1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊNH NGHĨA , QUAN NIỆM CỦA MỖI NGƯỜI VỀ CHỮ "TRINH"

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Và còn con trai thì đâu có gì để chứng minh như con gái đâu.Con trai làm gì thì " có chúa mới biết được"
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    các bạn giá chúng ta cần phải giữ vững quyết tâm trước những lời ngon ngọt thót ra . Đừng một phút xiêu lòng mà đánh mất đi đời con gái.
    Có những lúc ta không thể ngăn cản điều gì đó xảy ra trong cuộc sống nhưng đừng vì thế mà ta xa lánh mọi người trên thế giới này.
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là con trai không có gì, nhưng các bạn gái có thể dựa vào cái gọi là kinh nghiệm nếu con trai có. Nếu không thì cũng phụ thuộc vào lương tâm của mỗi người thôi.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  4. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn về vấn đề này gai quá ... nhưng mà em thấy thế này ..
    Tại sao vấn đề trinh tiết của người con gái luôn bị mang ra bàn luận thế nọ thế kia, các bác trai mà thấy bạn gái mình không còn nguyên vẹn nữa thì cứ kêu ca là mình đổ vỏ rồi linh tinh loạn xạ hết cả lên trong khi cái việc đó là xuất phát từ tình yêu. Và các bác trai hãy tự hỏi lại bản thân mình xem khi yêu các bác có tự kiềm chế được trước những cám dỗ về ******** chưa mà đã vội lên tiếng phê phán ... Nếu như các bác trai cũng có cái để mất thì liệu các bác có giữ được đến khi cưới vợ không ?
    Ở các nước phương tây thì tư tưởng đó không còn nữa, có thể họ nghĩ là phụ nữ và nam giới bình đẳng về chuyện sinh hoạt ******** nhưng ở Việt Nam thì vẫn còn tư tưởng người con gái phải giữ trinh tiết cho đến khi lập gia đình. Em nghĩ những người yêu nhau với mục đích nghiêm túc thì người ta vẫn có ý thức giữ gìn cho nhau. Còn yêu chơi bời thì đôi khi đó là cái giá quá đắt mà người phụ nữ phải gánh chịu. Em không nghĩ là các bác trai sẽ bỏ qua vì có bác đã nói khi yêu thì nên bỏ qua cho nhau tất cả những lỗi lầm trong quá khứ nhưng các bác có dám khẳng định là trong cả cuộc đời chung sống không có khi nào quá bực tức các bác lại la lối và lôi chuyện đó ra để xúc phạm vợ mình hay không ??? Nếu người con gái trót để mất trinh tiết rồi, cô ta sẽ phải trả một cái giá quá đắt suốt cả cuộc đời mình ... Mà chuyện đó là cả nam cả nữ cơ mà nhỉ ? tại sao chỉ có con gái phải chịu còn con trai thì chẳng có gì để minh chứng cho việc họ có nguyên vẹn hay không ? Nhưng họ vẫn có quyền lên tiếng chỉ trích phụ nữ này nọ ?
    Các bác trai, các bác có giữ gìn cho chính mình không mà đã vội lên tiếng đòi hỏi phái nữ phải thế này thế kia ???

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hoàn toàn đồng ý với Kem Chuối đấy, hic, con trai thật xấu xa ích kỷ luôn mong sự toàn vẹn của người bạn gái của hắn, nhưng chính họ chả bao giờ quan tâm xem bản thân họ đã làm gì chưa để xứng đáng nhận sự hoàn hảo.... Hic, thật bất công cho phận con gái chúng tôi quá. Sao cứ có chuyện gì là đổ lên đầu tụi này thế?? Trong khi chuyện quan hệ trước hôn nhân, hic, thứ lỗi nói thật, toàn do con trai đòi hỏi con gái đấy chứ?Con gái đâu có bao giờ đòi hỏi hả?? Hic, những cô gái nhẹ dạ sẽ bị dụ dỗ, và cô vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Nhưng đa số chuyện đó xảy ra rồi, con trai sẽ nhanh chóng quên cô gái đáng thương. Hic, con trai xấu tính, ham cái mới lạ, hay thay đổi lắm. Trong khi đó cứ nói là tụi con gái nắng mưa thất thường?? Khi yêu bao giờ con gái cũng chịu thiệt mọi bề, nhưng con trai chả bao giờ thèm quan tâm đâu?? Con trai chỉ chăm sóc cô gái hắn yêu, nhằm để thoả mãn chính cái mà con ******** là TY( thực ra là cái gì ý, khó nói ra lắm).
    Thôi, chuyện trinh tiết của con gái thì còn do người đó quyết định, các bác bàn luận thế là đủ rùi nhá!
    Chiquichita
  6. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tớ ít bầu cho ai, nhưng tớ bầu kemchuoi và chiquichita 5 *
    T I D E N B Z
  7. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bibibi......kem chuoi noi chuyen hay qua ...bibibi.....cac ban gai bi nhu vay la toan do ban trai cam do va du het thay....bibibi....tai sao chung ta lai quan niem nhu vay chu....bibib......co hay ko ko quan trong ma chu yeu la tinh cam chu....bibibib....cho truoc dau fai la thuong nhieu nhat...bibib.....chi la do nguoi toi truoc hay toi sau thoi..bibib.....neu minh da thuong mot ai that su thi nen bo qua moi thu chu dung ko..bibibi...lam nguio fu nu dau co toi...bibi....muon thi khen khong thich thi noi xau....bibibi...vay thiet toi cho chi em fu nu...bibibi....neu tui ma la ************* thi tui se cho 12 ngay quoc te fu nu 1 nam luon...bibib....moi thang mot lan....bibib....quan niem thoi xua bo di nha....bibi....
  8. chaucassano

    chaucassano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    bibibib,,,,,,vay thi nguio fu nu nen lam gi ta....bibibi.....co ai gop y kien cho minh hoc hoi voi di.....bibibib.......
  9. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn kem chuối nói đúng đó.Tôi hỏi các bạ nam rằng:Bạn yêu 1 cô gái thì bạn yêu ở cô ta cái gì?(tính tình ngoại hình,hay là chỉ do 2 người cảm thấy hợp nhau)Nếu bạn yêu cô ta chỉ bởi "cái trinh" của cô ta thi tôi khuyên bạn đừng nên yeu cô ta làm gì nữa.Vì tình yêu là xuất phát từ trái tim.Nếu 2 người mà yêu nhau thật sự thì họ có thể thông cảm và bỏ qua cho nhau tất cả những cái gì đã thuộc về quá khứ.Tình yêu ko có chỗ cho sự hẹp hòi,ích kỉ
    Đành rằng"chữ trinh đáng giá ngàn vàng" nhưng người con gái mà bạn yêu trước kia vì bất kì 1 lí do nào đó mà bị mất đi ,mà cô ta đã thú nhận tất cả với bạn ,thì là 1 người đàn ông yêu cô ấy và cô ấy yêu bạn thật sự thì chuyện đó bỏ qua cũng được chứ.Tôi thấy mọi người cứ nói đên "đổ vỏ" này nọ.Theo tôi là ko nên suy nghĩ 1 cách nông cạn như vậy
    YOU ARE MY EVERYTHING,HƯƠNG.ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH MUỐN NÓI VỚI EM BÂY GIỜ
  10. elvisdai

    elvisdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cha cac bac hoi tho day !!!!!!!
    Nhung toi nghi la nen thanh that voi tinh yeu.

    LevanDai

Chia sẻ trang này