1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊNH NGHĨA , QUAN NIỆM CỦA MỖI NGƯỜI VỀ CHỮ "TRINH"

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện này cũng không thật là do lỗi tại các cô gái đâu , vì nếu không có các chàng trai thì các cô gái dù muốn nhưng cũng không được thoả mãn cho mình dù cái đó vẫn một đi không trở lại . đó chỉ là trường hợp đặc biệt lắm mà thôi , không thể nói là đa số được fải không các bác ?
    không chỉ do các cô gái mất cái đó là do họ đã lầm lỡ với ai mà có thể họ bị lừa bởi các con cáo già có tên chung là Sở Khanh . chúng ta, những người mà được khoa học gọi là đàn ông, đều muốn được thoả mãn những cái nhu cầu sinh lý khi có điều kiện và hoàn cảnh thích hợp fải không , nhất là khi bên cạnh người yêu fải không ?
    không thể chối cãi chuyện tình cảm leo thang khi gần gũi nhau , nhưng các bác trai nên dành cho người yêu mình một sự tôn trọng cao thì có thể giữ được cái mà mình mong muốn đến đích ( nếu muốn chạy tới đích ) .
    Có chuyện thế này , em nói ra cho các bác tham khảo nhé, dù chỉ là em copy lại ý tưởng từ báo SVVN ra thôi :
    các cô gái có vóc dáng đẹp , và đang là sv năm thứ nhất của các trường ĐH trên địa bàn hà nội . họ là những con người có lý tưởng, có kiến thức về khoa học xã hội nhưng họ là người ngoại tỉnh nên khó khăn về tài chính trong việc học tập và sinh hoạt là điều không thể tránh khỏi . một công ty lớn với những ông giám đốc khả kính cho nhân viên( thực ra như một bà tú) đến các trường ĐH tìm hiểu và dụ dỗ các nàng sv đến làm việc cho công ty họ với mức lương trong tầm mong muốn của họ . công việc là gì ? chỉ là làm trong văn fòng , soạn thảo công văn tài liệu cho giám đốc và đi theo giám đốc trong các cuộc họp hành và kí hợp đồng thôi ( như trong fim việt nam ấy nhỉ ?) càng nhiều chuyến đi kí kết hợp đồng và yêu cầu đặt ra là ăn mặc fải fù hợp với công việc ( mặc váy ngắn khi đi với sếp ra khách sạn kí hợp đồng và hơn thế nữa... ) . và kết cục thế nào thì các bác cũng hiểu được rồi fải không ? thoả mãn mình rồi , các ông giám đốc đó nói là : cô không còn đáp ứng được nhu cầu của công việc , cô bị sa thải !
    ......................................................................................................
    ..............................................................................
    .................................................................
    ......................................................
    ..........
    dành cho các bác bình luận

    Beckham
    [​IMG]

  2. TRUNGKIENHN

    TRUNGKIENHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    THeo tôi vấn đề do bây giờ không còn quan trọng nữa vì chúng ta đang ở thế kỷ 21 đó .

    KIEN

  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi có cái nhìn hơi khác về vấn đề này .Nhưng tôi ko cho rằng mất trinh (Theo nghĩa về mặt thể xác) là đã mất đi cái đáng giá nhất của đời người con gái. Điều quan trọng nhất là ta ăn ở ,tấm lòng của ta với cuộc đời và con người ra sao.Về mặt thể xác đó là cái đáng quý nhất nhưng xét trong toàn bộcuộc đời một con người thì..KHÔNG .Nếu bạn cho rằng "Khi thằng con trai yêu mà cứ đòi hỏi chuyện ấy tức là nó chỉ yêu cái đó chứ có yêu gì mình " thì sao ko thể nghĩ "một thằng đang yêu mình chỉ vì biết mình đã quan hệ với người khác mà say good bye thì tức là hắn cũng chỉ yêu cái đó chứ sao"Tôi thấy một số bạn trong này nói rằng sẽ cut ngay nếu biết đã có thằng nào tới trước mình . Điều này cũng giống như trong đêm tân hôn có ngwoif chồng ko thấy dấu hiệu trinh tiết của ngwoif vợ (nhiều khi ko phải do người phụ nữ đã quan hệ ******** trước đo mà do những cấu tạo sinh lý vốn có) nữa thì sinh ra nghi ngờ dò xét rùi có khi còn tan vỡ cả gia đình đang yên ấm. Thử xét xem ta yêu một người nào đó ta nào biết ngwoif đó còn trong trắng hay ko nhưng ta yêu là ta yêu con ngwoif cô ấy ,yêu cái cách mà cô ấy san xẻ tình cảm với ta .Và cũng nghĩ xem khi ta thành vợ chồng rùi thì chuyện quan hệ đó là bình thwongf .Vậy có nên qua cái chuyện lần đầu tiên ấy mà phán xét toàn bộ đức hạnh và phẩm giá của người con gái ta yêu ko?????Tại sao ko bỏ qua ,sống một cách thanh thản và hạnh phúc được nhỉ????Các bác giai sẽ nói : nhưng đó là chuyện danh dự hay có bạn trong này gọi là "tự trọng" của một thằng đàn ông làm sao mà tha thứ được.Này nhé chuyện cô ấy đã quan hệ chỉ có bạn và cô ấy biết (Ờ tất nhiên còn thằng người cũ của cô ấy nữa )nhưng thế có đủ làm sứt mẻ tới "danh dự" của các bác khiến các bác quẳng vào sọt rác những tình cảm tốt đẹp đã gây dựng được ko????Nếu câu trả lời là có thì thật thật ngu xuẩn ......
    .Và chính các bạn nữ chúng ta nữa ko hiếm người tự cho mình cái quyền đwowcj phán xét những bạn gái đã quan hệ là hư hỏng phóng đãng mà ko biết rằng chính họ đã góp phần vào thành kiến XH theo hệ ý thức phụ quyền đã bao đời bóp nghẹt quyền được sống và quyền được hạnh phúc của người phụ nữ!!!!!!

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hic, con gái thời nay biết thế nào mà nói?? Tốt nhất là cố kiếm lấy cô vợ ngoan ngoãn xinh xắn.......
    Được sửa chữa bởi - shogun82vn vào 17/05/2002 14:29
  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Cuctay ơi, Chiqui chỉ đồng ý với Cuctay về quan điểm cho rằng 1người con gái ko còn trinh, ko có nghĩa là ta sẽ phán xét cô ý ko tốt, cái chính là ở cách ăn ở cư xử của cô ta trong cả cuộc đời. Đúng lắm Cúctay à!! Con người ta hơn nhau ở chỗ biết sống sao cho ko phải hổ thẹn với bất kỳ ai, với cả cuộc đời này nữa.
    Nhưng nếu Cuctay cho rằng con gái ko có lỗi trong chuyện mất trinh trước khi về nhà chồng thì cũng ko đúng. Chuyện thân xác của mình, nhất thiết phải biết gìn giữ ( trừ trường hợp bị hại thì ko nói nha). Con gái với nhau, Chiqui cũng sẽ nhìn nhận những người con gái ko biết giữ mình đó với ánh mắt ko thiện cảm tý nào. Mình là con gái, phải hiểu cái gì có thể cho và cái gì ko thể cho người yêu khi đang yêu nhau chứ?? Con gái mà bị con trai dụ dỗ, nghe theo là con gái dại dột. Bởi vì đồng ý hay ko chuyện cho quan hệ trước hôn nhân là ở con gái. Hic, con trai đòi hỏi, ko được thì cũng thôi chứ gì?? Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ vì ko chấp nhận yêu cầu của người yêu thì hắn sẽ ko yêu mình nữa. Chiqui có đứa bạn thân, thằng lover của nó cũng đòi chuyện đó, nhưng con bé quyết tâm ko chịu, tưởng là bỏ nhau vì tranh cãi, nhưng rồi chính tên con trai đó quay lại với bạn của Chiqui với TY còn sâu đậm hơn trước kia nữa. Đấy, TY chân chính thì sẽ vượt qua mọi trở ngại . Chứ còn nếu thằng nào mà xấu tính thật, thiết nghĩ chả nên tiếc làm gì khi bỏ nhau bạn ạ.
    Con trai thằng nào cũng lắm tự ái, sĩ diện, đã thế lại ích kỷ. Nói hơi thô tý, chứ chả thằng nào muốn vợ mình( tức là người mà hắn yêu thương nhất ý) lại đã từng bị thằng khác biết hết rồi.......Hic, Chiqui là con gái mà còn thấy chuyện đó thật khó chịu nữa là con trai....Thôi thì ko nên trách con trai khi hắn có những biểu hiện tiêu cực khi biết người yêu hay vợ hắn ko còn trong sạch. Đó cũng là chuyện bình thường!
    Cuctay nè, con gái chúng ta là người xây dựng nên nền tảng của 1 gia đình hạnh phúc. Vì vậy chúng ta hãy xây dựng cái gia đình đó ngay từ một chuyện bình thường nhất, nhưng cũng quan trọng nhất khi mới bước chân về nhà chồng , đó là hãy để cho người chồng thấy rằng hắn là chồng mình . Thế thôi!!
    Chiquichita
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chiqui,là con gái thì phải biết mình có cái gì là mạnh, là yếu.Khi nào mình còn giữ gìn được nghĩa là lúc ấy mình vẫn ở thế mạnh,còn khi đã lỡ dại dù chỉ một lần thì về sau sẽ ko còn gì để mất nữa.Có chắc rằng cái người được quan hệ với mình sau này nó ko nghĩ gì hông?Nó sẽ nghĩ rằng mình dễ dãi với nó thì hoàn toàn có thể dễ dãi với người khác lắm chứ,và lúc đó chính mình đang tự lôi cái thiệt vào mình.
    Còn tôi cũng đồng ý với hoacuctay ở chỗ có rất nhiều ngừơi đàn ông đã nghi oan cho vợ mình và sau đó là tan vỡ hết cả chỉ vì cấu tạo cơ thể mỗi người một khác,lúc đó thì cô gái hoàn toàn bị oan mà ko biết phải giải thích thế nào cả.
    ======>người thiệt vẫn luôn là con gái tụi mình.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá.Đúng là bộ giáo dục cần phải đưa môn Giáo Dục Giới Tính vào trong chương trình học phổ thông thôi.
    Ở đây tôi nghĩ là bạn nào cũng từng đọc qua truyện Kiều của Nguyễn Du rồi nhỉ.Nàng Kiều đã từng kinh qua đủ loại từ tình yêu thơ mộng với Kim Trọng,khốn khổ trong lầu xanh,rồi lại về với Thúc Sinh,rồi tình yêu giữa người trai anh hùng gái thuyền quyên với Từ Hải.Vậy mà vẫn được người đời trân trọng.Vậy đấy cách đây hơn 200 năm cụ Nguyễn Du cũng đã nói chữ trinh cũng có ba bảy đường trinh.
    Xét về mặt Y học cái đấy của người đàn bà được chú ý quá nhiều so với chức năng của nó(Vấn đề này khá tế nhị nên tôi nói có gì hơi quá mong mọi người bỏ quá cho).Hàng bao nhiêu thế kỷ nay,nó(MT)được coi như thước đo sự trinh bạch-Người bảo vệ sự trinh trắng-Người lính canh cổng thần vệ nữ-Không còn gì xác thực hơn.Thực ra 1 người đàn bà đã có chồng,cốcon rồi mà vẫn còn cái lá cờ đức hạnh ấy.Điều đó có nghĩa là cái đó có còn nguyên vẹn vẫn chưa phải là dấu hiệu đáng tin cậy về sự trinh tiết và ngược lại dù nó có rách nát hay thậm chí là không có thì cũng không có nghĩa là cô gái đó đã chung chạ 1 cách tự do rồi.Có thể vận động mạnh đã làm mất cái họ có,ngã xe đạp,trèo cây đều không hẳn sẽ giữ tốt cái nhãn nhỏ xíu ấy.

    X30

    Được sửa chữa bởi - kankuli vào 18/05/2002 10:24
  8. matnasat

    matnasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là các bác không đồng ý việc mất trinh của vợ mình chứ gì . Tôi thì cũng đồng quan diểm với các bác thôi ,nhưng tôi có thể tha thứ cho cô ấy nếu tinh yêu mảnh liệt thì bất cứ cài gì cung vượt qua .
    Còn về quan điểm trước hôn nhân , tôi có thể quan hệ ******** trước hôn nhân nhưng , nhưng vợ tôi thì không . Đó có thể là điểm ích kỷ của con trai ,nhưng con gái phải chịu thôi có ma giữ mình chứ trách ai đươc.
    Các Bác Thấy Thế Nào _Có ai đồng quan điểm với tui không .

    You can Win,If You Want

  9. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình thì:
    Mình đánh giá người vợ không qua những cái như thế, thật đấy. Mình đã lấy họ về làm vợ, tức là đã xuất phát từ tình yêu của mình. Tình yêu thì không so đo, tính toán gì cả. Trừ khi tình yêu đó không được đáp lại hoặc bị lợi dụng, hoặc giả nếu đó là thói quen của người phụ nữ thì đó mới là cái đáng chê trách và đáng quan tâm. Còn không thì vợ chồng sống với nhau chung thủy và chân thành là hạnh phúc rồi, mình chỉ cần có thế.
    Thân,

    Cecillia

  10. minhonyeu

    minhonyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    THeo tôi chỉ cân có một người vợ hiểu mình ,yêu thương mình và tất nhiên là phải ngoan thế là được rồi.Cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay không tuỳ thuộc vào tính cách ,cách sống ,cách xử xự của người phụ nữ ,chứ đâu có phụ thuộc vào cái đó cơ chứ.
    Còn lũ con trai khi yêu thì đòi hỏi người yêu mình hết mình ,được rồi lại không tôn trọng ,coi thường người ta có khác gì nhứng kẻ sở khanh lắm đâu.Loại đó có cố sống cũng đâu có hạnh phúc.

Chia sẻ trang này