1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa tình yêu của người chưa yêu

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi Vit_chet_nuoc, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vit_chet_nuoc

    Vit_chet_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa tình yêu của người chưa yêu

    Tình yêu giống như một loại trái cây mà khi còn xanh thì nó lại ngon , khi nó vừa chín tới thì ngọt và co mùi thơm . nhưng mà khi nó chín già thì lại có vị chua giông như acid


    kíu kíu em không biết bơi cạp cạp .........cạp
  2. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vịt nói đúng quá ta, vậy Vịt đang ở trong trường hợp nào hử??? đang chín hay đang già đây?? Đối với ac_qui thì lúc nào cũng còn xanh hết. Tại có rất nhiều người để ac_qui thưởng thức vị ngon của nó (nhưng không có ai đáp lại hết)
    acqui
  3. Vongtaybanbe

    Vongtaybanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con Vịt chết nước này làm gì mà biết yêu, nhảm vừa vừa thui.
    Đa tình tụu cổ hông như hận
    Súu hận liên miên dzô tuyệt kì
    he he h eh
    Tìm được một tri kĩ dã khó
    Để giữ lấy nó càng khó hơn
  4. Vit_chet_nuoc

    Vit_chet_nuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    không biết yêu đơn phương co gọi là yêu không vậy mí bác , nếu như chưa gọi là yêu thì tơ đây baby lắm hì hì
    khi chưa yêu thì vừa bơi vừa bão , yêu rồi thì vịt đang bơi cũng muốn chìm luôn nói chung " free forever " , không yêu thi cũng no star where . ăn trái cây coi chừng bị ngộ độ thì khổ . tốt hơn nên ăn cỏ giống như vịt nè cạp cạp

    kíu kíu em không biết bơi cạp cạp .........cạp
  5. LinhHonToiLoi

    LinhHonToiLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi cho say đắm mắt môi cho cuộc tình thêm nồng cháy .....Yêu là lún dzô bùn 1 khúc ....mà mấy khi yêu đã được yêu .....yêu đi roài chết nha pà kon ...ke ke
     
    cay đắng cuộc đời nuôi ta lớn
    Bạc nghĩa ân tình dzạy ta khôn
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như mật ngọt trên cao, làm lòng ta luôn khát khao
    tình yêu như.
    ......................đây là ngôn ngữ ca nhạc nhẹ
    còn tình yêu theo định nghĩa của nhỏ nè:
    tình yêu là tô bún riêu
    ăn nhiều thì ngán,không ăn lại thèm

    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  7. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    à thì ra gặp fải tâm hồn ăn uống. OK! Tình yêu như kái pánh pao chiều, ko hâm lại thì ăn không nỗi, còn hâm nóng lên thì ăn cũng còn ngon phết.
    Kết luận: Hãy luôn tìm cách để hâm nóng tình yêu của bạn, đừng để thời gian làm nó nguội lạnh
  8. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Co`n chu noi toi giai doan ma` chu ra qua do, giai doan do moi vui chu.
    Người trong giang hồ,thân bất vô kỉ...

Chia sẻ trang này