1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định kiến Bắc Trung Nam trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -, 30/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangsinh

    quangsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Mình 22 tuổi, là con gái miền Nam. Hiện mình là giáo viên ở một trường tiểu học vùng biên giới tỉnh An Giang. Anh là bộ đội biên phòng quê ở Nghệ An, anh tốt nghiệp ra trường và đang công tác tại quê hương mình. Mình quen anh trong lần anh vào An Giang thực tập. Nay anh lại vào đây công tác. Mình yêu anh hơn cả bản thân mình, mình dám hy sinh tất cả vì anh. Mình là người phóng khoáng, không phân biệt anh là người miền Trung khác nhau về lối sống,văn hóa hay yêu xa. Mình và anh quen nhau hơn nửa năm rồi. Mặc dù chỉ mấy tháng nhưng rất thân thiết và nặng lòng với nhau hơn những cặp đôi quen nhau nhiều năm . Mình là người có nguyên tắc, mình quen anh là xác định sẽ chung thủy với anh và đi đến hôn nhân. Gia đình mình cũng không định kiến về vùng miền nên mình thấy vui lắm. Nhưng không ngờ, một hôm anh nói với mình rằng mình và anh nên dừng lại ở đây thôi bởi gia đình anh sẽ không cho anh lấy vợ là con gái miền Nam. Gia đình anh muốn anh lấy vợ ở quê thôi. Anh thương gia đình và vì là con trai duy nhất nên anh sẽ phải chuyển công tác về quê sau mấy năm nữa. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình nói với an mình sẽ vì anh mà lấy chồng xa xôi. Theo anh về quê. Nhưng anh bị ảnh hưởng từ gia đình bởi định kiến vùng miền nên mình và anh đã chia tay. Mình đau khổ lắm, có lúc mình dại dột nghĩ đến cái chết. Mất anh là điều làm mình hối tiếc nhất trong đời. Mình buồn không ăn,không ngủ đến kiệt sức. Anh nói lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái là mình. Anh luyến tiếc nhưng vẫn phải dừng lại để tốt cho mình. Anh sợ nếu không nói thì sau này sẽ khó mà buông tay nhau được. Mình thông cảm cho anh và không giận anh. Ành là người yêu thương mình nhất trong số những người mà mình quen trước đây. Mình chỉ buồn là anh đã không vì mình mà đấu tranh tư tưởng với gia đình. Anh buông tay mình một cách nhanh chóng. Nếu là người miền Nam của mình thì 2 người yêu nhau cho dù khó khăn mấy sẽ cùng nhau vượt qua. Vì người miền Nam rất chất phác và thiên về tình cảm. Mình thấy bất lực vì định kiến đã ăn sâu vào họ. Nhưng mình tự hào là người miền Nam dám yêu,dám hy sinh vì tình yêu. Mặc dù các vùng miền khác xem thường người miền Nam nhưng mình tin là họ đã sai lầm bởi quan niệm ấy. Họ đã giết chết tình yêu của một đứa con gái đã yêu con trai họ hơn chính bản thân mình. Mình khổ tâm, đau đớn và đã quyết định buông tay anh. Mình ước gì đất nước ta không phân ra 3 miền để không ai phải đau khổ như mình. Và những người đang yêu nhau đừng vì định kiến mà buông tay nhau. Mình sẽ phấn chấn và sống một cuộc sống mới vì gia đình,bạn bè của mình!!! Mình chúc anh hạnh phúc nhưng lòng mình thấy đau lắm! Nhưng vẫn chúc anh hạnh phúc...người đầu tiên em yêu bằng cả trái tim!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đừng lo em, không có thằng này thì sớm muộn cũng có thằng khác gù em. căn bản anh thấy trai bắc gái nam không hợp đâu em ạ. Anh đi nhiều, lang bạt kỳ hồ 4 phương 8 hướng thấy chuyện này nó hiển nhiên như cô tiên phơi nắng ngoài đồng ruộng vậy. Em nghĩ xem, lấy nhau về em đá với nó chan chát có phải hay không? Anh gặp mấy cô, toàn chửi trên đầu chửi xuống dưới đất bủa lên. Em bảo nó lấy về làm bao cát cho em luyện Cà Mau chưởng à?

Chia sẻ trang này