1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa mối tình đầu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi verilog, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa mối tình đầu?

    Người ta vẫn nói là mối tình đầu là thiêng liêng và sâu sắc nhất, thế mà mình chả biết MTĐ của mình là thế nào?

    Hồi cấp 2 mình cũng có thích 1 cô bé cùng tổ . Chuyện chả đi đến đâu vì hồi đó nhút nhát chả dám thổ lộ. Thế mà cả 3 năm cấp 3 chả để ý ai vì cứ hồi đấy cứ nghĩ là nên chung tình với mối tình đầu này

    Đến khi học đại học cũng thích 1 cô bé gần nhà, cũng có thổ lộ tình cảm của mình nhưng cuối cùng cũng chả đi đến đâu vì có lẽ còn quá trẻ con.

    Đến khi ra trường cũng có vài lần rung động với vài người và cũng được đáp lại. Nhưng đến khi chia tay thì hầu như chả để lại nhiều cảm xúc lắm

    Hay là mình không có mối tình đầu nhỉ? Hay là định nghĩa MTĐ là khi mình gặp lại vẫn thấy dạt dào cảm xúc? Hay là cứ yêu như yêu lần đầu nhỉ
    Thế mối tình đầu của bạn là gì? Rồi tớ sẽ kể câu chuyện tình đẹp nhất của tớ (cái này đẹp đến nỗi có thể viết thành sách được )
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này kém quá.Cấp 2 mới biết yêu à.Mình biết yêu từ lớp 3 cơ.Mối tình của mình đẹp cực kỳ nhưng chưa dám viết ra vì hơi ngượng.Để khi nào có người nào đó viết đúng tâm trạng mình sẽ kể cho bạn nghe.Thế mà!
  3. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    thế mà đòi chê ng khác kém
    em thích 1 bạn cao to,đẹp zai,trong đội đá bóng của trường từ hồi mẫu giáo 4 tuổi đây này
    nhưng đúng là em cũng ko hiểu như thế nào là MTĐ....có phải chỉ khi nào t/c có từ 2 phía thì mới gọi là MTĐ
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Năm lớp 12 tớ "thích" một bạn cùng lớp, sau này bạn ý cũng thích tớ và chúng tớ thích nhau. Khoảng 3 tháng thì bọn tớ chả thích nhau nữa, nhưng khoảng hơn 1 năm sau thì tớ có quen một người khác, chỉ bằng một nụ cười thôi mà đến giờ khi có người yêu rồi thực sự tớ vẫn chưa quên được người con gái ấy. Vậy đâu là mối tình đầu nhỉ?
  5. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình cấp 2 thích cô giáo dậy môn thể dục người ngon kực
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu là mối tình ngu dốt
    tình lú lấn ... tình điên ... tình nhợt nhạt ... tình đểu
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì lại nghĩ mối tình đầu là một tình yêu song phương đầu tiên trong cuộc đời (kể cả mối tình đó là thực dụng).
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc truyện " Bắt cá 2 tay trên thiên đường" là con người ai cũng có 2 mối tình, mối tình đầu và mối tình cuối,2 mối tình đều đẹp như nhau, bạn có thể là mối tình của nhiều người nhưng chỉ có 1 người là mối tình đầu của bạn, và dù có thế nào thì mối tình đầu cũng qua đi để mình còn gặp mối tình cuối .... vì thế mình suy ra... mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng không thành
  9. hoxuyee

    hoxuyee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mối tình đầu là mối tình có xxx lần đầu tiên của mình
  10. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Thường chúng ta hay ngộ nhận mối tình đầu là lần đầu tiên mình có cảm tình (hay yêu một ai đó) nên nghĩ đó là mối tình đầu nhưng đó chỉ là tình đơn phương
    Nên tình yêu thì phải có 2 người : yêu và được yêu !
    Giống như đá bóng, đánh nhau, làm ăn...vậy phải có đối tác, nếu ko chỉ là độc diễn mà thôi. Có những người đến già khú vẫn ko có mối tình nào cả, cho dù có vợ - chồng ...vì ko có tình yêu .Nhưng có khi từ học cấp 3 đã có mối tình đầu
    Tóm lại yêu phải có đi và có lại thì mới gọi là yêu !
    Nhưng hạnh phúc thì lại là khác ! Cái này ko bàn ở đây !

Chia sẻ trang này