1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định mệnh trớ trêu, cần một lối thoát. Mọi người xin hãy cho mình một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuanhn2008, 11/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Họ quá gần bạn ạ, ko thể tiến tới được đâu. Vì ở xa nên bạn cảm giác xa thế chứ bạn cứ nghĩ xem, là con cháu bác ruột của mình, là gần như anh em một nhà rồi. Với gia đình tớ thì con của cô chú ruột có thể coi gần như anh em ruột đấy, thế nên chuyện cậu và cháu cậu tớ thấy quá gần đi. Chuyện thuyết phục mọi người chấp nhận gần như là không thể. Gặp được người mình yêu không phải là dễ, nhưng dù gì bạn và em ấy cũng mới chỉ chớm yêu, hơn nữa lại do nguyên nhân khách quan. Có lẽ giờ tốt nhất là hôm nào đó cậu cứ nói chuyện với em ấy, rồi chuyển ra chi nhánh ngoài bắc là vừa. Có lẽ cũng chẳng cần nói chuyện với các cụ làm gì.
    Còn mà vẫn ở cạnh nhau thì vẫn còn lằng nhằng đới. Tớ có đứa bạn cũng y cậu đó, nhưng yêu nhau đời gần hơn (cả 2 đứa là đời thứ 3). Gia đình ngăn cản, doạ từ con mà hai đứa cứ chia tay chia chân nhưng thực chất là vẫn lén lút gặp nhau. Lằng nhằng bao năm rồi, nhưng như vậy khổ lắm. Khổ cả cậu, khổ cả em ý. Cậu lớn tuổi hơn em ý, là con trai nên làm gì cũng dứt khoát hơn. Hi vọng cậu có thể mạnh mẽ và dứt khoát được trong chuyện này...
  2. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mình vào chỉ để động viên thôi, chứ mọi nguời đều nói là phải cắt rồi.
    thực ra cắt thì chả có cái gì là không đau hết, nên làm sớm thì vết thương sẽ mau lành hơn thôi
    cố lên nhé.
  3. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi mới đọc được một bài viết tử tế của nhân tài đất việt , IQ cao ngất trời, đang giữa đêm tỉnh dậy cười sằng sặc Anh Ga_hanoi , Chiadetri, ...và vô vàn nick khác với chữ đỏ, chữ xanh đặc trưng
    Chưa bao giờ nghe tình sử chuyện tình của anh Gà , hay hôm nào em add nick Ym của anh mình tâm sự nhỉ
  4. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nói sớm cho đỡ khổ cho cả 2 bác ạ.
    Theo luật thì đúng là 4 đời lấy nhau được. Nhưng mà sự cổ hủ của các cụ không cho phép đâu.
    Em từng yêu con gái vợ cũ của bố em. Hai đứa chả có quan hệ máu mủ đếch gì mà còn bị ném đá như điên đây.
  5. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    CHuyện này một mình bạn ko thể giải quyết được gì đâu. Bạn nên cố gắng nói từ từ để bạn gái đỡ shock, nhưng m ình nghĩ chia tay là điều khó tránh khỏi. Mình có đứa bạn, cô ruột của nó cưới chồng 2.Mà nó và con riêng của chồng 2 yêu nhau, nó và anh đấy cũng lớn, cũng quyết tâm đến với nhau vì thực ra ko có quan hệ máu mủ gì cả nhưng ...cuối cùng fải chia tay trong nước mắt vì sức ép của gia đình, của họ hàng.
    Thật đáng buồn.
  6. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tò mò là không biết cặp này đã xxx chưa ?
  7. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    đời ông bà => bố mẹ=>bác này
    vậy mới là đời thứ 3 thôi
    người ta đình ngắn nhất chứ
    vậy thì trường hợp này chưa kể đến gia tộc
    đến pháp luật cũng ko cho phép rồi
    còn chuyện loạn luân
    em ko biết các bác thế nào
    chứ thực sự em gặp khá nhiều ngoài đời thực rồi
    gần ý nhé
    1 2 đời thôi
    em hoàn toàn ko ủng hộ chuyện loạn luân
    thế nên em khuyên là cắt đi
    cắt càng sớm càng tốt
    rồi vết thương sẽ lành
    dù rằng thì là mà nó có thành cái sẹo

Chia sẻ trang này