1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa mối tình đầu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi verilog, 10/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cháu bít iêu từ hồi mẫu giáo cơ
    Thế mà ...
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Mối tình đầu là mối tình đơn phương thầm kín và sâu lắng, hơn tất thảy yêu vô cùng, nó là sự ngây thơ và trong trắng của lần đầu rung động trước vẻ đẹp bình dị của tình yêu, nó đến khi vào mẫu giáo và rời xa khi lên tiểu học nhưng mãi mãi trong tim "cô Thủy ơi, em nhớ cô lắm". Cô là cô giáo xinh nhất trong những cô giáo đã dạy em chữ, và cô xinh hơn tất cả lũ ẩm ương khóc nhèo nhẽo tranh sữa chua của em lớp mẫu giáo. Em nhớ cô hồi đó vẫn thường ôm em vào lòng ngủ mỗi buổi trưa, giá mà khi ấy em là chàng trai bây giờ em sẽ có thể nói được nhiều điều hơn là ngả đầu vào ngực cô say giấc
  3. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Theo mình những cảm xúc như vậy không thể gọi là mối tình đầu được!!!..
    Yêu là phải từ 2 phía chứ??!! Mình mãi năm thứ 4 đại học mới có mối tình đầu tiên..rất đẹp và lãng mạn! Nhưng giờ mỗi người một nơi!!..Mối tình đầu thường không có kết thúc có hậu thì phải.
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi nguyện câu thề"
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi
    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
    Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ đọng hoài trang vở
    Giữa giờ chơi, mang đến lại mang về ...
    ....
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

    -Phượng hồng -
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khỉ còn dang dở. Lấy nhau về nham nhở lắm em ơi
  6. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tình đầu " ai cũng hiểu chỉ 1 người ko hiểu"
    Người yêu đầu " ngọt ngào và man trá"
    ko biết người tiếp theo là gì nữa???
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm của bác này
    Tâm hồn bạn Marki này đẹp thật, thảo nào biết làm cả thơ nữa . Nhưng có lẽ là đó là thần tượng lúc còn nhỏ chứ chưa chắc đã phải mối tình đầu. Vì theo mình mối tình đầu nếu không được nếm vị ngọt TY thì cũng không đúng với ý nghĩa của nó.
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Đùa chứ bác, làm thơ nó ko liên quan đến cái sự này của em
    Em nghĩ mối tình đầu làm gì có ngọt toàn chát với chua, toàn cay với đắng thôi ạ!
  9. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta nói miếng ngon nhớ lâu,đòn đau nhớ đời,có lẽ cũgn bởi hai cái sự mâu thuẫn này mà mình không thể quên đc mối tình đầu của mình.Chán ghê!
  10. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì nếu có cái nắm tay đầu tiên( có cảm xúc ), kiss đầu tiên thì đó là mối tình đầu, còn nếu lần đầu nắm tay là một em, lần đầu kiss là một em khác thì .... chả có mối tình đấu.
    em thì lớp 3 mới biết yêu , nhớ lại tức cuời wá.

Chia sẻ trang này