1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa 1 về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi malangthang, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranh

    tranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2001
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sống là biết mơ ước và thực hiện những mơ ước đó cho dù là thành công hay thất bại , sống là để yêu thương và được yêu thương , sống là để mở mang kiến thức , để biết được thật nhiều điều thú vị như chúng ta vẫn thường nói : CUỘC SỐNG MUÔN MÀU - cuộc sồng là sự pha trộn của muôn vàn sắc màu
    [/size=3]/[red]
    3 n 3
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, những định nghĩa mọi người nêu ở trên về cuộc sống chỉ là ...do nghe từ trong sách vở mà thôi.
    Còn trên thực tế chẳng ai có thể định nghĩa được cuộc sống.Vì cuộc sống chỉ có thể được định nghĩa theo những gì mà mình đã trải qua trong đời.Có lẽ khi đến cuối đời rồi thì mới có thể định nghĩa được thế nào là CUỘC SỐNG.
    Who Can Give Me The True LOVE
  3. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0

    Life is a roll of toilet paper, the closer it gets to the ends, the faster it goes.!!!!!!
    hahahaaaaaaaaaaaa
    Được chocolatemilk sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 21/07/2003
  4. jca

    jca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống = life
    life = cuộc sống
    cuộc sống = cuộc sống
    life = life
    Đơn giản thế thôi ạ!
    forever be yours
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói mà tui rất thích : Sống lâu ko phải là sống nhiều mà nghĩ nhiều mới là sống nhiều......
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ

Chia sẻ trang này