1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đính hôn lần thứ 9

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 05/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đính hôn lần thứ 9

    Bà mẹ kinh hồn bạt vía khi nghe cậu con trai cưng tuyên bố đòi mẹ lo cho cậu đính hôn... lần thứ chín:

    - Trời! Mẹ không thể tưởng tượng nổi con lại đính hôn nhiều đến thế! Trước sau con đã có tới... 9 vị hôn thê cơ à?

    - Ồ! Đó là lỗi của thần ái tình mẹ ạ! Thần không bắn tên mà lại nã súng liên thanh vào tim con!!
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong bữa tiệc, một ông khách thấy vợ mình biến mất cùng chủ nhà. Lát sau, khi bà vợ quay lại, ông hỏi:
    - Mình vừa đi đâu vậy?
    - Tự nhiên em thấy người không được khỏe nên chủ nhà đưa em đến tủ thuốc gia đình của ông ấy. Bây giờ thì em đỡ rồi.
    - Phải, mình không nói thì tôi cũng đoán ra, vì ông ta còn quên chưa kéo khóa cái tủ thuốc kia kìa!
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một anh tâm sự cùng bạn: "Chán lắm! Vợ chồng tớ cứ như mặt trăng mặt trời ấy!". "Thế thì sướng quá còn gì!"...

    - Sao lại sướng?!
    - Vì mặt trăng và mặt trời có bao giờ gặp nhau đâu?

  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đang ngắm mình trong chiếc gương lớn, cô vợ trẻ vui vẻ hỏi chồng:
    - Anh xem chiếc áo này đẹp không?
    - Em nhầm rồi. Nó là lưới đánh cá chứ đâu phải là áo.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vợ: - Anh thật vô tích sự, chẳng tâm lý gì cả. Vợ mua váy mới chẳng khen một câu... Chả bù cho anh hàng xóm, lúc nào cũng biết khen cô ấy mặc đẹp...
    Chồng: - Được rồi, để chiều anh? sang nhà cô ta.
  6. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    truyện hay thế mà ngắn quá, nữa đi bác ơi
  7. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 ngày đẹp trời,các bà các cô trong 1 tổ dân phố rủ nhau đi chơi xa 1 chuyến.Xe đang bon bon trên đường thì.....bị 1 tên cướp chặn đầu.Nó uy híp bác tài rùi chèo lên xe.
    Các bà các cô nhà ta rất sợ hãi?
    Nó bảo:"hãy đưa tiền,vàng hoặc đồ trang sức ra nếu ko sẽ bị làm nhục"
    Mọi ng lục đục đưa cho nó
    Bỗng có 1 bác(a wên phải gọi là bà chứ)mỉm cười rùi bảo nó:"Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé"
  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái chuyện này mà em cứ choáng váng, ko biết cái ông trong chuyện này có đủ "Sức" mà phục vụ 9 mạng ko nhỉ???
  9. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Nữa đi, nữa đi bác
  10. boikd

    boikd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thỏ và gấu
    Một hôm thỏ vớ đc 1 khẩu súng.Sướng wá thỏ vác súng đi doạ.Trên đg đi thỏ gặp gấu:
    -Này gấu mày đang định làm j thía?
    -Tao trèo lên cây lấy mật ong
    -Trèo xuống_thỏ wát
    -Tao ko xuống
    -Ko xuống tao bắn
    Nói xong thỏ nhắm súng vào đầu gấu.Gấu sợ wá liền trèo xuống.Thích thú,thỏ doạ tiếp:
    -Mày ngồi vào gốc cây đê?
    -Tao ko ngồi
    -Ko ngồi tao bắn
    Gấu lại ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây
    -Mày ị đi
    -Tao ko ị
    -Ko ị tao bắn
    Gấu cố gắng ị ra vài cục
    -Ăn *** đi
    -Tao ko ăn
    -Ko ăn tao bắn
    Gấu nhục wá:"ừ thôi mà bắn đi"
    Cach.......cạch.....cạch....súng ko có đạn
    -Ông gấu ơi
    -Cái jề??????
    -Để đấy tôi ăn

Chia sẻ trang này