1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊNH NGHĨA , QUAN NIỆM CỦA MỖI NGƯỜI VỀ CHỮ "TRINH"

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    trời , vợ tôi nói hay thế , em ới anh không như em nghĩ đâu em nhé . mình vẫn hạnh phúc đấy chứ fải không em ?

    Beckham
    <img src="http://www.vnn.vn/vnn3/fashion/nguoimau/Go,%20Soyoung/8s.jpg" border=0>

    Được sửa chữa bởi - beckhamhp vào 20/05/2002 21:31
  2. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    " Còn lũ con trai khi yêu thì đòi hỏi người yêu mình hết mình ,được rồi lại không tôn trọng ,coi thường người ta có khác gì nhứng kẻ sở khanh lắm đâu " + " em ới anh không là sở khanh đâu em nhé . mình vẫn hạn phúc đấy chứ fải không em ? " =??????????????? (cùng đọc cùng suy ngẫm )
  3. matnasat

    matnasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi , toinoyeu ạ về vấn đề này con gái phải tự đữ lấy mình thôi , có thể họ yêu thật nhưng nghĩ tới chuyên cô ấy cho mình thì biết đâu cũng sẽ như vậy với người khác .Còn vấn đe lương tâm ư chuyện đó chẳng có gì to tát cả , rồi mọi chuyện sẽ qua và cô ấy sẽ có người yêu mới thôi .
    Thật ra thì mình cũng chẳng muốn như vậy nhưng vì hoàn cảnh thôi . Con tai vẫn muốn tận hưởng trong đem tân hôn cơ .
    Con gái các cậu có thể tha thứ cho con trai bọn tơ không (cũng có một phần lỗi của các cậu đấy chứ)

    You can Win,If You Want

  4. bup_be_mui_do

    bup_be_mui_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ là con gái tui ko nên chui vào đọc chủ đề này làm chi, nhưng đã đọc rui thì tôi chỉ nói 1 điều:
    Tôi có 1 anh bạn là SV anh ta nói thế này : khi lấy vợ anh ta ko quan trọng chuyên vợ minh đã **** chưa nhưng có điều là phải yêu nhau và tôn trọng lẫn nhau, hơn nữa cần sự thanh thật . Nhưng nêu anh ta yêu và xác đinh mình sẽ lấy làm vợ thì anh ta nhất định ko để n` đó còn......đến đêm tân hôn. Vì anh ta nghĩ trước sau gì rồi cũng biết , vậy thì anh ay muốn biết trước.
    Tôi thiết nghĩ nếu nhỡ có chuyên gì đó . Ví dụ ko lây dc nhau chẳng hạn thì có phải là làm hỏng 1 đời của chị ấy ko. Những chuyện như thế này thì đâu phải lỗi chỉ tại môt n` , phải tại cả 2 chứ . Tôi thấy ông nào cũng ko chấp nhận vợ mình như vây. Tôi cũng thế . Nhưng tôi cũng thấy ông nào khi yêu cũng đòi hỏi ......khám phá . Có ông còn nói là đó là cách để n~ cô gái chứng minh t/y . Vậy tui chỉ mong mọi n` đùng cho rằng tât cả là tại vợ mình hư hỏng , đừng nhìn phiến diện như thế. Cánh đàn ông cũng có lỗi đấy
    Chuột bạch
  5. matnasat

    matnasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ là con gái tui ko nên chui vào đọc chủ đề này làm chi, nhưng đã đọc rui thì tôi chỉ nói 1 điều:
    Tôi có 1 anh bạn là SV anh ta nói thế này : khi lấy vợ anh ta ko quan trọng chuyên vợ minh đã **** chưa nhưng có điều là phải yêu nhau và tôn trọng lẫn nhau, hơn nữa cần sự thanh thật . Nhưng nêu anh ta yêu và xác đinh mình sẽ lấy làm vợ thì anh ta nhất định ko để n` đó còn......đến đêm tân hôn. Vì anh ta nghĩ trước sau gì rồi cũng biết , vậy thì anh ay muốn biết trước.
    Tôi thiết nghĩ nếu nhỡ có chuyên gì đó . Ví dụ ko lây dc nhau chẳng hạn thì có phải là làm hỏng 1 đời của chị ấy ko. Những chuyện như thế này thì đâu phải lỗi chỉ tại môt n` , phải tại cả 2 chứ . Tôi thấy ông nào cũng ko chấp nhận vợ mình như vây. Tôi cũng thế . Nhưng tôi cũng thấy ông nào khi yêu cũng đòi hỏi ......khám phá . Có ông còn nói là đó là cách để n~ cô gái chứng minh t/y . Vậy tui chỉ mong mọi n` đùng cho rằng tât cả là tại vợ mình hư hỏng , đừng nhìn phiến diện như thế. Cánh đàn ông cũng có lỗi đấy
    Đúng là khó mà kiềm chế trong khi yêu thật , nếu thế thì phải làm sao bây giờ . Bản tính con trai là hiếu thắng , thich khám phá và tấn công nên chuyện đòi hỏi trong khi yêu là bình thường , nếu con giái cũng vô tư thì còn gì mà bàn nửa , ở đây tớ nói là nói đén con gái phải biết khôn khéo , làm sao đừng làm phật lòng anh ta nhưng cũng phải biêt dữ mình .
    Tóm lại tớ chỉ nói 1 câu : Có thể con trai có lỗi nhưng con gái vẫn là người chủ động ( không có con gái thì làm gì có chuyện đó)

    You can Win,If You Want

  6. matnasat

    matnasat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ đâu hết rồi sao đồng ý với tui không , còn ai muốn tranh cải gì ở đây nửa không.
    Sai lầm cũng từ em , đừng trách anh làm chi . Nói lời bye à nghen . Ha Ha Ha Ha Ha.........

    You can Win,If You Want

Chia sẻ trang này