1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đỉnh gió hú. Bà con vào cho vài dòng cái nhẩy :D

Chủ đề trong 'Văn học' bởi EmancipaTion, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Angra chàng ạ !
  2. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, mình thích 2 nhân vật kia, nhất là Hethclif có lẽ vì cái cách mà anh chàng ấy yêu thật (giống bạn nào đó).
    Trích Hethclif to bà quản gia: "...Tôi chỉ sợ làm nàng đau đớn mà chùn tay thôi. Đó, chị thấy sự khác biệt giữa tình cảm của hai chúng tôi: nếu anh ta ở vào địa vị tôi và tôi ở vào địa vị anh ta, thì tôi dù ghét anh ta bầm gan tím ruột, tôi cũng không bao giờ giơ tay đánh anh ta. Chị có thể không tin, tuỳ chị! Tôi sẽ chẳng bao giờ cấm anh ta tiếp xúc với nàng chừng nào nàng còn muốn giao thiệp với anh ta. Khi nào nàng hết quý mến anh ta, lúc đó tôi sẽ rứt tim anh ta ra và uống máu anh ta! Nhưng cho đến lúc đó- nếu chị không tin tôi là không hiểu gì tôi- cho đến lúc đó, tôi thà chết dần chết mòn chứ không đụng đến một sợi tóc trên đầu anh ta."
    Mình đúng là hay mủi lòng. Ai đểu đểu ác ác nhưng mà yêu thật lòng mình cũng thấy thông cảm chứ. Còn có vẻ tốt đẹp bao nhiêu mà lợi dụng tình yêu này nọ thì.... Ơ mà mình đang lạc đề -> chuyển sang tâm sự mới đúng
  3. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ nghiêm túc lắm lắm cậu ạ, nhưng làm thế nào chứng tỏ cho cậu biết đây nhỉ? Tớ gãi đầu rơi hết cả chấy mà vẫn không biết làm thế nào? Cậu chỉ cho tớ đê...
    Tớ mê truyện này lắm. Tớ thích tình yêu phải điên cuồng và man dại như thế!!!
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hay phết

Chia sẻ trang này