1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định mệnh trớ trêu, cần một lối thoát. Mọi người xin hãy cho mình một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhn2008, 11/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanhn2008

    tuanhn2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh trớ trêu, cần một lối thoát. Mọi người xin hãy cho mình một lời khuyên

    Cái này lẽ ra định post bên TVTY, nhưng không hiểu sao mình gửi bài bên đấy mãi mà vẫn đưa được kiểm duyệt nên ko gửi chủ để được, mod vào nào move hộ sang bên đây với.
    Chuyện là thế này, mình năm nay 26 tuổi. Vừa rồi do có một dự án trong Sài Gòn nên mình có vào làm ở chi nhánh công ty trong đấy. Ở đây mình đã gặp em. Em là 1 cô gái rất xinh xắn và thông minh, đang thực tập tại công ty trong này. Mình đã cảm thấy yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai đứa rất hợp nhau và sau 2 tháng tìm hiểu, em đã nhận lời yêu mình. Em là một người tình cảnh, xác định yêu là cưới và theo như em nói, đây là mối tình đầu tiên của em. Mình yêu em và cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Hai đứa dự định sẽ đợi em tốt nghiệp sẽ cưới nhau. Em sẽ theo mình ra Bắc hoặc mình sẽ ở lại làm luôn ở chi nhánh trong này. Hai đứa đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như không có một sự cay đắng của số phận.
    Hôm chủ nhật vừa rồi mình có qua nhà em chơi, đây là lần đầu tiên mình đến nhà em. Và tại đây mình có mình có nhìn thấy khung ảnh của đại gia đình em, và mình nhận ra hai bác mình trong đó . Nói thêm về gia đình mình, mẹ mình là con út trong 1 gia đình gồm 7 anh chị em. Mà các bác cũng biết các cụ ngày xưa thường đẻ thưa. Vì thế chuyện anh chị hơn em tới hai chục tuổi là chuyện bình thường. Con các bác ấy có người còn hơi cả tuổi mẹ mình. Bác thứ hai của nhà mình, từ nhỏ đã được một người họ hàng nhận nuôi có 3 người con trai. 1 anh đang đang ở với 2 bác còn hai anh lớn đã lấy vợ và lập nghiệp ở trong này. Lúc các anh ấy vào đây thì mình còn chưa ra đời. 1 anh thỉnh thoảng thi có ra ngoài này chơi đến thăm cô chú thì còn gặp, nhớ mang máng, còn anh kia thì hoàn toàn ko có chút ấn tượng gì hết. Do vậy tuy mang tiếng là anh em họ gần nhưng trong trí nhớ của mình thì từ khi hiểu chuyện mình chưa gặp ông ấy lần nào, chỉ thỉnh thoảng nghe lại qua lời kể của mọi người thôi, cho nên mình chẳng biết mặt mũi ông ấy và chắc ông ấy chắc cũng chẳng biết mặt mình. Thế nhưng hai bác thì mình nhận ra ngay và thực sự lúc đấy mình rất choáng. mình hỏi em thì em bảo đấy là ông bà nội em đang ở HN Như vậy có nghĩa là em là con ông anh họ mình và phải gọi mình là chú Lúc đó mình rất shock, em còn tưởng là mình mệt do công việc nhiều, mình đã phải kiếm cớ về trước mà không dám giải thích với em. Hai ngày hôm nay mình đã suy nghĩ rất nhiều và thực sự không biết làm thế nào. Bất chấp tất cả thì chắc chắn là không thể vì còn có gia đình, người thân và pháp luật cũng ko cho phép. Nhưng mình cũng không biết phải giải thích với em ấy thế nào để em ấy hiểu nữa. Mình không muốn làm em bị tổn thương khi em đã đặt trọn tình yêu vào mình. Hôm nay em có gọi điện hỏi thăm mình và bảo mình bố mẹ em (tức là anh chị mình) bảo mình cuối tuần này đến ăn cơm với gia đình. MÌnh cần một lời tư vấn chân thành của mọi người xem mình nên nói gì để giải thích cho em hiểu. MÌnh không muốn ảnh hưởng đến người lớn sợ cả nhà phải lo nghĩ. Mình cũng muốn do không là người yêu nhưng vẫn được ở bên em, che chở giúp đỡ cho em trong cuộc sống cũng như trong công việc như 1 người họ hàng vì thâm tâm mình vẫn rất yêu em
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    trớ trêu thật đấy, chuyện của bạn thì chắc chắn là phải dừng lại rồi, nhưng cái khó là dừng bước sao cho ko khiến em nó tổn thương, mà bạn cũng ko thể lặn 1 hơi dược khi lại là họ hàng...(dù bạn chấp nhận mang tiếng sở khanh, thế thì em nó còn đau hơn nữa). chỉ còn cách là đối diện với sự thật thôi bạn à,, dù đau, nhưng....đau rồi thôi..dũng cảm lên bạn nhé.
  3. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của anh đúng là chuyện rất tình cờ và lạ đó ! Thật tiếc cho hoàn cảnh của anh ! Chúc anh vượt qua được tình cảnh này !
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đau thật đấy, nhưng chắc anh phải nói thật thôi. Anh nên nghĩ đến chuyện nếu lấy chị kia thì con cái sau này dễ bị nhiều bệnh tật. Và sức ép từ phía toàn bộ gia đình và họ hàng nữa.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  6. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    cách nhau 4 đời thì pháp luật cho phép rồi..
    xét về quan niệm y học thì hơi có chút vấn đề nhưng tỉ lệ dị tật do gen xãy ra ít lắm nếu ko nói là hiếm...
    bạn đừng có lo...
    yêu nhau thì hãy cưới nhau đi đừng đễ người đời gièm pha...
    nói cho bạn 1 chuyện xãy ra ở nước khác tuy là ko hay nhưng đễ cho bạn an tâm về vấn đề con cái sau này (( chuyện một người bố ruột đã cưỡng bức chính con gái mình trong hơn 20 năm va ngưừoi con gái đó đã sinh cho ông 7 người con , 3 đứa đc bà ngoại nuôi tức là vợ ổng phát triển bình thường học rất giỏi; còn 3 đứa bị nhột trong căn hầm bí mật phát triễn ko bình thường do bị nhốt ; 1 đứa bị nhốt bệnh tật nên chết lúc sinh ra.....nói chung là 7 đuắ con đều ko có dị tật hay bất thường gì vì chuyện loạn luân ấy))
    NÊU YÊU NHAU THÌ HÃY ĐẾN VỚI NHAU
  7. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghiệp chướng !
  8. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên nói thật, trwờng hợp này nóu thật sẽ tốt hơn, không yêu nhau nhwng sẽ vẫn đi lại là họ hàng.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Một mình cậu ko giải quyết được đâu. Việc này cậu phải nói với gia đình, cả 2 bên gia đình, đừng có ngại người lớn biết. CÓ những việc phải được đưa ra gia dình để giải quyết.
  10. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là phải nói ra thôi bạn ạh. Hãy từ từ nói với em ấy trước! Em ấy sẽ shock và bạn phải ở bên em ấy trong thời gian này. Vì cả 2 có họ hàng như thế nên các cụ sẽ không cho cưới nhau đâu. Nếu như bằng vai thì dễ hơn nhưng lệch vai thì khó lắm! Bằng vai sau 3,4 đời thì nhiều nơi đã chấp nhận, có nơi đòi 10 đời :(. Thôi đành vậy! Chuyện này nếu có đi xa thì làm sao giấu được, tốt nhất nói ra sớm. 2 người lặng lẽ chia tay cũng được!

Chia sẻ trang này