1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa tình yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi talker, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bài mở màn về tình yêu của talker viết hay lắm, nó đề cập đến nhiều góc cạnh của tình yêu. Cách lập luận của bài viết theo đúng trường phái âm dương hòa hợp, có lợi có hại, có nhu có cương, có đúng có sai hòa hợp. Quả thật nếu suy nghĩ rộng rãi để tìm một cái gì đó mang đặc trưng, tính chất của tình yêu, người ta sẻ cảm thấy dường như tình yêu mang tất cả mùi vị ngọt, đắng, mặn, chát, chua, cay của cuộc sống. Thế nhưng nếu chỉ suy từ cái chung về cái riêng của từng con người, khó ai có thể chấp nhận một định nghĩa tình yêu toàn diện.
    Tình yêu theo đúng nghĩa tâm lý của nó là một tập hợp tình cảm mang lại cảm xúc, cảm giác tùy theo từng hoàn cảnh cho những người đang yêu. Sự lựa chọn người yêu thì mang ảnh hưởng bởi những nhân vật mà người lựa chọn thần tượng, tôn kính. Nhà văn nhà thơ thì quả quyết, đó là sự hòa hợp của hai tâm hồn. Và hai người lựa chọn nhau chỉ đơn giản vì duyên số và hoàn cảnh. Nhà sinh hóa học thì chứng minh rằng tình yêu liên quan đến nhiều loại hormon chỉ xuất hiện khi yêu và logic chọn ******** thì nằm trong mùi cơ thể. Khó ai nói được cho trọn vẹn những khía cạnh của tình yêu vậy.
    Tình yêu mang lại cảm giác hạnh phúc khá giống nhau cho mọi người nhưng cách mọi người yêu và thể hiện tình yêu thì muôn vẻ muôn màu. Có người cảm thấy yêu da diết khi xa nhau, có người lại yêu khi gần nhau, có người yêu chỉ vì bị "sét đánh" thông qua một ánh mắt, một giọng nói, một hình bóng quen thuộc,... lại có người yêu chỉ vì bị người kia đeo bám mãi, ám ảnh mà yêu,... nói chung chẳng ai đi làm thống kê "Anh chị yêu như thế nào" cả!
    Có nhiều điểm chung giữa những người yêu nhau, ví dụ như các giai đoạn yêu đương, tính ích kỷ sở hữu, sự lo lắng, yêu thương, những làm nũng, chiều chuộng, ********... Nhưng không phải là tình yêu nào cũng như thế. Còn có tình yêu thời chiến tranh nơi sự hy sinh và niềm tin lấn chỗ những vụn vặt tình cảm, có tình yêu của những người cao tuổi nơi sự tôn trọng được đề cao, có tình yêu dưới quy định tôn giáo nơi sự âu yếm, ******** bị cấm đoán, có tình yêu của sự chờ đợi và xa cách nơi sự chung thủy là tuyệt đối.... Có chăng một tình yêu hoàn hảo?
    Chỉ biết rằng tình yêu là tình yêu. Tình yêu là gì ta không biết và cũng không cần biết, chỉ biết là ta cần người ấy bên cạnh, yêu thương, lo lắng và mong mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Chỉ vậy mà thôi. Thêm điều tốt đẹp nữa thì tốt, không có cũng chẳng sao.
    Chỉ biết rằng tình yêu là tình yêu. Khi nào tình yêu đến, khi nào nó đi, khi nào và thế nào ta cũng không muốn biết. Ta chỉ biết rằng tình yêu không đến theo bất cứ kế hoạch nào của kinh tế gia, chính trị gia hay nhà toán học và tình yêu cũng có thể bỏ ta đi bất cứ lúc nào mà không một vị tổng thống, một vĩ nhân, một lực sĩ nào níu kéo được. Ta không đi tìm tình yêu mà sẽ yêu khi tình yêu đến và chấp nhận khi tình yêu ra đi.
    Dù ta không thể quyết định sẽ yêu khi nào nhưng ta có thể quyết định số phận của tình yêu. Tình yêu sống bằng yêu thương, hy sinh, hạnh phúc và gắn bó. Biết quí trọng những gì mình đang có chứ không phải nghĩ đến những gì mính sẽ có, đó mới là cách níu lấy tình yêu. Nhưng không phải cách để níu kéo người yêu.
    Tất cả chỉ xoay quanh một chữ tình, phải chăng bể khổ và cũng là thiên đường chỉ là chữ tình?
    Hỏi thế gian, tình là vật gì
    Tình khiến sinh tử tương hướng
    Trời Nam đất Bắc song phi nhạn
    Cổ thụ mấy mùa hàm sương
    Hoan lạc thú, biệt ly sầu
    Nỗi khổ chất đầy ngàn tương tư
    Ngàn lời muốn tỏ, cũng chỉ theo khói mây
    Thiên sơn không băng giá
    Quân tử đi cùng ai...
    Khổ hay hạnh phúc khi yêu là dù bị ngoại cảnh tác động nhiều nhưng tụ chung vẫn là do con người quyết định. Khéo xử, vụng xử, vừa ý, mất lòng chẳng phải hành động của con người sao? Hỉ nộ ái ố cũng chẳng phải do con người sao? Gieo sầu chuốc khổ cho bản thân hay cho người khác cũng như gieo vui tươi gặt hạnh phúc cũng chẳng phải do con người quyết định hay sao? Trách ai? Cám ơn ai? Chỉ có ta và người ấy.
    Sống nên biết, biết mới sống nên. Yêu thì khác một tí, biết ít hơn những cũng không thể không biết. Vì khi yêu cũng là khi sống vậy. Người chết không biết yêu.
    Mọi chuyện là duyên số..... mọi chuyện cũng là biết.......
  2. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khi ta muốn sống suốt đời bên người mình yêu, muốn có thêm "nhóc tì" với người mình yêu (cả đối với nam lẫn nữ), muốn chăm sóc, và muốn gánh trách nhiệm cùng với người mình yêu.
    Tình yêu thật sự là tình yêu không chỉ có đam mê mà còn phải có trách nhiệm, không chỉ có niềm vui mà còn có cả sự sẻ chia gian khổ. Với tình yêu thật sự, người ta không chỉ muốn nhìn thấy những cái tốt đẹp của người mình yêu, mà còn muốn được nhìn thấy những cái xấu của người mình yêu, và giúp sữa chữa cái xấu đó (nếu nó tai hại), hoặc là chấp nhận nó (nếu đó là những điều vụn vặt)
  3. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái làm cho người ta đau đớn tưởng muốn chết đi được, nhưng rồi lại chui từ dưới mộ lên, để rồi lại đau đớn tiếp, rồi lại muốn chết đi được, nhưng lại không chết và lại đau đớn tiếp....
    Tình yêu là cái thứ mà người này làm người kia thất vọng từ lần này đến lần khác, nhưng rồi vẫn không dứt bỏ được, cứ dùng dằng, nhùng nhằng, là cái thứ phiền phức đáng ghét, nhưng lại không thể sống mà không có nó.
    Tình yêu là một cái... restroom, người ở ngoài muốn vào còn kẻ bên trong thì muốn ra.
    Tình yêu là một trò chơi gồm có 2 người, mà nếu có một kẻ ngốc tham dự, thì kẻ còn lại sẽ là người đau khổ.
    Tình yêu là một sợi dây thun được hai người ngậm hai đầu, nếu người này buông ra, mỏ người kia sẽ bị sưng phù đau đớn (kiểu 2 con gà giành 1 sợi dây thun ấy!)
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    nghe ai nói tình iu như nấu một món ăn
    người nấu xong rùi thì bị mất vị giác, ăn chả thấy ngon nữa

    mỗi lần mình nấu ăn xong cũng vậy, cứ ngồi thừ ra, nuốt ko vô. Báo hại bị trêu là biết mình nấu dở nên ko dám ăn hoặc tệ hơn là vừa nấu vừa ăn nên vào bàn ăn ko nổi nữa
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Một nhóm các chuyên gia đã đặt câu hỏi ?oTình yêu là gì?? cho một nhóm các đứa trẻ từ 4-8 tuổi. Câu trả lời họ có được sâu sắc hơn nhiều những gì họ có thể hình dung.
    - Khi bà tớ bị viêm khớp, bà không thể cúi xuống cắt sửa móng chân được. Cho nên ông tớ làm hộ bà tớ, làm nhiều đến mức tay ông cũng bị viêm khớp. Đó là tình yêu. (Rebecca, 8 tuổi).
    - Tình yêu là khi cậu đi ăn cùng người đó cậu cho người đó hết phần thức ăn của cậu mà không cần người đó phải cho lại cậu miếng nào hết (Chrissy, 5 tuổi).
    - Tình yêu giống như tình bạn của một cụ ông và một cụ bà. Họ vẫn mãi là bạn tốt của nhau ngay cả khi đã biết rõ về nhau. (Tommy, 6 tuổi).
    - Mẹ tớ yêu tớ hơn bất kỳ người nào. Cậu sẽ chẳng thấy một ai khác hôn tớ mỗi đêm trước khi ngủ đâu (Clare, 6 tuổi).
    - Tình yêu là khi mẹ tớ thấy bố tớ thật quyến rũ và ngọt ngào, thậm chí mẹ tớ còn bảo bố đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh. (Christ, 7 tuổi).
    - Tình yêu là khi chú cún con mừng rỡ nhảy lên liếm mặt cậu ngay cả khi cậu bỏ nó ở nhà một mình suốt ngày. (Ann, 4 tuổi).
    - Tớ biết là chị tớ yêu tớ vì chị ấy đã cho tớ hết số quần áo cũ của chị và phải ra ngoài để mua quần áo mới (Lauren, 4 tuổi).
    - Tình yêu là khi hai người không cần dùng nước hoa mà họ vẫn thích đi cùng nhau để cảm thấy mùi của nhau. (Helen, 4 tuổi).
    - Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó còn yêu bạn nhiều hơn trước. (Ariel, 7 tuổi).
    - Tình yêu xuất phát từ trái tim của con người, nhưng chính các thiên thần làm nên những trái tim đó. (Karen, 6 tuổi).
    - Tình yêu là khi có một ai đó làm cậu tổn thương, nhưng cậu không muốn nguyền rủa người đó bởi vì cậu biết làm thế người ấy sẽ đau lòng. (John, 8 tuổi).
    Và điều cuối cùng: Nhà văn đồng thời cũng là nhà diễn thuyết Leo Buscaglia có lần kể về một cuộc thi mà ông được mời làm giám khảo. Cuộc thi nhằm tìm kiếm một đứa hé giàu lòng quan tâm nhất và phần thắng thuộc về một cậu bé 4 tuổi, hàng xóm của một người đàn ông vừa mất vợ. Khi nhận thấy người đàn ông khóc, cậu bé đã trèo lên đùi anh ta và ngồi đó. Mẹ cậu hỏi cậu đã nói gì với người hàng xóm, cậu trả lời: ?oCon không nói gì cả, con chỉ giúp chú ấy khóc thôi!?.
    Theo Phụ nữ TP.HCM
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này, tình yêu là gì?
    _Là cái gì kì cục, khó hiểu, và kì quặc nhất!
    _Là một đứa con nít ranh, với đầy đủ tính chất của một đứa trẻ
    Nếu không phải là những giờ phút giận dỗi, nếu không phải là những giờ phút buồn bã và bất an, thì là những nỗi nhớ da diết, nhớ kinh khủng.
    Thật buồn cười khi 2 thái cực tình cảm có thể đặt cạnh nhau, và chuyển biến chỉ trong 1h, thậm chí là 1 phút.
    Kì quặc!
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể đi câu,
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới đi luẩn quẩn bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây chun,
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say,
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười,
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công,
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì,
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son,
    Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tôi vẫn thường nghĩ nếu ai có thể trả lời CÓ cả 3 câu hỏi sau thì đây đúng là tình yêu:
    - Nếu người nam 16 tuổi và người nữ 60 tuổi, liệu tình yêu hai người dành cho nhau có y nguyên như bây giờ không?
    - Nếu (từ xưa đến giờ) người nam sống ở Bolivia còn người nữ sống ở Campuchia thì tình yêu hai người dành cho nhau có y nguyên như bây giờ không?
    - Nếu hai người không bao giờ biết nhau trong đời, tình yêu hai người dành cho nhau có y nguyên như bây giờ không?
    Những người nào nghe tôi nói đều bảo: "Không gặp nhau trong đời thì có mà điên mới nói đến chuyện yêu thương nhau."
    Hmmm...tôi đã từng nghĩ "nếu biết nhau mà yêu nhau thì chẳng qua là mình đang lựa-người-thích-hợp-nhất-trong-những-người-mình-gặp, còn yêu một con người mà có thể cả đời này mình không gặp mặt thì mới là tình-yêu-lý-tưởng."
    Tình yêu lý tưởng? Tình yêu còn không định nghĩa nổi thì lấy tiêu chí gì để mà xác định liệu đó có phải là lý tưởng hay không? Hmmm...
    Rồi mãi sau này, tôi nhận ra những câu hỏi của tôi không phải là để TÌM người tôi yêu, mà là để GẠT BỎ những người tôi không yêu. Đó chỉ là cái cớ.
    Thế nào là tình yêu? Có hàng ngàn định nghĩa về tình yêu chỉ để giải thích sức hấp dẫn không cưỡng lại được của hai thân thể...
    Ê, ê, không phải định nghĩa của tôi đâu nhe! Nhân vật Ravic trong Khải Hoàn Môn của Remarque nghĩ như vậy đó...
    Tôi nghĩ, nhiều khi Remarque cũng đúng, con người đang tự tô vẽ lên cái điều thật ra rất đơn giản và thật tự nhiên.
    Chắc mình nên "mô tả" tình yêu hơn là "định nghĩa" tình yêu. Đó cũng là một phương pháp định nghĩa mà, phải không?
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hai người không biết nhau mà lại yêu nhau?
    Là sao, yêu trong mơ?
    Tình yêu, đó là tất cả những gì mà người ta mơ mộng và tưởng tượng cho đến lúc bước vào cuộc sống hôn nhân.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhân hôm nay nhìn thấy cái title của Sow:
    "Love means not ever having to say you ''re sorry"
    Đây là câu nói của cô gái với chàng trai trong truyện "Love Story". Nguyên văn bản tiếng Anh ngày xưa kimikamo đọc là, "Love means not ever having to say sorry", không có "you ''re".
    Lúc đó kimikamo rất thắc mắc về ý nghĩa của câu nói này. Thật ra cô gái muốn nói gì đây?
    Khả năng 1: "Em yêu anh, điều đó có nghĩa là em sẽ không bao giờ thấy hối tiếc"
    hay là
    Khả năng 2: "Em yêu anh, điều đó có nghĩa là anh không bao giờ phải nói lời xin lỗi với em" ?
    Hoàn cảnh câu nói này cũng khá đặc biệt. Cô gái nói câu này ngay sau khi chàng trai nói: "I am sorry"
    Như vậy khả năng 2 có vẻ đúng hơn nhỉ?

Chia sẻ trang này