1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa tình yêu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 13/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đi toilet mà nhường được á,ông thiệt galăng quá đó
    đi toilet mà nhường được a'',có mà chết
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  2. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    xời, nhường đc chứ sao ko, có thế tình iu mới "loãng moạn" chứ hỉ .
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    chứ không phải sau đó thì ........... ối ối sao em đi lâu thế....chết anh rồi...ke ke ke
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    có nhất thiết là phải sẵn sàng ko nhỉ, có nhất thiết phải vũ trang cho thật tốt rồi mới bước vào hay ko? chắc có lẽ ko cần phải tính toán và phòng thủ kĩ như thế đâu nhỉ?
    iu chỉ là 1 từ đơn giản và nó xảy ra khi nào mình cũng ko biết nữa nhưng ko ai lí giải được nó cả và cả lí do để iu, iu chỉ bít là iu thế thôi
    You make me wanna..................
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu là một phạm trù triêt học tương đối mù mờ...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  6. gato2k

    gato2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lolz, chính vì nó tường đối mù mờ nên khi yêu phải sờ thì mới thấy tình iêu ở đâu
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    haha,
    vi` khi yêu phải sờ , để thấy tình yêu ở đâu nên tình yêu bị chuyển thành TDục.
    Vì thế , ko lẽ định nghĩa tình yêu là : Đường đi tới TDục
    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  8. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi:
    Tình Yêu phải là tình cảm xuất phát từ 2 phía. (Đơn phương tôi không cho đó là Tình Yêu). Vì vậy, "bạn phải chắc mình đã sẵn sàng": sẵn sàng chấp nhận khó khăn, khuyết điểm của nhau và vô vàn những thứ "lỉnh kỉnh" khác . "Sẵn sàng" cũng có nghĩa bạn đã suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định "chuyển giai đoạn" với ai đó.
    Theo bạn: "Iu chỉ bít là iu thế thôi", vậy "iu" ở đây xuất phát từ mấy nguồn nhỉ? Tôi đoán là 1. Như vậy, đó không là "Yêu". (không biết đoán zị đúng hông?)
    Những điều trên là xét trên phương diện của "một người khó yêu" mà như vậy có thể nói Borin là một trong số đó, hehe - đúng không ta?
    What will be, will be.
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    thấy ko? đã có rất nhiều người tranh luận rồi đấy,mỗi người 1 ý và mỗi người đều có cảm nhận riêng cho bản thân mình và cả con đường đi tìm nó nữa. Vì tình yêu rất khó lí giải và ko hề đơn giản 1 tí nào cả, do đó nó là đề tài muôn thuở của loài người và chẳng phải là nó là sự bí ẩn vĩnh hằng của con người đó sao?
    theo heo thì nghĩ là mình cứ bình thường đi chuyện gì đến thì nó sẽ đến mà, hãy để tình yêu đến thật nhẹ nhàng và cho con tim mình cảm nhận nó 1 cách nhiệt thành nhất (ko cần phải quá chuẩn bị đâu vì nếu mình chuẩn bị quá hoá ra mìn đã có quá "lý trí" hay ko?"
    You make me wanna..................
  10. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một công cuộc "khám phá" mà khó thể nào biết được bao giờ mới kết thúc!

Chia sẻ trang này