1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định lý củ khooai

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dirty, 23/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dirty

    dirty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôn!!!!!!!!
    Hôn người nào đó là hôn nhân
    Hôn con vật cưng trong nhà là hôn thú
    Lâu quá chưa hôn được là hôn ước
    Mới hôn xong là tân hôn
    Hôn thêm chút nữa là tái hôn
    Hôn đúp bồ là song hôn
    Ðang hôn nửa chừng bị xô ra là ly hôn
    Hôn rồi trả lui là thoái hôn
    Không cho cũng hôn đại là cưỡng hôn
    Hôn sơ sơ là ngoại hôn
    Hôn ké là phụ hôn
    Hẹn ngày hôn là hứa hôn
    Ông vua hôn là hoàng hôn
    Hôn từ giã là từ hôn
    Rình rình hôn là hôn thầm
    Hôn con gái mà dính bà mẹ là hôn má
    Vừa hôn vừa ngửi là hôn hít
    Hôn có giấy phép là hôn lễ
    Hôn cuốn sách là hôn thư
    Khoái hôn quá là hôn mê
    Hôn bậy, chỗ nào cũng được là hôn bạ
    Hôn trật là hôn gió
    Hôn lính đa tình là hôn quân
    Hôn tập thể là hôn phối


    Mit'

    )-:$:->
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Lọan bàn về chữ " ăn"
    Chén chú chén anh , la hét dzô chăm phần chăm ồn ào là ăn nhậu
    Lén lút im lặng đi bằng cửa sau là ăn mãnh , ăn lén
    Lang thang khắp phố phường, rủng rỉnh tiền bạc trong túi là ăn chơi
    Trốn vợ con đi ăn một mình là ăn lẻ
    Giựt đào trong tay người khác là ăn cướp cạn
    Rút tiền trong băng mà vợ không biết là ăn cắp , nếu vợ đang ngủ là ăn trộm
    Ăn xong cười tõn tẽn , ghi sổ là ăn chịu
    Bỏ của chạy lấy người là ăn quịt
    Chớp trên tay kẻ khác là ăn giựt
    Hay cau có với bạn bè là như khỉ . . . ăn gừng
    Chưng diện , lang thang nơi cột đèn, góc phố là ăn sương , vào lúc tối tăm là ăn đêm
    Lụ khụ chống gậy thì ăn tiền già
    Ngồi nhà mát băn bát vàng, sang trọng được gọi là ăn sung . . .mặc sướng
    Chấm mút với người bên cạnh là ăn ké,
    nếu không quen biết trở thành ăn hôi
    Ba hoa chích chòe, vung vít là ăn tục . . .nói phét
    Hạ được người khác dễ dàng như ăn gỏi
    Bác một phần , tớ chín phần là ăn chia
    Bác một , tớ hai là ăn đồng chia đủ
    Lén lút trốn vợ đi đêm là ăn chè
    Hơn nhau từng lời nói trên imeo là ăn thua , găng hơn nữa là ăn thua đủ
    Chọc tức nhau qúa trớn , bị đấm chảy máu là mũi ăn trầu , nặng hơn là ăn búa hay ăn đạn
    Đóng tiền vớ i nhau rồi ra nhà hàng là ăn chung
    Quên đóng tiền vẫn đi ăn là ăn chùa
    Không có bác sĩ theo dõi là ăn thả giàn khỏi cần ăn diet
    chụp hình đẹp"manger photo" khỏi cần photoshop thì gọi là ăn ảnh
    60 tuổi thì ăn Thọ
    70 tuổi thì ăn Đại Thọ
    80 tuổi thì ăn thượng Thọ
    90 tuổi trở lên thì ăn sữa ông Thọ
    Mừng ngày khóc chào đời là ăn sinh nhật
    Mừng ngày khóc rồi đời là ăn cưới
    Ngày lìa đời là ăn đám , sau đó mỗi năm là ăn giỗ , ăn kỵ
    Ngủm củ tỏi hay ngáp gió rồi ra đồng ngủ là ăn giun , ăn dế cơm
    Được tù ti tút tít một tí là ăn mặn
    Bị nằm ngủ phòng khách một mình là ăn chay
    Vợ chồng đều thích món lạ là ăn chả , ăn nem
    Vợ giận bỏ đói thì đi ăn tiệm
    Ngong ngóng chờ mãi không được mời là ăn chực
    Mải tọng và hốc không kịp nói chuyện là ăn tì tì
    Trai gặp gái là chỉ chực ... ăn thịt nhau
    Trắng tay mất hết là ăn đoong
    Ngại ngùng chấm mút tí đỉnh là ăn lấy hương lấy hoa
    Dựa dẫm người khác là ăn theo
    Bảo học không học mà léng phéng với thầy thì chỉ có ăn tát hay ăn cốc
    Vợ bảo không nghe khện cho vài cái u đầu sái cổ gọi là ăn đòn
    Vào nhà pha ngồi bóc lịch là ăn cơm hẩm
    Cả ngày xe xua bên cạnh vợ là ăn quẩn
    Móc tiền ra trả là ăn tiêu , ăn xài
    Chỗ nào cũng dừng lại vào quán là ăn đường ăn bụi
    Rượu , chè ,cờ ,bạc , trai gái bị cắt bỏ rượu chè với cờ là ăn kiêng , ăn khem
    Bài bạc hơn nhau một nút là ăn tài
    Vơ hết cả làng là ăn trùm
    Suốt ngày lúc nào mồm cũng thấy nhai nhóp nhép gọi là ăn vặt
    Nhai nuốt mạnh bạo là ăn như hổ , ăn như hạm
    Ngồm ngoàm tung toé (thuộc lọai mồm mẻ) là ăn .. như lợn
    Khều khào vài miếng là ăn như mèo . . . hoang
    Cái gì cũng ăn là ăn tạp
    Ăn đủ thứ một lúc là ăn hổ lốn
    Bảo đảm nắm trong tay là ăn chắc
    Ăn kiểu Từ Hải là ăn đứng
    Trùm chăn lục đục trên giường gọi là ăn ... nằm
    ăn bánh cuốn mà không nhớ ơn nguời làm đổ nuớc mắm ra xe mới gọi là ăn cháo đá bát
    Nhìn nồi cơm thấy còn ít phải ăn cho nhanh để xúc thêm là ăn trông nồi
    Cướp công người khác là ăn tranh
    Cơm rang trộn với lạp xưởng, tôm ,giò , trứng , hành ngò là ăn độn
    Xì tóc (stocks) cứ đâm đầu xuống mãi là sẽ đuợc ăn cám
    Chẳng chờ đến đúng hạn , chụp giựt ăn ngay là ăn xổi
    Làm bài dở quá được Zero điểm là ăn trứng vịt.
    Đọc diễn văn mà ý tưởng không hợp với khán giả thì sẽ ăn trứng thối
    Dê gái không khéo thì: ăn chổi chà, ăn bạt tay
    Ăn xong không chịu dọn dẹp: ăn trong nồi, ngồi trong niêu.
    Sống lông bông với "who cares" attitude: ăn xổi ở thì.
    Ăn ào ào nhanh như gió bão : ăn như tằm ăn dâu.
    Ra chợ gặp hàng quà nào cũng xà vào thử 1 phát : ăn hàng.
    Rủ bạn đi ăn phở nhưng chỉ trả tiền phần mình : ăn kiểu Dutch.
    Chỉ lựa món ngon mà gắp thì gọi là ăn sang như đĩ
    con gái đi chợ mà hay lấy tiền chợ ăn bún riêu thì đuợc mẹ chồng cho là ăn chận ăn bớt
    Binh xập xám mà ăn vài bàn rồi phủi đít đứng dậy xin nghỉ thì gọi là ăn bẩn (chơi xi noa)
    Vào phòng thi mà lấm lét nhìn quanh quẩn rồi mở sách ra quay phim là ăn gian
    Ăn nuốt không kịp nghẹn trợn trắng cả mắt ra gọi là ăn ngấu ăn nghiến
    Đứng góc đuờng ngửa mũ và hát bài "con cá nó sống vì nước" là ăn mày
    Bị đào cứ hẹn rồi cho leo cây là đuợc ăn thịt thỏ
    Đến nhà đào mà ở chùa hơi lâu mà không chịu làm gì cả là "ăn nhờ ở đậu"
    Đến nhà mẹ vzợ tuơng lai các dân "Rau Muống" mà đuợc "mời Lơi không xơi thì cám ơn" thì chỉ nên ăn qua loa thôi !
    chỉ còn có vô mà không có ra (để hết tiền đầu tư vào sìtóc) thì gọi là ăn chắc mặc bền
    Thi chả chịu học tý nào mà vẫn không dẫm vỏ chuối thì nên ăn khao !
    Chưa đánh mà đã lăn đùng ra sùi bọt mép dãy đành đạch tay bắt chuồn chuồn để kiện tụng đòi bắt đền thì gọi là ăn vạ
    Lúc nào cũng chỉ chực xìa tay xin tiền cà phê cà pháo như các anh chị ở phi truờng Dallas thì là ăn hối lộ
    thấy món ngon ngồi lủm tì tì chén một mình thì gọi là đồ ăn tham như lơn
    Nói chiện mà hay ngắt lời nguời khác thì gọi là ăn cơm hớt
    chủ nhà mang thức ăn ra mà quên dọn đũa hay "cùi dìa" ra thì phải xin một chậu nuớc lạnh . Chi vậy ? để rửa tay mà ăn ... bốc
    đi ăn đêm mà về phải chùi mép cho thiệch là kỹ thì gọi là .... ăng vụng
    ai dại dột mà lại cả gan đi cãi nhau với dân kẹp tóc thì luôn luôn dân kẹp tóc sẽ ăn đứt
    Khi đang cáu sườn và chửi chó mắng mèo thì nguời ta hay mời nhau ... ăn của ngon vật lạ
    Hay i-meo bố náo bố nếu như mèo hoang thì có ngày sẽ đuợc ăn ... guốc hay ăn ba toong
    alleykat
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    ]Lọan bàn về chữ " sĩ "
    Cứ mở miệng ra là giảng đạo không biết ngượng gọi là Đạo Sĩ
    Chuyên môn vu oan giá họa cho người khác thì gọi là Hoạ Sĩ
    Làm nghề đổ bánh cuốn gọi là Tráng Sĩ
    người Huế đứng truớc Niagara Falls thì là Thạc Sĩ
    Nguời vừa thích ăn Phó Mát vừa không thích đi lùi thì gọi là Phó Tiến Sĩ
    Nguời hay sờ mu rùa bói nhảm để kiếm tiền thì người Nam hay gọi là Mưu sĩ
    Làm việc nhiều giờ khác nhau gọi là Ca sĩ (đổi ca hoài)
    Hay uống ruợu với ông nhạc thì là Nhạc sĩ
    Thích làm dưa chua, cà hay KimChi còn gọi là Ngâm sĩ
    ở dơ ít tắm hay gãi đầu gãi tai là chí sĩ
    không phải dân mà cũng chẳng phải tướng nhà Giời thì gọi là quân sĩ
    học làm nail và tóc ở Viện thẩm mỹ thì là viện sĩ
    Ham chơi bài tứ sắc hay tam cúc thì là ba quân tuớng sĩ
    Không chịu thụt lui , Không đi lùi một bước gọi là Tiến sĩ
    Thích bàn ngang hay bác bỏ ý người khác gọi là Bác sĩ
    Thích nhìn và chạy theo con gái , phái nữ gọi là Nữ sĩ
    Thích giảng giải , tam cuốc đất diễn nghĩa vớ vẩn gọi là Nghĩa sĩ
    Người ở miền Trung gọi là Trung sĩ
    suốt ngày chỉ thích binh xập xám còn gọi là Binh sĩ
    Nhỏ mà không chịu học lớn chắc chắn sẽ thành Học sĩ
    Thích đánh thắng , hạ gục mọi người gọi là Hạ sĩ
    Làm nghề thợ Hàn gọi là Hàn sĩ
    Thuộc dân tộc Thiểu số ở các vùng thượng du gọi là Thượng sĩ
    Dùng Viagra cũng vẫn không ăn thua gì thì phải gọi là Liệt sĩ
    mặc quần cộc mà ngồi xổm cứ để khoe dế ra ngoài thì gọi là Lòi sĩ
    Không cần ly , cứ cầm cả chai mà nốc ừng ực còn được gọi là Tu sĩ
    mồm vừa Tu bia tay xúc thức ăn nơi công cộng còn gọi là Công Xúc Tu Sĩ
    Người hay lãng trí , quên trước quên sau , chợt "sực" nhớ lại gọi là sực sĩ !
    Chuyên viên đào lỗ để khảo cổ được gọi là Cổ Lỗ Sĩ
    Ngoài bảy mươi mà vẫn chưa cần dùng đến thuốc Viagra thì cũng tạm gọi là Lực sĩ (chưa bất lực)
    Ngủ mà không chịu ngủ cứ lục đục lịch kịch trong bóng tối còn gọi là ....kịch sĩ !!!
    alleykat
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ư ...khó quá ..chờ 1 tý vậy ...trong khi chờ đợi đây là một vài kiểu cỡi hạc về Giời đọc đỡ buồn nha :
    alleykat
    Ðang thái thịt mỏi tay quá mà lăn ra chết gọi là THÁI TỬ
    nằm mơ thấy MA quái sợ quá bĩnh cả ra quần mà chết gọi là QUÁI TỬ
    Bị Thiên lôi đả chết gọi là THIÊN TỬ
    Hát dở quá bị thính giả khiêng ném xuống sông chết đuối gọi là GIANG TỬ
    Chết mà vẫn còn hậm hực bất mãn gọi là BẤT TỬ
    Phân vân mãi rồi lăn ra ngáp gió thì gọi là PHÂN TỬ
    Ðọc ... i-meo cảm động quá mà lăn ra ngủm củ tỏi thì gọi là CẢM TỬ
    Sau khi nhậu, đang vui vẻ "đánh dấu" gốc cây bị sét đánh chết gọi là ... TIỂU TỬ
    Không ốm đau gì tự nhiên lăn ra sùi bọt mép chết gọi là MẠNH TỬ
    đang ngồi ... ị , vừa đọc báo mà lăn ra chết gọi là BÁO TỬ
    Thầy giáo chết đứng tim vì học sinh phá quá gọi là SƯ TỬ
    Chết vì bị các nàng Kiều bóp không nương tay -> NƯƠNG TỬ
    Chết vì đang xuống dốc mà bác phu xích lô kéo lộn thắng -> PHU TỬ
    Thầy chùa (sư) ăn rựa mận chay nhiều quá lăn ra chết -> SƯ TỬ
    mó dai sắc ngựa bị ngựa đá dập dai sắc mà chết -> MÃ TỬ
    thiếu chiều cao bị ngựa dẫm chết-> Lùn Mã tử
    nhỏ không học hay ăn roi mây, rồi lớn chết vì hay viết nhảm -> Chổng Khu Tử
    - Chết một cách ồn ào điếc tai -> LỐC CỐC TỬ
  5. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    thêm mắm thêm muối tí về Chết nữa nè (part 2)
    Cuối tháng lãnh luơng mà cứ quên đưa hết tiền cho vợ cũng sẽ là NHỪ TỬ
    Bon chen sĩ diện với đời nhiều quá lăn ra chổng bốn vó lên giời còn gọi là SĨ TỬ
    Mắt cứ hếch lên mà dẫm phải mìn của chó truợt chân ngã vỡ đầu mà nhăn răng chết gọi là PHÂN TỬ
    Già khú rồi mà cứ chơi trống bỏi, ham vui nhiều quá rồi phải đi bán muối còn goị là LÃO TỬ
    Chết mà vẫn còn mấy mẫu đất phì nhiêu chưa cày kịp gọi là MẪU TỬ
    Bên Mỹ , ham cày over-time nhiều quá chết vì kiệt sức còn gọi là PHU TỬ
    Chết một cách thê thảm khi vẫn còn đang còn...ngồi trên lưng ngựa goị là THÊ TỬ
    Ðệ đơn khiếu nại mà cứ bị bác đơn hoài tức quá lăn ra Chết goi là ÐỆ TỬ
    Vào trong Nam tham quan, bạ cái gì cũng nốc cũng tọng (ăn tầm bậy tầm bạ) bị Tào Tháo đuổi rồi tịch gọi là NAM TỬ
    Thấy phái nữ tim đập lộn xộn rồi run bắn cả người lên, tay bắt chuồn chuồn rồi lăn đùng ra đi đoong gọi là NỮ TỬ
    Thâỳ giáo ngủm củ tỏi vì bị các nữ sinh quậy quá gọi là SƯ TỬ
    Đi thủy quân mà lại chết trong động chị em ta còn goị là QUÂN TỬ
    Trước một sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, bàng Hoàng cuống lên mà chết gọi là HOÀNG TỬ
    Chết vì bị vợ ghen quá hóa rồ , cắt mất cái gọi là ..?truyền tổ tông chi dõi? được gọi là QUÝ TỬ
    Mặc áo phong phanh ra xúc tuyết lạnh teo buri mà lăn ra chết cóng còn goị là HÀN MẶC TỬ
    Ði thăm động chị em ta, vui quá mà lăn chết gọi là ÐỘNG TỬ
    Tham quá, chết mà mồm lúc nào cũng vẫn sặc những hơi đồng gọi là ÐỒNG TỬ
    Có nhiều thiện chí nhưng buồn ngủ quá rồi lăn ra chết gọi là CHI?T TỬ
    Ðiên mà không chịu ăn diet, nặng quá lăn ra chết gọi là ÐIỆN TỬ
    Bị MA đuổi NGÃ vỡ mặt chết gọi là MÃ TỬ
    Bị vợ đa?Tnh dâp. dế mà phải chu du nơi miền cực lạc goị là NHỪ TỬ
    Bị kẻ thù chặt vụn ra nhiêù khu?Tc mà Chết goị là THAI?T TỬ
    Từ trên trời nhảy dù (sky diving) mà dù quên không mở rơi xuống đất mà chết goị là THIÊN TỬ
    Yêu vô tội vạ hay yêu nhiều quá kiệt sức lăn ra chết goị là ÁI TỬ
    Không chịu chích ngừa ngã bệnh rồi lăn ra chết vì bị Flu thì gọi là CẢM TỬ
    Tò mò mà bới móc tìm mãi chẳng thấy gì tức quá lăn ra chết thì goị là THÁM TỬ
    Bất đồng ý với tha nhân uất quá mà phải cuỡi hạc về trời thì gọi là BÂ?TT TỬ
    Chết mà vẫn còn cáu sườn, mồm vẫn chu mỏ lại để chửi thề goị là CHU TỬ
    Chết nơi công cộng như tại Chợ Đồng Xuân còn goị là CÔNG TỬ
    Chết vì cao quá cứ bị cộc đầu vào cửa goi là CỬA TỬ
    Đang đi dạo bị 1 cái piano rơi vào đầu, chết một ca?Tch lãng xẹt gọi là LÃNG TỬ
    Chết vì quên trả tiền bị các nàng kiều bóp không nuơng tay NƯƠNG TỬ
    Lười mà còn cứ suy nghĩ nhiều quá sẽ động não mà chết gọi là ÐỘNG TỬ
    Chết mà vẫn còn giữ nụ cười nguyên vẹn trên môi goi là NGUYÊN TỬ
    Chết vì lúc nào cũng cứ đòi dành phần đúng về mình thì gọi là PHẦN TỬ
    Bị mọi người cứ làm phật lòng mãi tức quá mà chết gọi là PHẬT TỬ
    Ði lạc quên đường về mà Chết trong rừng còn goi là LÂM TỬ
    Chết mà vẫn chưa biết mùi đời là gì thì đuợc gọi là THÁ?TNH TỬ
    Chết trong khi đang mải mê đọc trang giữa của báo Playboy, bị thầy giáo bắt gặp đuợc gọi là TRANG TỬ
    Ðang ăn cắp oản bị sư bắt gặp đập chết giữa Chùa goị là TỰ TỬ
    Chết vì ăn bánh mì gói giấy báo không đuợc sạch cho lắm gọi là BÁO TỬ
    Ăn tham quá mắc nghẹn cứu không kịp thì gọi là CỨU TỬ
    Ði giầy tốt nhưng không đúng size vấp ngã vỡ mặt chết gọi là HẢO HÀI TỬ
    Ăn fortune cookies nhiều quá nghẹn mà Chết goị là KHỔNG TỬ
    mới trúng số chưa kịp xài tiền mà đứng tim chết gọi là Uổng Tử
    Nô đuà nghịch ranh quá leo cây trứng cá té xuống mà Chết goị là NGHỊCH TỬ
    Ăn hoa quả sống xít (soài tượng còn xanh chấm mắm tôm) rồi đau bụng chết gọi là SANH TỬ
    Tức khí vì Thế thái nhân tình mà đứt mạch máu chết goị là THẾ TỬ
    Ham vui nhưng vì quên tiền trả chị em ta bị ma cô rượt chạy không kịp bị đánh chết goị là TIỀN TỬ
    Ði đuờng xa mót ?oLái? quá mà không tìm đuợc gốc cây nên bí ?oLái? mà chết goị là TIỂU TỬ
    Vợ luôn luôn lý lẽ MẠNH hơn nên lâu ngày uất lên mà chết gọi MẠNH TỬ
    Hay tam cuốc đất diễn nghĩa và phụ đề Việt ngữ sai có ngày sẽ bị chúng đập chết gọi là PHỤ TỬ
  6. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0

    đầu năm con Dê một nguời bạn viết vài dòng về Dê hay Duơng :
    Dê còn gọi là Dương ... Thế cho nên:
    Dê to lớn có quốc tịch Pháp gọi là Đại Tây Dương
    Dê không thích dánh nhau gọi là Thái Bình Dương
    Dê thích ăn Cà Ri gọi là Ấn Độ Duơng
    Dê số nghèo khổ ,không may mắn gọi là Dương Cực
    Dê già gọi là Dương Cụ
    Bạn gái của dê là Dương Dào
    Lịch khỏa thân gọi là Dương Lịch
    Hai con dê cao hứng gọi là Dương Dương Tự Dắc
    Oai phong của Dê la Dương Oai
    Dê di du học nước ngoài gọi là Xuât Dương
    Cuộc dới của dê là Dương Thế
    Dê không mặc áo gọi là Dương Trần
    Bạn của dê dực gọi là Dê Cái
    Dê cao niên gọi là già dê
    Dê đã cao niên mà còn mê gái trẻ là dê quá
    Đàn dê là Dương Cầm
    Dê hay húc nhau vật nhau với dê khác dọi là Duơng ...vật
    Tiếng của dê gọi là Âm Dương
    Dê không ngay thẳng gọi là Dương Gian
    Dê hay nghỉ ngơi goị là Dương Suy
    Dê không dàng hoàng gọi là Dê bây.
    Dê nói năng tùm lum không mạch lạc goị là Duơng sảng
    Dê hay gáy um sùm ban đêm gọi là Dê sắc
    Dê mạnh khoẻ goi là Cường Duơng
    Dê ngôì xe lăn goị là Liệt Duơng
    Dê hay trợn mắt lên khi ngạc nhiên gọi là Duơng mắt ếch
    Dê mà mở tiệm thuốc Bắc thì sẽ đặt tên là Duơng Cột Buồm
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 05/07/2003
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0

    Xin loạn bàn vởi cảc bạn về vài loại Ma sau đây
    Loại chỉ thích đi theo chọc phá các cô gái thì gọi là Ma cô
    Người chuyên cạo sửa cảc hình ảnh bằng Photoshop thì được gọi là Ma cạo
    Người thỉch trồng tre để lẩy măng và hay nấu bún măng vịt còn gọi là Ma măng
    Người không thỉch giao thiệp thân thiện vởi ai cả , chỉ xã giao sơ sơ thôi thì được gọi là Ma sơ
    Hay đi là cà nơi các quán Karaoki và hay cong uốn khúc như rồng được gọi là Ma cà rồng
    Nểu lọai ma đó mà còn thích đeo bông tai thì được gọi là Ma cà bông
    Loại Ma thích chưng diện , lấy le với bạn bè gọi là Ma le
    Loại thuộc đồ dễ bể chạm nhẹ vào sẽ vỡ thành từng mảnh là Ma mảnh
    Loại Ma hay nghịch đất cát và chuyên cày bừa dưới ruộng là Ma bùn
    Loại ma chuyên đi rơi rẳc tình cảm , làm vương vẩn bao người được gọi là Ma vương
    Loại Ma xấu xí hay ăn cà lem và thỉch lem nhem tằng tịu là Ma lem
    Người hay được mắng yêu : "Đồ qủy nè !" thì gọi là Ma qủy
    Loại thích chơi bời lêu lỏng không chịu học hành gọi là Ma trơi
    Người hay tu cả chai và thích các đồ ở chỗ ẩm ướt lên men gọi là Ma men
    Loại hay ngủ gật trong lớp học để bị cốc đầu trong lớp gọi là Ma đầu
    Loại thích đậy dỗ, giảo dục người khác gọi là Ma giáo
    Vừa làm thủ lãnh , vừa dậy dỗ và coi mọi người khảc như đầy tở thì được gọi là Ma đầu giáo chủ
    Chuyên bới móc tường thuật những chuyện riêng tư của nhau được gọi là Ma thuật
    Chỉ thích phái nữ gọi là Ma nữ
    Chỉ thích ngồi trong góc dù là ở cảc quán hàng hay ở nhà thì được gọi là Ma xó
    Không thích ăn thịt cá , mả chỉ ăn rau và hoa qủa thì được gọi là Ma chay
    Loại tay chân lanh lẹ bốc hốt chụp giựt gọi là Ma lanh Ma Tịt
    Làm bao nhiêu tiền cũng rốc hểt ra cho gải gọi là Ma rốc
    Còn 2 loại Ma nữa tối nguy hiểm mà đa số các đấng mày râu hay sợ, nhiều nguoi chỉ cần nghe nhắc đến tên là nguời đã run bắn lên răng đánh bồ cạp, mặt biến sắc tay bắt chuồn chuồn, mồ hôi vã ra như tắm, và chỉ cần nghe tiếng gầm một phát gọi " mình ơi ... mình đâu rồi ?" là bĩnh luôn cả ra quần và lăn ra ngất đi ngay ! ...đấy là "Ma Me Dông" hay còn gọi là "Ma Phăm" (xin nhớ là phải luôn luôn viết hoa mấy chữ này nếu chưa muốn ra đồng ngủ với giun sớm
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 05/07/2003
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ngủ:
    1.Ngủ ngon thì phải ru.
    2.Ngủ thanh thản nhất là mấy vị đi tu.
    3.Ngủ là phải cởi .
    4.Ngủ không ngon thì .
    5.Ngủ trời lạnh thì ru .
    6.Ngủ cũng có nhiều kiểu, rất phong phú.
    7.Ngủ ở nhà nghỉ phải đăng kí tạm trú.
    8.Ngủ nhiều thì đầu óc sẽ .
    9.Ngủ lang thang gọi là đú.
    10.Ngủ nhà người tình, bị động phải chui ngay vào tủ.
    11.Ngủ muốn ấm thì phải .
    12.Ngủ ko trọn giấc thì ủ .
    13.Ngủ khệnh khạng là ông chủ.
    14.Ngủ cạnh ông chủ là ... bà chủ.
    15.Ngủ mê thường hay hét, .
    16.Ngủ dậy muộn trông như gà .
    17.Ngủ dậy mắt mũi thường tù .
    18.Ngủ đứt giấc trông rất lù khù.
    19.Ngủ với người khác mà ko được phép sẽ bị ... đi .
    20.Ngủ bị đổ nước lên mặt sẽ mơ gặp .
    21.Ngủ với **** một lần gọi là một .
    22.Ngủ tốn diện tích là thằng .
    23.Ngủ chưa đã thì sẽ ngủ .
    24.Ngủ gặp ác mộng thường là mơ thấy kẻ thù.
    25.Ngủ biết bao nhiêu cho đủ.
    26. "..."
    Thoả mãn chưa bác Hủi ghẻ ()

    |^.^|​
    (^_^)
  9. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0

    26. ngủ mà với tay quẳng đồng hồ báo thức qua cửa sổ để cố ngủ thêm là ngủ lu bù
    27 Ngủ mà làm ướt cả gối là ngủ ? nhè (phe kẹp tóc ăn vạ hay làm như thế )
    28. Ngủ mà cứ giật mình thom thóp sợ chồng tình nhân về bắt gặp là ngủ không đẫy giấc
    29 Ngủ mà mồm nhai nhóp nhép nằm mơ thấy đang ăn bún chả Hà Nội là ngủ ?nướng
    30 Ngủ cạnh bạn khác phái mà tay cứ di chuyển sờ sọang lung tung là ngủ ...vờ ngủ vịt
    31 Nằm bên cạnh vợ mà mồm cứ kêu ú ớ tên nàng nào khác là ngủ mơ ..và sẽ đuợc ăn guốc lên đầu ngay
    32 Ngủ mà bạn bè khiêng ra ném xuống ao vẫn chưa tỉnh là ngủ ...như chết
    33 mở mắt trừng trừng ngồi truớc màn hình vi tính mà Boss đến sau lưng vẫn không biết là ngủ không chợp mắt
    34 vào phòng họp buổi trưa sau khi ăn no , mà ai hỏi gì cũng ừ đại cho xong gọi là ngủ ...gật
    35 Ngủ kiểu Từ Hải còn đuợc gọi là ngủ đứng
    36 xắp hàng chờ mua vé concert của Britney Spears lâu quá mỏi chân thì sẽ phải ...ngủ ngồi
    37 con gái mặc quần áo hớ hênh ngồi không ngay ngắn đuợc sẽ gọi là ngủ ...ngày (Hồ Xuân Hương)
    38 ngủ mà mồm không ngáy cạp cạp như vịt thì gọi là ngủ gà ngủ gật
    39 Đi bán muối còn được gọi là ra đồng ngủ với giun
    40 cưỡi hạc về Trời còn gọi là ngủ giấc nghìn thu
    41 Ngủ mà vẫn còn thòm thèm nguời Huế gọi là ngủ chưa .. đủ
    42. ngồi nói chuyện với bạn gái mà mắt cứ díu lại và trả lời lạc đề là tại ...thiếu ngủ
    42 Buổi trưa ham ra ngòai chơi bắn bi vừa đặt lưng xuống đã chồm dậy gọi là ngủ qua loa
    43 Nằm trong phòng ai hỏi ngủ chưa ? trả lời là "rồi" là ngủ ...lấy lệ
    44. các bác giai mỗi sáng ngủ dậy mà kim đồng hồ cứ chỉ giờ sai bét còn gọi là ...công ngủ
    45. Các đấng mày râu thuộc dân cái bang có sẵn cái gậy đả cẩu bổng bạ đâu chọt đó còn gọi là dân hay ngủ bờ ngủ bụi
    46. nằm mà hàm cứ nhai nhai như ăn cơm tấm bì mà mắt thì nhắm tịt lại còn gọi là ...ngủ li bì

    từ từ thêm mắm muối vào nữa đi các bạn
    alleykat
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 08/07/2003
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    tam thập lục (36) kế ngày xưa , các bạn thử diễn nghĩa sai đi 1 tý và thêm mắm muối vào thử !
    1. Dương đông kích tây = vừa đánh trống vừa ăn cuớp !!
    2. Điệu hổ ly sơn = bắt mèo sơn bộ lông thành hổ để dọa
    3. Nhất tiễn hạ song điêu = 1 viên sỏi thịt 2 con chim
    4. Minh tri cố muội =
    5. Du long chuyển phượng =
    6. Mỹ nhân kế = dụ khị nuớc Mỹ vào đánh nhau giùm
    7. Sân hỏa đả kiếp = đốt sân cho địch phỏng chân
    8. Vô trung sinh hữu =
    9. Tiên phát chế nhân =
    10. Đả thảo kinh xà = đập cỏ đọc kinh cho rắn bò ra để nuớng ăn
    11. Tá đao sát nhân = lấy 12 con dao để giết nguời
    12. Khích tướng kế =
    13. Di thể giá họa ( dùng xác chết để vu oan)
    14. Man thiên quá hải (lợi dụng trời u ám để vượt biển)
    15. Ám độ trần sương = ở trần đi trong suơng mù
    16. Không thành kế
    17. Kim thiền thoát xác (ve vàng lột xác = đi sửa sắc đẹp
    18. Phản khách vi chủ = đổi khách thành chủ)
    19. Cầm tặc cầm vương = đánh giặc đánh tướng giặc trước)
    20. Ban trư ngật hổ (món giả tiểu hổ = giả đùi lợn nướng để làm thịt mèo)
    21. Quá kiều trừu bản (Qua sông rồi đấm vào sóng )
    22. Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau in series )
    23. Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt)
    24. Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)
    25. Lạc tỉnh hạ thạch
    26. Hư trương thanh thế ?
    27. Sát kê hách hầu (Làm tiết canh vịt cho khỉ sợ)
    28. Lý đại đào cương ( ăn vụng xong rồi đổ thừa cho con mèo)
    29. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra)
    30. Khổ nhục kế ( hara kiri )
    31. Phủ để trừu tân ( Bớt lửa dưới nồi)
    32. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn gạch để thu về hòn ngọc, thả con giun bắt con cá chép)
    33. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về)
    34. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê)
    35. Phản gián kế ( đi đêm ?)
    36. Tẩu kế <<<< zulu và ba chân bốn cẳng chẩu cho lẹ !!!

    All you need is Love ...

Chia sẻ trang này