1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định "làm liều" nhưng lại sợ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hay_than_tho, 13/09/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Định "làm liều" nhưng lại sợ

    Chào các bạn, mong các bạn giúp tôi nên làm thế nào.
    Tôi và anh ấy yêu nhau được 3 năm, cả hai cũng nhiều tuổi rồi nhưng vì ở quá xa (1000 km) và ba mẹ anh ấy không đồng ý nên giờ chẳng biết làm sao. Với chúng tôi có quá nhiều điều khó khăn. Về phía tôi, nhà neo người, bố bị bệnh nặng, tôi lại là con cả nên không thể bỏ bố mẹ, chuyển về với anh ấy được. Với anh ấy thì ngoài khó khăn trong chuyển công tác, không xin việc tự do được, ba mẹ lại cao tuổi và anh ấy là con trai duy nhất.
    Ba mẹ anh ấy thực ra cũng không có gì ghét bỏ tôi, chỉ không muốn anh ấy đang ổn định trong đó lại ra ngoài này bắt đầu từ đầu, không nhà cửa, việc làm không được như trong đó và lại là con trai độc nhất mà không ở với ba mẹ, chăm sóc ba mẹ. Ba mẹ anh ấy thì cao tuổi, không muốn chuyển ra đi đâu nữa. Chỉ cần tôi đồng ý chuyển vào là hai bác sẽ đồng ý cho cưới nhưng tôi không thể.
    Giải pháp hợp lý nhất có lẽ là chúng tôi nên chia tay nhau nhưng tôi không làm nổi, tôi đã từng nói chia tay với anh ấy, đã gặp gỡ người khác nhưng khi gặp lại, anh ấy năn nỉ tôi cho anh ấy thêm thời gian thuyết phục ba mẹ, tôi lại mềm lòng vì thực sự chúng tôi vẫn rất yêu nhau.
    Anh ấy cũng đã thử thuyết phục ba mẹ cho cưới trước và việc chuyển ra hay chuyển vào tính sau nhưng ba anh ấy không chịu. Anh ấy còn một thời gian dỗi ba mẹ, ở lại cơ quan, ít về nhà nhưng cũng chẳng ăn thua gì (thực ra thì anh vẫn phải ghé qua nhà xem thế nào vì ba mẹ anh ấy cũng tuổi cao, ba anh ấy cũng không được khỏe).
    Bọn tôi đang tính ?olàm liều? để có con, ép các cụ đồng ý, đấy chắc là giải pháp cuối cùng vì tôi và anh ấy đều thuộc túyp người cổ điển, ngại mang tiếng, bố mẹ lại lo nghĩ ốm thêm,? Anh ấy cũng luôn muốn bố mẹ hai bên đồng ý, mọi người đều vui vẻ.
    Về phần tôi và anh ấy thì luôn mong muốn có con và đã quyết là sẽ giữ nếu có dù ba mẹ không cho cưới, thậm chí tôi đã định nếu phải nuôi con một mình tôi cũng chấp nhận.
    Nguyên nhân sâu xa khiến tôi lo lắng, thúc giục anh ấy cưới là sợ cả hai cũng đầu ba rồi, sợ rằng khó có con rồi đến khi sinh cũng khó cho tôi. Sắp tới anh ấy ra đây công tác nhưng càng gần đến lúc phải quyết định tôi càng hoang mang. Liệu có còn cách nào khác không, nhỡ ra ba mẹ anh ấy giận dữ, không cho tôi bước chân vào cửa thì chúng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, còn bố mẹ tôi nữa, lỡ mọi việc không suôn sẻ thì bố mẹ tôi lại lo nghĩ, khổ sở với bà con, xóm giềng.
    Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm, mong các bạn cho chúng tôi lời khuyên nên làm thế nào.
  2. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì không thể chuyển vào, thế thì đừng mong anh ý chuyển ra nhé
    Có lẽ hai bạn đợi thêm vài chục năm nữa khi cả 2 phụ huynh của 1 trong 2 người về với tổ tiên thì có cơ hội để 2 người đến với nhau.
    Nói đùa thế thôi chứ 2 bạn có đến được với nhau mà không làm tròn chứ Hiếu thì cũng bị dằn vặt lắm, như thế có gọi là hạnh phúc thực sự không? Chia tay thì có thể đau khổ nhưng sẽ không phải dằn vặt vì dẫu sao cũng có lý do chính đáng mà.
    Dứt khoát trước khi quá muộn.
  3. bumbumn

    bumbumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ừa zậy là đúg đó bạn
  4. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    xưa trung - nghĩa khó vẹn đôi đường
    Hiếu - tình cũng vậy
    Từ xưa đến nay , k0 bít bao nhiu ng` lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan
    Mong rằng 2 bạn sẽ thuyết phục đc. Phụ Mẫu của mình
    Đó là thượng sách
    Trung sách và hạ sách coisoi em k0 tiện nói ra vì như vậy 1 là mất chữ Hiếu or chữ tình. chắc 2 bạn cũng đoán đc.
    Thui cũng chỉ mong 2 bạn đạt đc. Thưọng sách
    Chúc HP nhé
  5. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thuyền theo lái , gái theo chồng bạn ạ .
    bạn là phận gái mà lại bảo anh ấy lấy bạn rồi ra ở với bạn , bỏ mặc bố mẹ [ lại là con 1 nữa chứ ] .Liệu bạn có ích kỉ trong chuyện này không nhỉ ????? Với mình thì không bao giờ có chuyện đấy , chưa nói đến ra đây lại ko xin đc việc , ko nhà cửa - quả là hoang đường . anh chồng có vấn đề
    Theo mình thì 2 bạn cứ cưới nhau đi , về nhà chồng ở . bạn nói mình là con cả ....thế tức là còn có em nữa . mọi người cùng nhau chăm sóc 2 cị . 2 bạn cố gắng làm rồi góp ít tài chính ra cho em bạn lo cho 2 cị . [ko góp sức thì góp tiền, tuỳ hoàn cảnh mà ] chắc chắn 2 cị sẽ rất hài lòng đó . mình dám tin là vậy.
    đừng mang đứa con ra doạ 2 cị , 2 cị nhà bạn sẽ buồn đấy . okề .
    CHÚC HAI BẠN CÓ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN !!!!!!!
  6. venus_angel

    venus_angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đủ tuổi để khuyên chị, nhưng em có 1 đứa bạn thế này:
    Nó và chồng nó lấy nhau, do hoàn cảnh chồng nó phải công tác trong Khánh Hoà, 1 năm ra 2 3 lần thôi, và mỗi lần ở nhà đc với vợ có 1 tuần là cao lắm. Thế mà nó vẫn cảm thấy hạnh phúc vì hàng ngày vẫn hỏi han nhau qua điện thoại, dĩ nhiên ko thể toàn vẹn như các đôi vợ chồng khác, nhưng nếu muốn đc cái gì, ắt chị phải mất 1 thứ khác.
    Ở tuổi như chị ko thể nói là bỏ anh ấy rồi lấy ng` khác dễ dàng như thế đc, em ko dám nói là chị ko thể lấy chồng khác, nhưng chị cũng lớn tuổi rồi, và cái tuổi nó đuổi xuân đi, chị nên có giải pháp đúng đắn ngay từ bây giờ. Có thể thì anh chị cứ đi đăng ký rồi làm vài mâm cơm gọi là báo hỉ cho bên nhà chị, rồi "làm liều" như chị nói, nhưng lúc ý an toàn cho chị và cả đứa con của chị nữa, và bố mẹ chị cũng ko sợ bị mang tiếng gì cả phải ko?
    Về phần anh, em nghĩ anh ấy cũng có cái khó khăn riêng, nên anh chị chấp nhận sống kiểu anh đầu sông em cuối sông đi, sau này em chị lớn lên, có khả năng chăm sóc bố mẹ chị rồi thì chị vào đoàn tụ với anh, như vậy thì anh vừa đc chăm sóc bố mẹ, chị cũng tròn chữ hiếu, vừa giữ đc tình, vừa tròn chữ hiếu. Nhưng chỉ khổ cho anh chị thôi, vợ chồng xa nhau mà.
    Em nói vậy có gì ko phải mong chị bỏ qua.
    Em mong chị sớm tìm đc cách giải quyết và ổn định đc hôn nhân của mình
  7. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Kiểm tra thu nhập hàng tháng, thuê nhà ở nơi anh ta sinh sống, nếu có điều kiện mua nhà thì tốt quá... hoặc vay tiền mua trả góp... đưa bố mẹ bạn ra ở cùng.. chữa bệnh phụng dưỡng luôn thể, mình vẫn gần bố mẹ mình, anh ta cũng gần bố mẹ, kô phải chuyển công tác... tâm đầu ý hợp là điều quan trọng nhất. Được như thế thì chẳng có gì là không vượt qua, cách xử lý này giúp cho 2 gia đình luôn gần gũi, con cái phụng dưỡng cha mẹ đôi bên đều hoàn hảo, chỉ có điều thỉnh thoảng về thăm quê hơi mệt thôi.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên làm liều mất giá lắm, sau này bị GĐ nhà chồng coi thường đấy
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    1. Không bỏ chồng tương lai vì tình yêu rất đáng quý, với lại tầm 30 người ta ngại làm lại lắm, làm lại cũng khó cơ, dễ rơi vào tình trạng bỏ người mình yêu rồi lấy đại một người cho xong chuyện.
    2. Không bỏ bố mẹ vì bố mẹ là người cần mình yêu thương phụng dưỡng nhất. Các cụ còn ở với mình ngày nào mình phải biết quý trọng và làm các cụ được yên lòng vui vẻ ngày ấy.
    3. Không được làm liều vì mất giá với nhà chồng, làm bố mẹ mình buồn phiền, nhỡ có gì lỡ làng thì hối không kịp. Nếu định liều phải liều có bảo hiểm: Đăng ký kết hôn, báo hỷ rồi mới liều.
    4. Đảm bảo các điều trên cùng 1 lúc khó thật. Nhưng chắc phải tùy độ quyết tâm và thái độ mềm dẻo khéo léo của anh chị thôi. "Tâm lý chiến" là chính.. Nói vậy chứ các cụ cũng thương con thương cháu lắm.
    Em cũng nghĩ có thể anh chị phải chịu thiệt thòi 1 tí như bạn Venus nói. Nếu thật lòng thương nhau và thương đc lâu dài thì theo thời gian các cụ sẽ chấp nhận và tạo điều kiện cho hai người thôi.
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó cho chị thật 1 bên tình 1 bên hiêu, nhưng em nghĩ chị là con cả, chị cũng đầu 3 rồi thì các em của chị cũng sấp sỉ tuổi của chị vậy là có người chăm sóc 2 bác vậy chị có thể yên tâm được, tại sao ng ta có câu " thuyền theo lái, gái theo chồng " nếu anh chị có điều kiện thì hay về thăm 2 bác ngoài này còn nếu ko thì năm ra 2 lần bây giờ fương tiện đi lại nó cũng tiện mà chị, còn về anh ấy là con trai cả, ba mẹ lại già hay bệnh anh ấy nghĩ vậy là rất đúng chị ạ em nghĩ anh ấy suy nghĩ như vậy thì là 1 người con trai của gia đình đó
    Còn chuyện chị tính làm liều thì ko nên chị xác định nuôi con 1 mình nhưng chị nên nghĩ đến những ng xung quanh, nếu như 2 bác nhà anh ấy k chấp nhận chị thì cũng khó cho cả 2 anh cũng fải lấy vợ để chăm lo cho 2 bác rồi cũng khó có thể chăm sóc đồng thời cho cả 2 ng con gái tốt được . Chị hiểu ý em chứ.
    Có lẽ em quá ít tuổi để nó về chuyện này nhưng mà em chỉ nói ra suy nghĩ của mình để góp chút cho chị đưa ra quyết định cuối cùng, chúc chị may mắn

Chia sẻ trang này