Định mệnh ! Đêm nay , một mình tôi bên biển, tôi đã giành đêm nay, chốn chạy tất cả chỉ để được đi ra đây, để ngẫm lại về cuộc đời này. Tôi nhớ em thật nhiều, tôi và em chưa một lần được cùng nhau vui đùa trên những ngọn sóng. Em bảo những giây phút tuyệt vời đó sẽ để giành cho ngày tôi cưới em. Tôi sẽ phóng xe chở em một lèo từ HN ra Sầm Sơn để đùa với sóng. Những thời gian đó thật tuyệt vời biết bao. Nghe tiếng sóng vỗ rì rào mà tôi như nghe thấy tiếng em nói cười, tôi mong sao được em dựa vào ngực , lắng nghe biển hát. Bầu trời nhiều sao lấp lánh, em ơi, em ở đâu trong số những ngôi sao sáng kia, hãy về với anh. Bố mẹ muốn tôi làm đám cưới nhưng đã nhiều năm rồi tôi đã sống một mình nhưng lại như luôn có em ở bên . Từng đêm tôi vẫn bật lên những cuốn băng ghi giọng hát của em, coi lại những bức hình em chụp, đọc lại những dòng thư em viết... Tất cả, hình bóng em luôn hiện lên trong tâm trí tôi mãi chẳng mờ phai và chẳng có ng` con gái nào có thể xem vào được cả. Trong tôi em ko hề mất, em vẫn tồn tại mãi mãi. Giá như trong ngày cưới đó là em. Sự thật vẫn là sự thật, tôi phải làm sao đây trong cuộc đời nghiệt ngã này. Sống hay không sống đây ? Những ngày qua tôi đã cố uốn cuộc sống mình có nghĩa một cách buồn chán, đổi lại gì sau những thứ đạt được trong cuộc sống để khi một mình tôi lại là tôi, lại là tôi mất em ? Bản giao hưởng ánh trăng, bản giao hưởng mà tôi thích nhất em đã đánh cho tôi nghe lần cuối mà tôi vô tình ghi âm lại đang vang lên trong tiếng loa rè của chiếc laptop, đối với tôi nó chẳng khác gì bản giao hưởng định mệnh ! Fantomat Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
Định mệnh của em là anh. Văn vẻ nhỉ nhưng lại rất thực, mình đã nghe câu nói này ở đâu nhỉ ? không nhớ nữa, đọc nhiều, nghe nhiều rồi góp nhặt lại thành trí nhớ, chẳng còn quan tâm là nó từ đâu ra. Thật hạnh phúc nếu tìm được định mệnh của mình trong cả cuộc đời, tìm khi lâu khi chóng. Mình chưa tìm thấy. Nhưng nếu mất đi định mệnh đó thì sẽ ra sao nhỉ ? Hỏi nhiều quá, hỏi lắm quá à, không trả lời được đâu mi à. Mất mát là điều có thể, mất nhiều và phải chịu đựng. Chắc vì con người sinh ra được tôi rèn tâm hồn trong lò lửa, trong giá băng, trong mưa gió, trong nắng ấm nên mới được hưởng những mất mát và nhận được nhiều thứ không bao giờ biết trước.................định mệnh ơi, là ai, là gì, là khi nào, là lúc nào, là ở đâu ? Viết một chút cảm nhận khi đọc 2 từ định mệnh thôi, chẳng ăn nhập cũng không có gì là thực mong tác giả không bận lòng. If You love someone, just say it, out loud Or the moment will pass You by....
TextĐùa chứ! Viết hay thì hay thật nhưng nghe cứ rợn rợn thế nào ý!Đang đêm hôm khuya khoắt đọc phải đúng bài này,lại còn nhìn cái pic của tác giả mà lạnh hết cả sống lưng! Thôi! Em trùm chăn kín đầu đi ngủ cho đỡ sợ!hic!
Chao ban, Nghe nhung gi ban viet that la buon, buon that, luc dau toi con khong the viet duoc gi nua. Toi can nhac co nen viet cho ban hay khong, o day trong cai box tam su nay, goi la forum nhung no lai khong thuc su la forum. Ban viet hoi kho hieu, toi khong biet ban da lap gia dinh chua. Neu chua, ban cu hay song nhu truoc, tuy no nang ne vi khong co nguoi minh thuong ben canh, nhung ban duoc song that voi ban than ban, no khong co y nghia gi nhung no lai rat y nghia. Khi ban nghi la ban mat mot cai gi do, thi ban lai dang co no, con khi ban nghi la ban co thi ban lai dang mat no. Khi nguoi ta duoc song canh nhau thi ho lai khong duoc ben canh nhau, khi ho phai xa nhau thi chinh thuc luc do ho lai duoc ben nhau.Nghich ly ma lai khong phai la nghich ly. Con ban da lap gia dinh roi, thi toi khong biet noi voi ban gi nua, long ban van con nghi den nguoi cu, nhu the con nang ne hon. Tuy nhien, cung mong ban hieu rang, co mot nguoi da doc nhung gi ban viet va cam thong voi ban
, hì, con ma này ngoài những lúc độc ác ra thì cũng không mạnh mẽ lắm. Phải chăng người con gái đó đã bị cảnh sát trưởng bắt đi mất rồi?. Có sao đâu nhỉ, ma thì vẫn là ma, vẫn phải sống với những gì mình có... KTĐ
Cám ơn bạn ! Điều thứ nhất tôi muốn nói là tôi chưa có gia đình, một may mắn phải không nào, may mắn vì đã không có ai bị tôi làm khổ. Cuộc sống là như thế, tôi cũng muốn sống như bạn nói, vẫn như trước. Thật ra tôi chẳng thấy nặng nề là bao, đối với tôi quả thực mọi thứ dường như chỉ là nó. Tôi không biết diễn tả thế nào cho bạn hiểu nhưng tôi không còn một chút tình yêu nào để giành thêm cho ai khác. Với những thú vui đời thường tôi cố gắn mà không phải cố gắng, tôi thực sự cảm nhận một cách nồng nhiệt. Tôi sống hết mình, coi rẻ mọi thứ tầm thường, yêu mến tình cảm, vì tôi biết nó vô giá Bố mẹ muốn tôi lập gia đình và tôi không muốn điều đó xảy ra, cuộc sống hãy cứ để nó trôi theo quĩ đạo riêng của mỗi người. Em và anh đã từng đi chung trên một con đường nhưng thượng đế coi anh là tôi đồ và trừng phạt, anh ước gì trừng phạt chính bản thân anh ! Fantomat Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
Người ta nói định mệnh là một cái bumerang bạn quăng nó rời xa khỏi bản thân bạn nhưng rồi đi một vòng quay nó lại trở lại chính bạn Có người đã từng nói với tôi rằng vì em quá đa cảm nên em tự làm khổ em và tôi cũng nghĩ bạn cũng đang quá đa cảm .Có lẽ anh lớn hơn em rất nhiều tuổi và có lẽ sự trải nghiệm của cuộc sống khiến anh càng nhớ tới những gì trong trẻo tốt đẹp nhất trong tình yêu .Người ta có thể hy sinh rất nhiều thứ vì một tình yêu đích thực nhưng ...... rồi tất cả những gì ta muốn đều không theo ý ta Ta nhớ lắm ngày ấy tình yêu ấy ta níu giữ nó trong tim mình và ta không để cho một ai có thể bước chân vào thế giới của riêng ta nhưng rồi ta biết rằng ta không thể có đau lắm nhưng lại phải chấp nhận ,Và ta nhận ra rằng em ra đi rồi ta đã mất em thật rồi và em mãi nằm trong tim ta Và anh phangtomat ơi kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm cứ cất nó trong tim không ai bắt anh quên nó nhưng hãy cất nó vào một góc vì cuộc sống này còn rất nhiều thứ anh chưa khám phá ra rồi anh sẽ thấy yêu nó và sẽ tìm đuợc một ai đó thật sự sinh ra dành cho anh .......... Have u ever been in love?
Yêu đạu phải là cái tội hả bạn? Bạn bi quan quá, trong tình yêu đâu phải ai cũng may mắn. Chỉ mong mình yêu và được yêu thôi, như vậy cũng đã may mắn rồi. Con người đâu ai biết trước được tương lai thế nào đâu? Ai ai khi yêu cũng tình chuyện tương lai nhưng biết đâu bên nhau hôm nay, ngày mai ta xa nhau thì sao?Trong tình yêu cũng có sự tham lam nữa đấy.....Cú shock về tình cảm mấy ai vượt qua được nhưng ta nên sống vì tương lai, chuyện quá khứ không thể nào quay trở lại được. Bạn hãy mở rộng lòng mình mà đón nhận những gì mình đáng được nhận. Đừng ép mình vào một vỏ ốc....Chúc bạn hạnh phúc vì tâm trạng của mình cũng tương tự như bạn và mình cũng đang tự chúc mình đấy chứ .........! Cuộc sống không như ta nghĩ, phải không bạn? Love means never having to say you're sorry
, dường như cảm nhận bây giờ là không nhiều, và nếu có thể thì ai đó rất muốn ở trong cái vỏ ốc đó đến khi còn có thể. Cái gì đến thì sẽ đến, ai cũng hiểu thế, chỉ có điều người ta trong hoàn cảnh này muốn mượn điều đó để nghĩ rằng không cần phải cố gắng nữa, không cần mở lòng mình nữa. Ai đó không hề muốn hiểu thêm ở khía cạnh khác, cái gì đến rồi thì sẽ đi.... Ở trong cái vỏ ốc đó, con người ta cũng tự nhiên rơi vào một vòng xoáy, càng thấy buồn hơn và yêu hơn.... KTĐ
Người đời quả nói không sai "yêu là khổ" , mỗi người có những nỗi khổ khác nhau, tôi không biết FANTOMAT_FOREVER đã chịu đựng những nỗi khổ gì nhưng tôi rất hiểu và thông cảm nỗi khổ của bạn , bởi tôi cũng chính là một người đang chịu sự trừng phạt của định mệnh. Hình như tôi luôn gặp lận đận trong chuyện tình cảm chỉ vì ...tôi luôn là người đến sau, không hiểu có phải vì lòng tự ái hay vì tự cao mà tôi luôn lặng lẽ rút lui , tôi biết nếu tôi quyét tâm giành lấy tình cảm cho riêng mình thì không phải là chuyên khó thế nhưng làm vậy không khác gì mình đã làm tổn thương cô gái kia mà có lẽ cũng do lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Hình như tôi luôn gặp phải những chuyện tương tự như vậy cứ như là sự sắp đặt của số phận hoặc là ông trời muốn trêu tức tôi chăng.Không được ở gần người mình thương yêu có ai mà không đau lòng mà nhất là khi hai người thương nhau nhưng lại không thể chung sống cùng nhau, phải bó tay trước một định mệnh nghiệt ngã. Tôi không biết bạn vì lý do gì phải chia tay với người yêu nhưng thật sự là tôi rất hiểu được nỗi đau của bạn , nỗi đau mất đi người mà mình yêu quý nhất. Tôi thấy dường như cuộc sống này vô nghĩa quá, cảm thấy như mình khó có thể mở lòng ra yêu ai được nữa, tôi cảm thấy mất niềm tin vao tình yêu và trong tâm tưởng không thể nào quên được người ấy. Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao để có thể xóa bỏ được hình ảnh người đó trong tâm trí mình, bởi nếu giờ chúng tôi có tiếp tục yêu nhau thì tôi biết chúng tôi không bao giờ được sống gần nhau vậy thì duy trì mối quan hệ này để làm gì chứ chỉ càng thêm đau khổ thôi. Cuộc đời này sao trớ trêu và nghiệt ngã quá, tôi đã tin tưởng người ấy biết bao, chún tôi đã từng rất hạnh phúc, tôi đã từng mơ ước có được người ấy ở bên cạnh suốt cuộc đời này , vậy mà thoáng chốc tôi vô cùng hụt hẫng và đau khổ tột cùng , chẳng phải vì người ấy phụ bạc tôi mà chỉ vì chúng tôi đã gặp nhau quá muộn, bởi vì người ấy đã có gia đình, trong chuyện này tôi hoàn toàn không có lỗi , bởi người ấy đã dấu không cho tôi biết vì sợ mất tôi. Nhưng thật sự giờ đây người ấy đã mất tôi rồi vì tôi đã quyết định chia tay mặc dù rất đau lòng và không hề muốn như vậy nhưng tôi biết quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình là một điều khó chấp nhận , thường thì thiệt thòi và đau khổ thuộc về mình, vì vậy tôi đã quyết định chia tay , người ấy nói rằng không muốn chia tay vời tôi chỉ vì trong quá khứ người ấy đã có những hành động bồng bột, chỉ khi gặp tôi thì người ấy mới tìm thấy tình yêu thế nhưng đã quá muộn rồi vì giờ người ấy còn trách nhiệm với gia đình và tôi không thể ngang nhiên xen vào hạnh phúc của người khác . Dù sao thì người ấy cũng đã mất tôi dù có muốn hay không và tôi cũng đã mất người đó nhưng lòng tôi thấy thanh thản lạ vì tôi chưa mắc phải sai lầm gì. Đó là nỗi đau lớn nhất của tôi. HASHALYS