1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa tình yêu

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi talker, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hahah, chắc có người mấy bữa nay ách xì liên tục luôn thôi!
    Ủa, mà ở đây là topic "Định nghĩa tình yêu" mừ, có phải là "định nghĩa cowboy chăn... chim cánh cụt" đâu nhỉ?
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Yêu một người là học thuộc lòng bài hát trong trái tim họ, và hát cho họ nghe bài hát đó khi họ đã quên mất nó" ​
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kô biết Miao đã thấy câu này chưa nhỉ
    Tình yêu vốn là một cảm giác, nếu cứ muốn truy rõ ngọn ngành thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Định nghĩa là xa xỉ phẩm của cuộc sống, cảm nhận mới là bản thân của cuộc sống.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Câu này của KP không phải chỉ dành cho Miao mà còn cho Angie.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Well, Wing à, hì hì, topic Định nghĩa của Angie hướng tới điều mà KP nói đó chứ: Đưa ra một định nghĩa về những điều trong cuộc sống dựa trên sự cảm nhận về cuộc sống mà! Mỗi người có kinh nghiệm sống khác nhau thì sẽ cảm nhận cuộc sống khác nhau mà. Bài đầu tiên có ghi đó thôi.
    Dù đúng là có nhiều lần lảm nhảm cãi lý với nhau, nhưng những ''định nghĩa'' mà Angie cho là đẹp nhất là những định nghĩa mang tính cảm giác nhiều hơn mà.
    Ví dụ: Angie, cynical. Angie, thành viên box Italia.
    Đồng ý với KP. Và hình như có một câu đại loại thế này, Triết học sinh ra từ sự nhàn rỗi của con người.
    Những định nghĩa do một người rút ra từ kinh nghiệm sống thực sự của mình là khác với những định nghĩa rút ra từ sách vở luận bàn triết học của các lão triết gia kia.
    Ngoài ra, chắc ý KP đang muốn nhắc đến ngón tay mặt trăng chăng?
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cảm ơn câu này.
    Nhưng có lẽ kp hiểu lầm mục đích của cái topic này thì phải?
    Miao ko nghĩ người lập topic muốn đi tìm một định nghĩa thật sự, chính xác về tình yêu, mà chẳng qua chỉ muốn tạo một chỗ cho mọi người nói, tạo một sân chơi để mọi người nêu lên suy nghĩ của mình, về tình yêu.
    Miao nghĩ là như vậy.
    Cũng như Miao, chẳng phải là cố đi tìm định nghĩa về tình yêu, mà là muốn nói lên những cảm giác, hay sự "hiểu" của riêng mình, về nó.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    "Nhàn rỗi" nghe nhẹ nhàng quá Angie à, gọi là "rỗi hơi" mới đúng!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Well, cá nhân Angie thì thích chữ NHÀN RỖI hơn, vì Wing thừa biết tính Angie ham mê trò chơi triết lý sáo rỗng mà!
    Còn một lý nữa, hình như cô bạn Angie lúc quote câu này bằng tiếng Anh dùng chữ leisure thì phải.
    Nhưng nếu Wing muốn nghĩ theo hướng RỖI HƠI thì cũng hợp lý mà.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu vốn là một cảm giác, nếu cứ muốn truy rõ ngọn ngành thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
    Định nghĩa là xa xỉ phẩm của cuộc sống, cảm nhận mới là bản thân của cuộc sống.
    Mình có 62 trang xa xỉ phẩm, mình định sẽ in thành sách.
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thấy chữ ký này hay hay:
    Chàng khắc khoải chờ một tình yêu lí tưởng?Còn nàng chỉ giản dị là yêu!
    Nghĩ ra, ai may mắn lắm thì sẽ yêu mà quên cả nghĩ - còn ai chưa đủ may mắn thì vừa yêu vừa nghĩ. Kết quả là người may mắn có vài khoảnh khắc hạnh phúc ngạt thở, người ít may mắn không bao giờ chạm tay vào hạnh phúc. Cả hai cùng chịu đựng sự khốn khổ.

Chia sẻ trang này