1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định hướng cho sự phát triển của Box......

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi The-Slayer, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Định hướng cho sự phát triển của Box......

    Box LĐ được mở trước hết là để giao lưu, có lẽ ai cũng đòng ý, nhưng về lâu dài thì việc các thành viên vào box chỉ biết chào hỏi hay nói chuyện vớ vẩn với nhau sẽ làm cho hoạt động của box trở nên nhàm chán và hết sức đơn điệu....bởi vậy xin đừng chỉ xem đây chỉ là nơi giải trí, tớ nghĩ nên có những gì đó mang tính chất có vẻ "vấn đề" một tí, các bạn có đồng ý không? Vd như du lịch này, CNTT này, học hành này........Hiện nay box chưa có được những bài viết mang tính xây dựng và mang chất lượng ISO, vậy mong bà con cố gắng hơn nữa....Xin cảm ơn!!!


    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  2. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ................
    ( không viết được gì nhưng nghĩ là cần thiết đưa topic này lên)
    hic hic
  3. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Một thời, nó có định hướng rõ ràng, phôi thai vốn đã mong manh, để giữ được cái gốc mong manh đó lại càng khó hơn. Biết làm sao được. Rồi mỗi người lao vào một công việc, rồi xu hướng mới........Tất cả cũng đã đến và qua đi.
    Thời gian này quả thực Box mình không còn như dạo trước, cũng có đó những con người của ngày xưa, cái ngày mà gặp nhau lần đầu ở Dư Âm, nhưng rồi nay lại khác. không đỗ lỗi cho ai cả, chỉ mong box chúng ta vẫn giữ được một cái gì đó rất riêng cho mình, giữ được những tình bạn !
    Không sao cả, tất cả rồi cũng sẽ qua mà, chỉ mong mỗi khi online, chúng ta vào đây 5 , 19 phút gì đấy, viết cái gì đấy, thế là được. Chứ đứng ngoài nhìn không thì TW cũng buồn. Vì mỗi lần vào box mà không thấy có gì mới không biết phải làm sao !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là vào 5-15'', mà vào cả tiếng đồng hồ, nhưng rồi chẳng biết viết sao, chẳng biết viết gì, không phải vì lòng nhiệt tình mất đi mà vì những chủ đề ấy hông lẽ cứ nhai gặm lại hoài..........
    Thôi thì cũng cứ là gửi vào đó một vài cái hẹn, hẹn ..........

    Nói giỡn á !
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đừng hẹn chị ui!
    Cw@ thấy có rất nhiều topic hay bị chôn vùi , rảnh rỗi cả tiếng thì lôi cái topic nào mình thích lên , vậy cũng là đóng góp rồi, như thế cũng vui! Đừng đòi hỏi nhiều quá! cw@ thấy box mình vậy cũng vui, từ từ rồi đâu lại vào đấy mà!
    Sắp đến giỗ 1 năm em Su_su@ rồi! Box mình đi thăm em ấy chứ! Biết đâu đó lại là cơ hội mà em cho chúng ta để hâm nóng lại tình củm!

    Catwhite
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào hết , cái cần là thành viên nhiệt tình thôi . Mỗi người post 1 bài , 10 người là 10 bài , nhìn vào BOx vẫn xanh màu hôm nay đúng không nào ???
    Mod miếc chi chả thấy chỉ nhất là bà chằn thông xanh trốn đi đâu rồi , lão Teen cũng thế , lão tenquadep thì í nghĩa cạn kiệt , thatwhy đi làm ( mí lị Admin thì phải còn nhiều công việc khác nữa ) , bé nhỏ thì còn lo học để giờ này sang năm thi Đại Học rồi , chỉ còn vô ảnh làm việc 1 cách vô vọng .
    Chán !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  8. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ế
    sao lại làm việc một cách vô vọng được
    chưa bao giờ Nhỏ tuyên bố chính thức là Nhỏ bỏ toàn tâm huyết để thi mà quên box à nha, chẳng qua ,hihihihimọi người thông cảm ,có thời gian bận nhưng bi giờ thì đã đỡ bận rùi.
    Phải công nhận là thời gian qua box mình buồn quá, buồn vì không có ai post bài , vì bài mới không có mà nhưng bài chất lượng thì cực ít.Ai cũng có công việc riêng của mình,điều đó ai cũng biết,không thể bắt mọi người dồn toàn tâm toàn ý của mình cho box được.Chỉ xin mọi người một điều, hãy hết mình vì box. Hết mình không phải là dành hết thời gian vào việc lên box để mà câu bài một cách vô vọng cho box có bài viết mới mà hãy nghĩ ra nhưng chủ đề mới phong phú hơn và ý nghĩa hơn.Đó phải là những bài viết để người ta có thể tư duy, suy luận và đóng gớp ý kiến của mình đuợc.Yêu cầu nghe có vẻ khó quá nhưng với những chủ đề về những vấn đề bình thường thôi cũng có thể thu hút người tham gia được,bởi đó là vấn đề mà nhiều người quan tâm mà
    vấn đề thứ hai là việc offline,khi chúng ta có ý định đi chơi đâu đó thì nên cố gắng đi, vận động người đi,chúng ta đã có nhiều lần đi chơi rồi đó thôi, đừng để những kế hoạch đi chơi của chúng ta bị phá sản chỉ vì đến ngày rồi lại không có ai đi
    nhiều thành viên của chúng ta đã than vãn là đi offline chỉ đơn giản là gặp nhau ở quán cafe, nhìn nhau cười cười mấy cái, đóng tiền cái rùi dzề, buồn tê tái,nhân tiện đây phải nói luôn cái vấn đề tiền bạc, phải có người làm thủ quỹ đoàng hoàng ,khi nào đi offfline cũng đóng tiền mà đóng xong cái là không biết nó về đâu ,vấn đề này mong các pác suy nghĩ cho nghiêm túc nhá, vấn đề tiền bạc nhạy cảm và tế nhị lém lém.
    chúng ta vẫn sẽ gặp nhau bình thường , không còn là vấn đề bắt buộc đi off để duy trì hoạt động của box nữa mà là vấn đề gặp mặt giữa một nhóm bạn ,chắc chắn đi gặp kiểu này không gây ra tâm lý phải đi họp nữa.
    còn nhiều vấn đề phải bàn nhưng truớc hết thì chỉ nói thé thôi
    Mong mọi người đóng góp ý kiến thêm
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    CW@ ko thích đây lại trở thành cuộc cãi vã nên hãy tranh luận hết sức bình tĩnh và cân nhắc nhé!
    Bè nhỏ@ nè, em có thể nói rõ những lần đi chơi nào mà tiền bạc ko rõ ràng ko? Những lần chị thu lệ phí đi chơi, mọi chi tiêu chị đều ghi ra rất rõ ràng mặc dù anh teen@ hay anh tw@ cứ nói thôi khỏi ,ko cần thiết! Số còn dư lại chị cũng ghi lại và cho mọi người biết, như hồi Tết đi chơi chúng ta còn lại gần 100.000đ chị đã hỏi mọi người và đóng cho anh tqd@ để làm lệ phí đá banh!
    Chị mong em nói rõ xem thế nào, chị đọc bài của em xong ko được vui lắm!

    Catwhite
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    đúng là cái vấn đề tiền bạc tế nhị lắm.Như ý của ddn@ thì việc có một thủ quỹ cũng đúng,ngày trước thì là chị cw@,nhưng bây giờ thì chị cw@không ở dl thường xuyên nữa nên phải chọn một người rồi.em nghĩ là nên đóng itền cho thủ quỹ hàng tháng hoặn hàng tuần,như vậy thì khi nào có kế hoạch off thì bảo đảm sẽ đông đủ,đã đóng tiền mà không đi thì lỗ.
    khi nào off cũng phải có kế hoạch đàng hoàng,tới lúc hỏi thì chỉ có cái câu"đâu cũng được",gặp nhau cũng chia 2-3 nhóm nói chiện,chán chết đi được.phải có cái gì đó hay ai đó khơi dậy phong trào cho box mình.
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.

Chia sẻ trang này