1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định mệnh

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dontcry_forme, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì sống trên đời làm gì ??? Phải chẳng đó cũng là định mệnh ??? Tớ chẳng tin vào định mệnh. Tớ chẳng tin tuyệt đối vào bất kỳ điều gì. Bởi vì tất cả đều có thể thay đổi.
    Chỉ có duy nhất một điều không bao giờ thay đổi là :"Tất cả mọi thứ đều thay đổi ! " .
    Suy nghĩ tích cực sẽ thấy cuộc sống có nhiều điều đẹp đẽ.
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý
  3. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chú cuồng phong nói hay nhỉ, thế chú sống làm giề. Mà dạo này chú bức xúc hay sao ấy, toàn phát biểu kiểu kích động thoai. Rảnh anh em mình đi uống cái nhẩy,
  4. tuoitre_25

    tuoitre_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Còn vấn đề về định mệnh theo mình, mỗi con người có một hành lang số mệnh. Chúng ta dù nỗ lực hay buông lơi, vẫn nằm trong hành lang này. Điều đó vẫn có nghĩa là chúng ta vẫn có thể xoay chuyển đời ta theo hướng tích cực hơn nhưng đến 1 giới hạn là kịch kim.
    Ngoài ra trong đời có những điểm mốc thì dường như là định mệnh thật - điều đó lí giải những thầy tướng, thầy số, người khai mở thiên nhãn,... đoán định chính xác những điều trong quá khứ và vị lai của con ngừời. Mà ko những chỉ con người điều đó đúng với cả 1 tập thể người, 1 xã hội hay quốc gia...
    Vậy, cái gì trong tầm tay của ta thì ta do, cái gì quá sức thì tốt nhất là xả bỏ. Sống như vậy hạnh phúc hơn chăng ?

  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh là gì
    Em chẳng biết
    Chỉ biết em yêu anh
    Và anh cũng yêu em
    Nhưng anh ơi......
    Đến khi nào em mới thành
    Bến đỗ của đời anh???
  6. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Đồng ý với quan điểm của Mr/Ms. Tuoitre_25, nhất là ý kiến về hành lang số phận. Mình xem chương trình về phù thuỷ Vanga , nhà tiên tri của Buôn gà ri gần đây có một câu mà mình rất nhớ, ko nhớ chính xác từng chữ, nhưng đại khái là mỗi người đều có một số phận và không ai có thể thay đổi được.
    Kiều này khéo phải đi xem bói mất.
    Have a nice day
  7. TellTheTruth

    TellTheTruth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình 80% do mình quyết định, tuy nhiên 20% còn lại là số mệnh. Có những điều rất khó lý giải, tuy nhiên bản thân đã quyết định 80% rồi nên đừng vì 20% còn lại mà buồn
  8. dontcry_forme

    dontcry_forme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi cùng em bước đi trên đồi thông vắng lặng.Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều đông tuyệt đẹp,ánh nắng mùa đông không lợt lạt cũng không gay gắt chiếu xiên ngang qua những mắt lưới lá thông.Vô tình,thông đã làm cho hơi lạnh bên dưới thêm đậm đặc.Em lướt nhẹ tay mình trên những bụi hoa tím ven đường,những cánh hoa như rung rinh hưởng ứng,tôi chợt thấy mình xao xuyến lạ,:"ước gì ta cũng là cánh hoa màu tím đó,để được em ve vuốt,mơn man". Cơn gió mùa đông bắc tràn về,cả rừng cây rung rinh trong gió,một bản giao hưởng đông,lạnh mà đẹp lạ thường.Em và tôi cứ bước đi như vậy...Ngày đó...
    Gió vẫn thổi lặng lẽ trên đồi thông vi vút.Ngồi bên tách cà phê cạnh V một thằng bạn thân tôi quen đã lâu,nhìn xuống dải đường uốn lượn xa xăm.Một đôi tình nhân nào đó đang lang thang phía dưới.Con đường,đồi thông,đôi tình nhân,quen thuộc quá:"ngày xưa tao và người đó cũng như vậy" tôi khẽ nói.V bật cười.Ngày xưa..bây giờ chỉ còn lại là một cái bật cười trong chiều Noel buồn man mác.Bản nhạc không lời bất chợt vang lên,không giống như bản nhạc em đã cho tôi nghe qua điện thoại,bản nhạc này sâu lắng du dương,nó khiến tôi liên tưởng đến một cánh đồng trong sương mờ vắng lặng,lúa đã gặt ,những phiến đất mấp mô,xa xa nhà ai đang đốt rẫy...Một chiếc lá bàng rơi,bàng đã quạch đỏ tự lâu.Lặng lẽ ngắm cánh bàng tôi tự nhủ.Biết bao giờ tôi và em mới trở lại ngày xưa...
    "30 năm nữa" tôi nói với em"30 năm nữa anh sẽ quay trở lại nơi này xây một căn nhà trên đỉnh đồi thông để ngày ngày được nhìn phố phường thắp nến dưới chân"."30 năm nữa à?sao lâu thế anh?30 tuổi em sẽ quay trở lại đây,30 tuổi thôi,không biết đồi thông lúc đó còn như bây giờ không anh nhỉ?"
    ba mươi tuổi lòng yêu như thác trắng
    Ta trở về thăm lại chốn xa xưa
    Câu thơ em đọc như báo trước về một điều gì đó.Nhiều năm nữa tôi và em sẽ quay trở lại chốn này,tôi và em,sẽ có bao thay đổi.Đi bên em sẽ không còn là tôi nữa,có thể là người yêu,có thể là chồng.,có thể...Còn tôi?tôi sẽ ra sao,tôi vẫn vậy hay hai tay đã mang đầy những nỗi nhớ không tên?
    Tại sao cạnh em tôi lại có những suy nghĩ kì lạ đến vậy dù lúc này tôi chưa biết mình đang yêu,tôi vẫn đang yêu em trong vô thức?Một điềm báo chăng?một cái gì như tiền định?Tôi cũng không biết nữa dù tôi không bao giờ tin vào số mệnh
    "định mệnh an bài cho em gặp anh"Hình như đó cũng là một câu thơ em viết

  9. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Những điều các ông các bà đếk lí giải đc hoặc bất lực thì đó là số phận, là định mệnh. phần còn lại thì các ông các bà tài giỏi lắm!

Chia sẻ trang này