1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊNH NGHĨA "Tết" & Tình cảm con người khi tết đến.

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ĐỊNH NGHĨA "Tết" & Tình cảm con người khi tết đến.

    Mọi người thử nói hộ cho tôi biết tết nghĩa là gì đây.
    Tết có nghĩa là một năm đã trôi qua và một năm mới bắt đầu<định nghĩa kiểu cổ điển>
    Có người lại cho rằng tết là đồng nghĩa mình phải đương đầu với thử thách mới, gian nan mới.
    Còn tết đối với học sinh, sinh viên thì lại là khoảng thời gian tuyệt vời, chơi thoả mái không bị mắng, nhiều tiền, tiêu tiền cũng thoả mái, có thể ngủ cả ngày, ăn uống toàn thứ ngon lành....
    Còn với mình thì Tết là khi mọi mối tình cảm quy về một
    Còn tình cảm con người khi tết đến thì sao:
    Đối với một số người thì đó là niềm vui.
    Còn đối với một số người thì lại người lại.
    Cụ thể:
    -Những ai mà cuộc sống suôn sẻ, thì tết đến là quãng thời gian để họ gặp gỡ họ hàng, nghĩ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng.
    -Còn những ai vất vả thì họ phải tranh thủ ngày tết kiếm thật nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống, họ không được hưởng một cái tết vui vẻ, trọn vẹn.
    Chúng ta còn ngồi đây, còn lên mạng, còn đi chơi là vui rồi, nhưng có khi nào bạn nghĩ đến những đứa trẻ lang thang ngoài đường trong đêm giao thừa, chúng không biết phải đến đâu, không đâu là nhà. Còn có những sinh viên phải ở lại những kí túc xá vắng tanh, không một bóng người, không tiếng cười đùa.
    Đó là chuyện xã hội, còn bây giờ là chuyện của mỗi con người chúng ta.
    Đối với mình thì tết này có nhiều cái không được vui vẻ:
    1-Đội bóng yêu thích thi đấu không thuyết phục.
    2-Thi cử không được như ý muốn.
    3-Còn quá nhiều điều chưa làm được.
    4-Một số chuyện buồn: tình bạn, tình yêu, ...
    Đó là những điều rất chân thật.
    Nhưng mình lại muốn làm cái topic này để mọi người trút hết phiền não của năm cũ và với một ý định nữa là: những ai đã quan tâm đến box LFC thì hãy chứng tỏ mình là một thành viên thực sự, hãy có tinh thần trách nhiệm với Box một chút, hãy hoà đồng, hãy nhiệt tình....
    Năm cũ đã qua, năm mới đến hãy làm sao cho Box mình là một trong những địa chỉ vui vẻ nhất, náo nhiệt nhất.....
    Hãy cùng hô to khẩu hiệu: Lớn mạnh và sẽ lớn mạnh hơn nữa... LFC!


    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hoá ra anh nonhon nhà ta đang thất..........tình.
  3. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào đối với bác Nonhon nhà ta thì thất tình cũng đáng đời thôi. Đọc bài bác đó post trong box tâm sự còn thê thảm hơn nhiều.
    Ai bảo bao người yêu thì không yêu, cứ đi yêu có mỗi một người cho chết. hahaha....
    Còn với tôi tết đến có nghĩa là mình đã già đi một tuổi, cũng gần tiến đến cái đích lấy chồng(nghĩ mà sợ, bủn rủn hết cả chân tay)
    Một năm mới vui vẻ đến tất cả mọi người.
    Hãy học như ta sẽ sống..... Hãy sống như ta sẽ chết ngày mai
  4. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hì hì hì! mấy anh chị làm gì mà xúm lại nói bác hụi trưởng thế!
    Tết đến rùi! Đây là cái tết đầu tiên em ăn từ khi vào ttvnonline đấy.
    Tết đến chúc đồng bào LFC ước gì được nấy. tài lộc dồi dào
    em ước gì Liv thắng nhìu nhìu một tí
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  5. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Con gái phải ý tứ, dịu dàng chứ cô kia! Như hôm qua tôi đến nhà cô ấy, trông có yểu điệu thục nữ ko nào (lúc ấy cao mét bảy đấy! )?
    Hmm... té ra là thế à, anh phải biết thừa câu này chứ nhỉ "Nothing lasts forever and we both know hearts can change". Phải ko nào?
    Còn LFC-FC ới ời... ko phải mình em "bủn rủn" chân tay đâu
    Chúc cả nhà vui vẻ!
    Amelie Poulan
  6. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    hoá ra hôm đấy đi giày cao gần mười phân cơ à?
  7. MIKEBUMA

    MIKEBUMA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra anh nonhon gặp nhiều chuyện buồn như vậy...Thôi chúc anh giờ này năm sau sẽ kể cho mọi người toàn chuyện vui ....Tết đối với tui cũng ko vui lắm ...nhà cửa vắng teo...đi chơi với bạn thì cũng thế mà thôi ,quay năm đã đi rồi mừ.....còn nỗi lo về sự tăng cân nữa chứ...hic...hic...
  8. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em củng chẳng hiểu định nghĩa cái tết như thế nào cho nó đúng với nghĩa thật của nó nữa nhưng em thấy tết đúng như bác nônhn nói đấy,tình cảm thật chán quá đi mất cơ,tét đến mọi người thì vui mà sao trong lòng mình lại buồn thế cơ chứ.
    Tình cảm sao ma chán thế cơ chứ,con người thật chẳng hiểu thế nào nữa để làm vừa lòng nhau đây,thay đổi như thòi tiết ý,phải làm gì đây khi người ta đã quên mình,càng muốn quên đi mà tại sao càng quên lại càng yêu nhiều,càng nhớ nhiều đến vậy cơ chứ,ôi con người thật khó hiểu nhưng mà ko có họ ta cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì nữa,thế là sao nhỉ,thật khó giải thích phải ko bởi trong ta tình cảm dành cho người ẩy là quá lớn rùi.
    Trần Thanh Tâm
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, mãi mới kiếm được một người có cùng tâm trạng như mình, sao đồng cảnh ngộ thế, híc híc....
    Thôi thì năm mới, cố gắng lên em....
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Biết làm thế nào được hả anh,cuộc sống mà chẳng hiểu là thế nào nhưng khi người ta vui thì mình lại cảm thấy trống trải thế cơ chứ.
    Tết nhất người ta vui còn mình thì buồn đến tận ngày hôm nay và còn buồn đến bao giờ nữa cũng chưa thể nào biết được,vẫn biết là cố gắng chứ nhưng thỉnh thoảng vẩn cảm thấy cs cái gì đấy xao động trong con tim bé nhỏ của mình mà chẳng hiểu vô tình hay cố ý có người đã gây ra vết thương lòng đó anh nonnhon ạ.
    Anh em mình cùng cảnh ngộ trong ngày tết này,thui thì cố gắng vượt qua anh nhé.
    Trần Thanh Tâm

Chia sẻ trang này