1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa tình yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi talker, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    NHẬN DIỆN TÌNH YÊU CHÍN MUỒI:
    Tình yêu có thể chia ra làm 3 mức độ
    1. Chớm nở
    2. Thành hình
    3. Chín muồi.
    Tình yêu khi vừa chớm nở thì thường mãnh liệt, dữ dội, bộc phát và rất là ghê gớm, có năng lượng rất lớn, dễ gây nên rất nhiều "vụ nổ". Giai đoạn này cái gì cũng ghê gớm cả, nhớ ghê gớm, yêu ghê gớm, cái gì cũng ghê gớm.
    Giai đoạn thứ hai, mọi cái đều giảm mức độ, chuyển từ "hoạt động bề mặt" sang "âm ỉ trong lòng". Mức độ sôi sùng sục có giảm xuống, nhưng nói chung vẫn chưa đủ chín. Giai đoạn này thường là giai đoạn "muốn nói nhưng không nói nên lời", bởi vì "lời" chưa chín, chưa đến thời điểm thích hợp nên chưa nói ra được.
    Có 2 bài học trong tình yêu
    Thứ nhất: chỉ ương bướng, cố chấp và bất cần khi chưa bị "nhừ đòn" vì tình yêu (hoặc là chưa phát hiện ra mình đã bị "lọt lưới tình yêu" (fall in love). Một khi đã phát hiện ra tình cảm của mình rồi, khi đã yêu rồi, thì mọi cái cố chấp, ương bướng, tự ái, bướng bỉnh, sợ sệt, ... đều sẽ biến mất.
    Thứ hai: dù là một người nhát gan nhất trái đất, tự ái nhất thế giới, rụt rè, cao ngạo, gì gì gì gì đi chăng nữa, khi đã thật sự yêu, hoặc khi đã phát hiện ra mình đang bị "chết dí trong bẫy tình" rồi thì thế nào cũng sẽ nói ra 3 chữ kinh điển mà không nói ra thì ai cũng biết (nhưng lạ một cái là "ai cũng biết" mà người trong cuộc thì không ai biết). Một khi một trong hai người chưa nói ra được những từ ấy, câu nói ấy, có nghĩa là hai người chưa yêu đủ mức độ, hay nói cách khác, vẫn còn đang tu luyện ở cấp II, chưa thăng lên được cấp độ 3, tình yêu chưa đủ "chín" nên chưa thể thu hoạch được. Đó là điều chắc chắn. Một khi tình yêu đã chín muồi, bất kể về phía nam hay nữ, người ta đều có thể nói ra được.
    Giai đoạn thứ ba: chín muồi
    Khi tình yêu đã chín muồi, thì nó sẽ chuyển từ trạng thái "sôi trong lòng" thành "bộc phát thành lời". Câu "Anh/em yêu em/anh" là câu nói mở màn, báo hiệu cho giai đoạn này. Và sau đó là loạt ngày "tiếp tục tìm hiểu" để đi đến quyết định cuối cùng "Married or not married". Giai đoạn này nói chung là "phần bù" của 2 giai đoạn trước. Nếu 1 và 2 đã quá dài thì 3 thường phải là ngắn, và ngược lại, nếu 1 và 2 quá ngắn (thì tên của 3 cũng phải đổi lại, chứ không thể gọi là "chín" được!) thì 3 sẽ dài. Còn nếu cả 1, 2, và 3 đều ngắn thì đó là "trường hợp đặc biệt", xin miễn bình lậun. Giai đoạn này nói chung cũng đầy gian nan thử thách. Thách thức chính của giai đoạn này là "sự nhàm chán" (thách thức chính của giai đoạn 2 là "sự kiên nhẫn", thách thức chính của giai đoạn 1 là "sự tự tin")
    Ai đi hết 3 giai đoạn này một cách thành công thì xin chúc mừng, bạn đã đi hết giai đoạn của tình yêu, để bước qua những giai đoạn mới, mà nó là "trăng mặt, tím mật, mất mật" hay là "trăng mật, ngày mật, đường mật" thì còn tùy vào bản lĩnh và tài năng của 2 bạn.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế kô biết khi nói ra 3 tiếng-ai-cũng-biết-là-cái-gi-đấy mà nhận được câu bình luận ''Nói vậy có thấy sớm quá kô'' thì đang ở giai đoạn nào nhỉ.
    Tớ thì chẳng bao giờ đi tìm định nghĩa của tình yêu, bởi vì tớ quan niệm nó là một thứ tình cảm kì lạ. Mà đã kì lạ thì đi tìm định nghĩa làm gì cho mệt. Chỉ biết là cảm giác nhớ nhung vô cùng kinh khủng. Chẹp, gần nhau chưa chắc đã xong nói gì xa cách đến mấy trăm cây số. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa coi như vứt hết. Nhiều khi cũng thấy ''trận đánh'' này vô vọng rồi, muốn bắt chước các bậc ''thánh nhân'', vung ''tuệ kiếm'' chặt đứt tơ tình, cơ mà nhát sợ đau nên chưa làm được.
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet quên nói title của bài thơ là "ÍCH KỶ" . Yêu không có nghĩa là "chiếm hữu", nhưng cũng không có nghĩa là muốn lăn tăn thế nào thì lăn tăn
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sow nghe thử bài này xem có thấy mình trong đó không :
    http://s36.yousen***.com/d.aspx?id=111YMXUHPT0G13SDUIJIBKRFZR
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đọc bài này của kp thấy hay hay ghê, nhất là cái câu đã highlight ấy!
    Thật ra có là "chuyên gia ngôn ngữ học" cũng bó tay trong việc định nghĩa tình yêu thôi, kp nhỉ? Mà có là "chuyên gia định nghĩa tình yêu" thì cũng đâu để làm gì. Yêu đơn giản chỉ là yêu, không yêu có nghĩa là không yêu, thế thui. Nhưng tại sao phải đâm đầu đi định nghĩa nhỉ? Vì sow ức lắm! Có người đã yêu mà dường như cố tình giả vờ mắt đui tai điếc, dứt khoát không chịu thừa nhận, mà sow... cãi không lại nên đành phải đâm đầu thử tìm định nghĩa tình yêu để về... cãi tiếp. Dứt khoát không chịu thua!
    Mà mấy trăm cây số cách xa thì cũng còn... gần chán, kp ạ! Chỉ ở VN, nếu người SG, kẻ HN thì cũng đã mấy ngàn cây rùi, người nước này kẻ nước khác thì còn kinh hơn nữa, nên cuối cùng tính ra mấy trăm cây cũng chỉ là "số lẻ". Tính ra "yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" thì kp ráng bữa nào thu xếp để được "địa lợi" một bữa, dùng "khổ nhục kế" (hình như chiêu này vô cùng hữu dụng với con gái, vốn là những kẻ dễ mềm lòng) thì sẽ có được "nhân hoà", tìm chỗ nào lãng mạng, vào một thời điểm thích hợp (con gái vốn mộng mơ, thời điểm mộng mơ mỗi năm cũng có đến vài dịp lận!) thì sẽ có được "thiên thời" lun thui! Từ bi giờ cứ chuẩn bị từ từ một kế hoạch chu đáo vào, đến lúc thực hiện kế hoạch chắc "khoai cũng nhừ" rùi nên có lẽ hổng bị cái câu"có sớm quá không" nữa đâu!
    Mà con gái... mắc cười lắm. Nói sớm một chút thì sẽ là "có sớm quá không?", còn khi đã muốn nghe mà hổng có người nói cho nghe thì sẽ là "sao mãi hổng thấy" đấy! Hihih, "nắm bắt chính xác thời điểm thích hợp" là... nghệ thuật của mỗi người. Chúc kp thành công nhé!
    Nhìn người mà ngẫm lại mình. Tại sao người ta cũng là con trai mà như thế còn "người ấy" cũng là con trai mà lại... hổng giống một góc nào hết thế nhỉ? Tủi thân ghê, hichic ... Chỉ tại cái tính cố chấp, kén chọn, cầu toàn, nhút nhát (sợ thất bại thì sẽ bị mang tiếng, bị cười, v.v..), lạnh lùng, vô tình, đáng ghét nên mới thế! Ghét gì mà ghét thế không biết nữa!!! Ghét quá trời đi!!!
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bài hát dễ thương ghê, sweet nhỉ? Mà nhạc cũng lạ nữa, nghe thấy thích thích. Bài này là bài thứ 3 của Hồ Quỳnh Hương mà sow có đó! Cảm ơn sweet nhìu nhe!
    Còn về sow hử? "Cô bé" trong bài hát là sow của... 1 năm trước đây rùi! Bi giờ sow không còn "vẫn là cô bé" với một "tình yêu non nớt", "chẳng lo ngày nay ngày sau" nữa rồi. Với sow bây giờ tình yêu cũng chẳng còn đơn giản là một "giấc mơ nhiệm màu" nữa rùi (bởi vậy mới bảo là thấy cái mình đang có với cái "trước đây tưởng tượng" nó hổng giống nhau á! ). Bi giờ hình như đã "già" gùi thì phải?
    Hihi, nói chứ bài hát dễ xương quá, và những câu trong bài hát gợi nhớ sow về cái thời 1 năm trước đây, khoảng 1 tháng nữa, nhớ lại cái thời điểm mà "chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi". Nhớ thời điểm của 1 năm trước, khi mà anh luôn "dành trọn thời gian để luôn bên em", "lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm" (còn bây giờ thì "anh" với "em" đều bận như điên, chẳng còn người nghe mà cũng không có thời gian nhiều để nói nữa rùi, hihihi, chỉ còn "chia sẻ bằng thần dao cách cảm" thui! ). Nói chung là... bài hát thật gợi nhớ. Một phút để nhớ lại những kỉ niệm, những năm tháng đã qua....
    Sweet có nhiều bài hay ghê, ví dụ bài về HN nè, bài Listen to your heart nè, v.v... sow rất thích những bài đó! Cảm ơn sweet đã chia sẻ nhé!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    "Trần Quốc Nghị, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội gửi bạn Nguyễn Thu Hà ĐH Kinh tế Quốc Dân với lời nhắn "Anh rất nhớ em"... " . Tình yêu là gì? Xin mời các bạn nghe ca khúc "Tình yêu đầu tiên", nhạc và lời Duy Thái (Không phải bài "Tình yêu đầu tiên" mà Cẩm Ly hát gần đây đâu nhe)
    Tình yêu đầu tiên
    "Có những lúc em ngồi một mình, thoảng nghe như tiếng anh
    Có những lúc trong lòng bồi hồi, tưởng như anh đến bên em
    Có những lúc mẹ chợt hỏi em, con mong ai đó, trông rõ ngây ngô"
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Âm thanh bài này nghe ghê quá hà, ồn quá! Chắc tại vì trên radio chăng? Hổng dễ thương bằng bài của sweet (hay vì cái lỗ tai bị "tra tấn" bởi tiếng ồn dữ quá?) (tắt hết bass luôn mới nghe lọt)
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Bài "Tình yêu đầu tiên" cũng dễ thương lắm (bài này làm Sweet nhớ đến "Góc phố dịu dàng" - giai điệu cũng vui tươi, lời cũng trong sáng, rất ư là hồn nhiên!). Mà mấy bài này cũng lâu rồi, từ hồi Sweet học cấp 3 thì phải. Kimi record từ radio nên Sow nghe ko rõ, Sweet up lại file mp3 nhé
    http://s18.yousen***.com/d.aspx?id=3KS749W60I3EX2F593IA7NL2UV
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài của sweet nghe rõ quá, cảm ơn nhiều nhe. Kimikamo cũng tìm bản rõ hơn hoài mà mãi chẳng tìm ra, đành phải up bản radio lên.
    Kimikamo thích câu này nhất:
    "Có những lúc mẹ chợt hỏi em, con mong ai đó, trông rõ ngây ngô".
    Nghe rất là tức cười phải không?

Chia sẻ trang này