1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa tình yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi talker, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cùng tâm trạng rồi! Sow cũng vậy! Bao lần muốn viết, viết nhiều lắm rùi thấy nó... hổng có cái gì đúng hết thì phải? Cuối cùng lại xóa hết.
    Chẳng biết tình yêu là gì nữa? Mà... nếu không biết nó là gì, thì có bao giờ mình có được nó hay không?
    Thích nhất vẫn là câu thơ:
    Làm sao định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu...
    Chỉ biết nó là như vậy thôi. Đôi lúc hiện hữu, rành rành, dữ dội và mãnh liệt đến mức không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Đôi lúc lại mờ ảo như khói như sương, làm người ta nghi hoặc "liệu nó có thật?".
    Ah, tự dưng nảy ra một cách định nghĩa tình yêu thế này.
    "Tình Yêu là một tên trùm xã hội đen có rất nhiều đàn em và kẻ thù. Khi Tình Yêu vui vui, nó cùng 2 "đàn em" có tên là Nụ Hôn và Vòng Tay đi dạo, gây "náo loạn" cả lên. Khi buồn buồn, nó cho 2 tên khác là Nỗi Nhớ và Nỗi Buồn đi dày vò thiên hạ. Khi tưng tửng, nó lại đi cùng với Phớt Lờ và chơi trò "mất tích" . "Vợ" của Tình Yêu có tên là Tha Thứ, là một người rất mực dịu dàng, đằm thắm. Đối thủ của Tình Yêu có tên là Lạnh Lùng, TÌnh Yêu rất ghét nó vì cái mặt lúc nào cũng bơ bơ, trái ngược với Tình Yêu (luôn nóng rực ). Kẻ "chuyên gia đâm thọt" làm các "mối làm ăn" của tình yêu toàn bị hư hỏng có tên là Tự Ái. Khắc tinh của tình yêu có tên là Xa Cách, Cô Đơn, Cô Độc. Món ăn mà Tình Yêu ghét nhất là "cộc cằn". Món ăn mà tình yêu thích nhất là "sweet". Tình Yêu rất khỏe, được các đàn em bảo vệ rất kĩ, nhưng nó cũng lại rất dễ bị "ám sát". Tình Yêu sẽ chết ngay tức khắc nếu nó gặp Giả Dối, chết dần mòn nếu thiếu Sự Quan Tâm. Và Tình Yêu cũng không sống nổi, nếu một ngày Tình Yêu không còn người vợ Tha Thứ..."
    Phù, thui, mệt quá, không viết nữa đâu! Bạn nào hứng thú thì viết tiếp nhé!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Qua trang khác rùi mà vẫn "chim nhạn biệt tăm". Thui để đem tiếp qua trang khác rao vậy
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi SOW ơi Sao mà SOW viết hay quá vậy. Xứng đáng vote 5*
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó "hình tượng" tình yêu của Sow thú vị thật, đọc thấy cũng đúng đúng đó chứ hả
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sow viết ấn tượng lắm, hay thật!! Đúng là đang yêu nên viết sâu sắc thế......
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    To em-be: ui ui, củm ơn em-be đã vote cho sow nhé! Lâu gùi hổng được ai vote hết thì phải?
    To FW: sow đang yêu hùi nào??? Nếu đang iu tại sao hoàn toàn "mù tịt", hổng bít thía nào là "tình yêu"? Mà hỏi thật là... làm sao để biết lúc nào mình đã bị "đại ca xã hội đen" dòm ngó đến, còn khi nào thì không phải nhỉ???
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Free_Wing cũng đang love-love mà, sao không thấy bài nào hết vậy ta?
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Bài so sánh tình yêu của Sow dễ thương quá! "Viết đi rồi xóa, xóa rồi viết..." Tâm trạng của Sow không phải là chưa yêu nên không biết định nghĩa tình yêu thế nào, mà là vậy nè:
    Em không muốn ví tình yêu là gió
    Bởi gió đi qua biết mấy nẻo đường
    EM không muốn ví tình yêu là cỏ
    Vì cỏ quá nhiều khắp chốn đồng hoang
    EM không muốn ví tình yêu là nắng tan
    Bởi nắng soi cả thế gian quanh mình
    Em không muốn ví tình yêu là biển rộng
    Vì đôi khi biển bão tố vô tình
    Em không muốn ví tình yêu là gì cả
    Vì tình yêu duy nhất chỉ là anh

    Mà gió , cỏ, nắng, biển bao dung quá
    Trong khi em muốn nó chỉ riêng mình

    (st)
    Đúng không hả Sow?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Huh, gì vậy nè. Chế độ chiếm hữu nô lệ đã kết thúc cách đây mấy ngàn năm rồi mà.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bài thơ của sweet sưu tầm dễ thương ghê! Ngọt ngào y như là... sweet vậy đó!
    Eo, mà sow chưa trả lời thì đã có người nhảy dzô trả lời rùi đó, hihi. Ưmm, nhưng mà sow cũng... hổng giống bài thơ của sweet nói lắm. Chỉ là..............
    Hèm.....
    Hic, muốn nói mà thiệt tình là..... hổng biết nói sao hết. Nói sao đây nhỉ? Có lẽ vì trước giờ mình mắc bệnh "thần tượng hóa tình yêu" nên nhiều khi cái mình đang có hiện tại, so với "thần tượng" thì nó... hổng giống lắm nên cũng chẳng biết "nó" có phải là "chính hắn" hay không. Có lẽ vậy đó. Tâm trạng khó hỉu.
    Nhưng mừ bi giờ sow cũng không quan tâm lắm đến việc "nó là cái gì". Chỉ biết "nó" là "nó" và mình cũng iu wí "nó", thế thui! (^_^)

Chia sẻ trang này