có gió, những rễ cây thạch nam xù xì và tình yêu mãnh liệt.
    không đặc biệt thích nhân vật nào cả, chỉ thích những gì tác giả tưởng tượng ra, cách tác giả miêu tả thôi.
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    cháu Mardi ơi,gọi Cậu / Chú / Bác / Cố nội / Cố ngoại / Phu / Lão ....gì cũng được,chọn 1 đi , Cậu ( tạm gọi ) như đã update và inform trên Ngày Hôm Nay ( vào xem để lấy thêm thông tin chi tiết ), từ cái ngày ấy đến h, toàn leng xeng quán cóc ,đen đá , trà gừng thôi...Cháu yêu Heathcliff or Tình yêu của Heathcliff gì cũng được, cậu ko í kiến, nhưng cậu cảnh cáo cháu đọc tiểu thuyết ít thôi , đừng có mà để đầu óc ô nhiễm nhiều , rồi thì có ngày refresh ko được
    cháu đến Bảo tàng Guimet gần đây ko? Coi dùm cậu mấy cái tượng đá...và tìm cái ông Piere Baptise cao cao ,gầy gầy ,tóc xoăn tít, mang kính gọng trắng, thích diện quần kaki trắng ...nhắn ông ta chừng nào sang VN, nhớ mang bánh và socola nhiều nhiều cho cậu nhờ
    spam đủ rồi. cậu chào cả nhà ! chúc cả nhà ..1 ngày như mọi ngày...tuyệt cú mèo con cá kèo !
  6. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc dở Đồi gió hú lần thứ n. Không hiểu vì sao mọi người thích các nhân vật ấy đến thế nhỉ? Tớ khiếp cái tính khí của cả Heathclif lẫn Catherine, nhưng vẫn thấy hơi thích (chứ không thích đến mức yêu như mọi người). Đọc đi đọc lại chỉ vì thích cách tả của tác giả thôi.
  7. EmancipaTion

    EmancipaTion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, em vừa dạo qua cái cửa hàng sách trường em, có "Wuthering Height" rồi ah
    Sách mới, S$39 => 39k VN.
    Em thấy vụ này cũng hơi hoang tưởng, em chả biết các bác là ai để tin tưởng mua hộ (dạ, em nghèo, 39k với em là to lắm ạ). Dưng mờ em lại có cái thú vác xiền wa cửa hàng sách xài, với cả cũng đang lên cơn tốt bụng, muốn thử làm người tốt một lần xem sao
    Đó, túm lại là như rứa, bác nào nghiêm túc, thật sự muốn mua thì em giúp (miễn phí công vận chuyển hoàn toàn Mờ có một đề nghị, các bác làm thế nào để chứng tỏ cái sự đáng tin của mình thì tuỳ, em còn ngồi đây tới chiều, sẽ xem xét đơn đăng kí của từng người rùi lựa chọn là quyền của em (Hì, nói cho oai thế )
    ah, như em quan sát thì cái Wuthering Height đó trường em còn có một quyển các bác ah, cho nên nếu bác nào có thích thì chiều ni em sẽ wa xách về luôn cho.
    PS: (cái ni quan trọng nè) Phải đến tết âm lịch em mới về Hà Nội, mới cầm về cho bác được. Mà quyển nào đã vào tay em giữ là cứ yên tâm có insurence Không phải lo ri hết nhé, đảm bảo sẽ không bị sứt mẻ
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    " Wuthering Heights" Bản này có bài hát hay cực ,nghe nàng Kate Bush hát ,chót vót lạnh lẽo ,ma quái .
    Out On the wiley, windy moors
    We''d roll and fall in green
    You had a temper, like my jealousy
    Too hot, too greedy
    How could you leave me
    When I needed to possess you?
    I hated you, I loved you too
    Bad dreams in the night
    They told me I was going to lose the fight
    Leave behind my wuthering, wuthering
    Wuthering Heights
    Heathcliff, it''s me, I''m Cathy, I''ve come home
    I''m so cold, let me in in-a-your-window
    Heathcliff, it''s me, I''m Cathy, I''ve come home
    I''m so cold, let me in in-a-your-window
    Oh it gets dark, it gets lonely
    On the other side from you
    I pine alot, I find the lot
    Falls through without you
    I''m coming back love, cruel Heathcliff
    My one dream, my only master
    Too long I roam in the night
    I''m coming back to his side to put it right
    I''m coming home to wuthering, wuthering
    Wuthering Heights
    Heathcliff, it''s me, I''m Cathy, I''ve come home
    I''m so cold, let me in in-a-your-window
    Heathcliff, it''s me, I''m Cathy, I''ve come home
    I''m so cold, let me in in-a-your-window
    Ooh let me have it, let me grab your soul away
    Ooh let me have it, let me grab your soul away
    You know it''s me, Cathy
    Heathcliff, it''s me, Cathy come home
    I''m so cold, let me in in-a-your-window
    Heathcliff, it''s me, Cathy come home
    I''m so cold, let me in in-a-your-window
    Heathcliff, it''s me, Cathy come home
    I''m so cold
  9. dinga

    dinga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    công nhận bạn aphro***e nói trí lý
    bài này trong đĩa "the whole story" nghe hay tuyệt
    đang nghe lại có luôn phần lời
    truyện thì tớ toàn đọc dở dang, mất 3 lần mới xong từ hồi cuối cấp 2 cơ, không nhớ được chi tiết nữa.
    nhưng phim xem cũng hay lắm, xem mấy lần liền
    chàng Heathclif có khuân mặt đẹp kiểu hoang dã >>>>
    ngắm đến no mắt
    cắt cảnh cũng rất ngộ !
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Các nàng nghe Kate Bush hay nghe Angra hát thế?

Chia sẻ trang này