1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đinh Hợi không phải là lợn vàng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sakura, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đinh Hợi không phải là lợn vàng?

    Đinh Hợi không phải năm vàng? Đọc bài viết này thấy tá hoả, thì ra mọi lời tuyên truyền từ trước đến nay bị phủ nhận hết bởi bài báo này. hic hic.. nhưng dùng sao thì mình cũng sắp làm bố một chú LỢN VÀNG rồi, bé con của mình đáng yêu thật


    Đinh Hợi thực chất là năm "lợn đỏ". Ảnh: Rudytheredpig.
    Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết, nếu xét về ngũ hành, màu vàng không phải màu của năm Đinh Hợi. Và theo một khảo sát nhỏ mà ông thực hiện, số danh nhân sinh năm này cũng không nhiều hơn các năm khác.
    > Sinh năm Đinh Hợi cũng khổ

    Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho biết, màu sắc của một năm thường được xét theo hành (kim, thủy, mộc, hỏa, thổ) của can (giáp, ất, bính, đinh...). Với năm Đinh Hợi, Đinh thuộc hành Hỏa nên có màu đỏ. Bởi thế, biểu tượng của năm này thường được gọi là "con lợn lửa" hay "con lợn đỏ". Màu vàng thuộc về hành Thổ, chỉ có ở những năm Mậu, Kỷ. Chẳng hạn, năm Mậu Tý (2008) và Kỷ Sửu (2009) là các năm "vàng". Tuy nhiên, đây chỉ là màu sắc theo ngũ hành, vàng không có nghĩa là quý bởi không mang nghĩa "vàng bạc châu báu".

    Nếu xét về lục thập hoa giáp (một chu kỳ 60 năm), Đinh Hợi đúng là thuộc hành thổ, cụ thể là bích thượng thổ (đất trên tường). Tuy nhiên, trong hành của lục thập hoa giáp lại không kể đến màu. Theo lịch pháp Trung Quốc, cứ 3 lục thập hoa giáp là một chu kỳ lớn, trong đó 60 năm này không hẳn giống với 60 năm kia, nhưng đặc điểm ngũ hành thì không có gì thay đổi. "Có thể nhà phong thủy nào đó lại phân biệt các năm Đinh Hợi trong chu kỳ lớn và cho rằng năm Đinh Hợi 2007 có màu vàng chăng? Đây cũng chỉ là giả thiết và chưa có tài liệu nào chứng thực" - ông Giác Hải nói.

    Cách sách vở, tài liệu vẫn cho rằng, người sinh năm Hợi nói chung thường có số hưởng thụ, an nhàn, suy diễn từ đặc điểm của loài lợn (xét theo phương diện này, không có năm nào là xấu bởi với mỗi tướng tinh đều có những điểm tốt riêng). Và dân gian có xu hướng gắn chữ "vàng" vào những năm được cho là tốt, chẳng hạn như rồng vàng (năm 2000), dê vàng (2003)... Và "năm lợn vàng" (2007) có lẽ là mang ý nghĩa này, bởi các sách về lịch pháp ở cả Việt Nam và Trung Quốc đều không nói gì đến lợn vàng.

    Năm Đinh Hợi có đặc biệt tốt?

    Nếu theo sách vở, thì trong các năm "lợn", Đinh Hợi không được đánh giá cao bằng Quý Hợi, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết. Còn trong thực tế, chưa có cơ quan nào thống kê xem những người sinh năm nào dễ thành đạt hơn.

    Ông Hải đã thử làm một khảo sát nhỏ. Ông lập một danh sách hơn 200 người có ngày sinh cụ thể trong từ điển danh nhân Pháp, đối chiếu năm sinh của họ theo bảng can, chi. Kết quả cho thấy, số danh nhân này rải đều cho các năm, hầu như năm nào cũng có danh nhân. Trong đó, các năm liên quan đến Đinh và Hợi đều không có gì nổi trội, thậm chí kém một số năm khác.

    Chẳng hạn, các năm Đinh có 18 danh nhân, trong khi các năm Giáp có tới 26, Kỷ 25, Quý 25. Các năm Hợi có 21 danh nhân, bằng năm Thân và thua năm Tỵ (27 người). Riêng năm Đinh Hợi có 4 danh nhân, trong khi rất nhiều năm khác có đến 6-7-8 người và đặc biệt là năm Quý Hợi có 9 người.

    "Như vậy có thể thấy là ''hào kiệt đời nào cũng có''. Và tuổi nào cũng phải làm việc hết mình mới đạt được thành công, chứ không thể nghĩa mình sinh năm tốt là có thể ngồi há miệng chờ sung" - ông Hải kết luận. Nhiều người sinh vào năm được cho là vất vả, chẳng hạn như năm Sửu, nhưng vẫn thành đạt, chẳng hạn như vua Lê Đại Hành sinh năm 949, hay những người đạt giải Nobel Hòa bình Eisaku Sato (sinh năm 1901, người Nhật Bản) và Carlos Filipe Ximenes Belo (sinh năm 1949, người Đông Timor)...

    Mặt khác, nếu tin theo tử vi, thì chỉ sinh vào năm tốt chưa đủ, vì một lá số phải xét trên 4 yếu tố là năm, tháng, ngày giờ. Hai người sinh cùng năm, cùng ngày tháng nhưng khác giờ là số phận đã có thể khác xa nhau.

    (theo VNexpress)
  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, bây giờ hoa anh đào mới biết à? . Xúm xít vào sinh con năm nay làm gì cho nó khổ, vàng đâu chả thấy, sau này vàng mắt vì chạy chọt cho con học hành, bạc mặt vì lo xin việc cho nó trong bối cảnh bùng nổ dân số!
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm Đinh Hợi đấy bạn a!
  4. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Quý Hợi còn đói vàng răng ra đây
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hic nếu muốn sinh con giỏi ..hay là đợi tận đến năm Dần đi bạn 2010 ..năm sinh sau 120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu của chúng ta
    Hihi đùa tý ..con cái tớ nghĩ là lộc trời cho , người tính chẳng bằng trời tính , mà con gì thì con cũng phải biết cách giáo dục mới nên người , mới tài giỏi được bạn ạ
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thằng em tôi sinh năm Quý Hợi số sướng như vàng, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, học dốt mà vẫn đỗ tốt nghiệp loại Khá đại học, xin việc thì có người lo cho từ khi chưa ra trường.
    Mình là anh nó mà chẳng sướng được như nó
  7. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe cái ông NPGH đấy thì đổ thóc giống ra rồi. Ông này chuyên ngồi 1 chỗ đưa ra đủ thứ lăng nhăng.
    Đúng ra là như thế này, theo lịch Trung Quốc thì năm này là năm Kim Chu (và như vậy người TQ hiểu là lợn vàng) . Những cửa hàng bán đồ trang trí Tết Nguyên đán vừa rồi bên TQ thì không thể thiếu mặt hàng này. VN cũng theo lịch TQ nhưng gọi là Đinh Hợi. Tóm lại cách hiểu lợn vàng là bắt nguồn từ tên gọi của TQ.
  8. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đài báo việt nam đều gọi năm 2007 này là năm con lợn vàng. Trang trí tết vừa rồi cũng toàn lợn vàng là lợn vàng, thế mà đùng 1 cái ông này nói một câu ráo hoảng "không phải". Chứng tỏ đài báo nhà mình chẳng thèm nghe theo ý kiến các chuyên gia trong nước.
    Mà ông này cũng lạ, chẳng thèm lên tiếng nói trước, bây giờ hết gần nửa năm rồi mới phán 1 câu xanh rờn, đúng là "chán thật"
  9. brownskin

    brownskin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hihi nho co bai bao cua bac hoa anh dao day ma khoi nguoi moi...hieu!!!
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì chẳng câu nệ chuyện năm sinh. Năm nào mà chẳng có người giỏi, người dốt. Năm ngoái cưới chồng thấy mọi người bảo là năm rất đẹp, ừ thì cũng thấy thích, nhưng nếu chẳng đẹp thì cũng vẫn cưới, dự định rồi mà. Cưới rồi thì sinh con, lại nghe nói là năm lợn vàng, ừ, lại nghĩ thế thì may mắn thật, nhưng chẳng phải lợn vàng thì cũng vẫn cứ sinh. Được đứa con bụ bẫm đáng yêu là hạnh phúc lắm rồi.
    Gần ngày cưới thấy con bạn thân nháo nhác gọi điện: "lịch năm nay nhầm lẫn gì đó, mày đổi lại ngày cưới chưa?" Nghĩ ngợi một lúc rồi bảo chẳng đổi, chẳng sao, vì tao thích ngày đấy, đơn giản là nó rất tròn trịa 10-10. Kệ. Rồi cuối cùng lại thấy tivi thông báo "ko nhầm" :)
    Giờ lại đến chuyện này :)

Chia sẻ trang này