1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊNH KIẾN VÀ KIÊU HÃNH

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocon_g1983, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ. Kiểu này thì mình cũng phải lạc đề thôi. Đừng có nói tớ ko có chính kiến nhé. Tớ đã nhịn ko nói về chuyện phim ảnh lắm rồi đấy nhưng tại mọi ng` cứ nói cơ....
    Tớ cũng yêu Meg Ryan lắm. Dịu dàng và nền nã. Tớ ấn tượng cảnh Meg ngồi co chân lên ghế băng, bó gối ngắm nhìn biển khi lần đầu đến Seatle để gặp Tom vô cùng. Trời ạ. Cái kiểu ngồi thu lu như vậy giống mình thế ko biết. Nhưng dĩ nhiên là lãng mạn hơn nhiều lần.
    Tớ còn thích cả Cameroon Diaz nữa. Nhưng mà vai của Diaz trong Something abt Mary thì tớ ko thích. Nàng Mary đó chẳng gây đc tí cảm tình nào. Nhưng dù sao thì nụ cười của Diaz cũng thật mê hồn. Hơn đứt Julia
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    thế thì mình nhờ cô mở chủ đề này đổi lại tên chủ đề là : những hình ảnh ấn tượng trong Phim Ảnh đi vào trong văn học bình dân vì mình vẫn nói xung quanh - Tình Yêu và Cuộc Sống - không phải là 1 phần của Books sao ?
    Hư cấu nhưng nó gần gũi với đời sống hằng ngày của chúng ta - như Meg R, Tom H. là những diễn viên có nét nhìn the girl next door, the man in office " not striking " just rite (chỉ vừa thôi) làm người coi Films có thể nhìn thấy trong đó bản thân mình ...
    Ko là Cindy C, k0 là Arnold S. ... Meg R & Tom H are the popular actors (actress) mà ta có thể "related" .. phải chăng ...
    ..hoa gạo rưng rưng dòng sữa
    buổi trưa hè nghe chó sủa cuối thôn
  3. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    À, bệnh này là bệnh của nhiều người lắm đấy Vì nó quá lãng mạn nên phải mua P&P... hì, còn khá hơn Pines lúc nào cũng bị liệt vào tập hợp cá tính, khác người mà để tóc theo Shannen/Brenda mấy năm liền Con gái, giống nhau nhỉ
    Con gái, có cần phải giống nhau thế không ?
    Hì, chả có gì mà sorry cả, kiên cường như bác Ironwill mà còn không thắng nổi cám dỗ của Movies mà Tớ cũng thích Meg Ryan- người đàn bà trẻ con của Hollywood, nhưng chưa phải là favorite của tớ mặc dù tớ chắc xem hết các phim cô nàng đóng rồi
    Còn Out of Africa rất đậm chất lãng mạn nhưng đằm thắm, kể ra tuổi diễn viên thì bạn có thể hình dung ngay. Nó không trẻ trung như những phim của MR đóng, nhưng như giọt cà fê ấy mà- nói như mấy thằng cha lãng mạn lãng xẹt là nhiễu vào lòng rồi- khó bay hơi Phim này đã được chiếu trên TV lâu rồi, bây giờ khó có ở rạp, vì hình như làm từ khoảng năm 1987- hay là gặt Oscar 1987, tớ không nhớ chính xác lắm. Có bản VCD khá đẹp hoặc thuê béng DVD mà xem. Bản VCD là bản phụ đề Việt ngữ- nghe giọng Meryl Streep mê tơi luôn! -tốt nhất là nên nằm sẵn lên nệm thật êm- nghe giọng nàng thủ thỉ lúc rì rầm lên bổng xuống trầm kể chuyện trong đêm thì- đi là nhất
    thế này này

    Pen yêu thương của Rodney!
  4. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kekek, Kỳ nghỉ ở Rome bây giờ được bán khắp nơi rồi. Công nhận phim hay. Andrey Hep! burn! ( Chúa ơi viết thế nào ấy nhỉ? ) trong trẻo như luôn trong trẻo- nhân tiện, mọi người xem " Breakfast at Tiffany" chưa? Hì, nhưng mà bầu RH là film hay nhất là ý của bác thôi đấy nhớ! Chứ mà bảng xếp hạnh đưa vào đây bầu thì anh em lại mất đoàn kết mất thui Như tớ đây, đang đến giờ cơm nưóc nhưng động đến cái này cũng chưa thể out ngay được

    Pen yêu thương của Rodney!
  5. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa cơm nước đưọc :(
    Đồng ý, đồng ý, nhất trí!
    Đồng chí là đồng chí nói thế nào chứ!

    Pen yêu thương của Rodney!
  6. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sắp mùng tám tháng ba rồi, biết lánh nạn đi đâu hỡi Darcy lạnh lùng của ta?

    Pen yêu thương của Rodney!
  7. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì phải viết thư đến fansland đề nghị người ta chiếu Out of Africa như Pitty nói thôi. Hoá ra cũng nhiều bác thích xem phim ảnh lãng mạn ghê nhỉ. Xin bổ sung cả phim Sabrina - Audrey Hepburn nữa , một cô gái yêu say mê mà vô cùng trong trắng. Greentea thích Audrey trong Sabrina hơn cô công chúa Anne trong kỳ nghỉ ở Rome, mặc dù cảnh trong phim kỳ nghỉ ở Rome lãng mạn hơn nhiều.

    I wish on a star somewhere you are...thinking of me too

Chia sẻ trang này