1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa về...con người

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Queen, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú đúng, De ạ, anh không sai. Vấn đề là tại tiếng Việt không chặt chẽ và logic thôi.
    VD cái từ "là", nó có thể chính xác cái này "là" cái kia và đôi lúc thì dek phải thế (trường hợp trên).
    Dẫu sao anh cũng xin lỗi De, De ạ.

  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Em XNM, đề nghị em đi đâu cũng đừng vác anh giai haru đi theo nhé. Em bày tỏ lòng hâm mộ hơi quá trớn rồi đấy! Người ta vợ con rồi đấy
    Em xin lỗi bác Phù Chân vì SPAM!
    To bác Queen: Em thấy bài của bác quen quen Bác có bao giờ vào thiên đường vui vẻ quán
  3. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Em xinh_nhat_mang từ khi lĩnh quả " hai bài " của anh harukaze ở bên Album nên bị mất phương hướng. Em thực hiện chính sách ăn " haru " , ngủ " haru ", chơi "haru " để mong sớm tìm lại được chính mình. Hiện tượng như em là điển hình của người phụ nữ kiêu kỳ quá hoá hoang tưởng khi gặp kẻ ngang tàng không chịu quỳ xuống chân em và dâng . Nếu gặp giai tân thì dễ yêu nhau. Còn gặp giai có vợ rồi thì chỉ còn biết ôm mối hận ngàn thu " haru "...." anh haru "
    Một hiện tượng tâm lý của phụ nữ đã được y văn thế giới ghi chép.
  4. XNM99

    XNM99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à haru được lấy ra làm ví dụ minh hoạ thế mà ko thích à. Ví dụ điển hình thế mà lại ko thích chắc sợ nổi tiếng quá đấy mà.
    Thôi quay lại chủ đề ko có lại bảo spam. Làm sao có thể định nghĩa được phụ nữ nhỉ bởi em nghĩ mỗi người phụ nữ đều mang những bí ẩn riêng, định nghĩa 1 người phụ nữ nói riêng đã khó bây giờ định nghĩa phụ nữ nói chung lại còn khó hơn.
  5. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chẳng có gì chính xác bằng toán cả. Tớ cũng không đọc hết bài mọi người. Nhìn thấy câu hỏi "định nghĩa về đàn bà" thì tớ trả lời:
    ĐÀN BÀ LÀ MỘT NỬA CỦA ĐÀN ÔNG...và...
    ĐÀN ÔNG= 1/2 CỦA ĐÀN BÀ.
    Híc, ai không đồng ý thì cứ lấy bàn tính ra mà tính (cái bàn mà đếm đếm hạt ấy, tớ chả nhớ tên). Cũng chả nhớ là mình có đi chôm chỉa caí định nghĩa này không nữa Khổ! Già đâm lẩm cẩm.

    Được agressor sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 18/04/2005
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Không biết thiên đường vui vẻ là cái chỗ nào cả, à! chắc bạn thắc mắc tôi lấy cái chuyện này ở đâu ra để post lên đây? Ở trên TTVN cả thôi, sợ các bác 7x nhà mình ko cập nhật được thông tin này nên lôi qua cho đọc.
    Anh Giang còi định nghĩa nhầm rồi, em ko phải là phù thuỷ mà còn hơn thế!!!
    Nhân dịp đầu tuần rảnh rỗi, tớ bóc băng giới thiệu với các bác một bài thơ , đọc chơi cho vui. Chả là cuối tuần vừa rồi, tớ tham gia chuyện phiếm với mấy bác ở Hiệp hội nọ. Thấy các bác đọc nhiều bài thơ, nói nhiều câu chuyện ngoài lề hay quá! Tớ mới thò tay bật nút ghi âm, thế là bi giờ tách ra được bài thơ mô tả về 3 kiểu người của 3 miền .
    Miền Bắc có lắm thằng ?ođiên?
    Trong túi đầy tiền cứ bảo rằng không
    Suốt ngày chỉ chạy lông nhông
    Nói thì như thánh, làm không ra gì
    Chính sách diễn thuyết như thần
    Bao nhiêu nghị quyết, nghị gì cũng thông!

    Miền Trung có lắm thằng ?okhôn?
    Nó đi cửa trước, nó luồn cửa sau
    Hắn ta quyết chí làm giàu
    Biết tia đúng chỗ, biết câu đúng người
    ?..(Chỗ này ồn ào quá tớ ko nghe ra được câu gì)
    Nói như nghị quyết, làm theo ý mình!
    Miền Nam có lắm thằng ?ohâm?
    Nó ăn như phá, nó làm như điên
    Nó cậy trong túi có tiền
    Vừa cưới vợ cả, nghĩ liền vợ hai
    Suốt ngày ăn nhậu lai rai
    Có mỗi nghị quyết học hoài không thông.
    Chết cười! Và tớ ko có bình luận gì cả!!!
  7. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Con người á, ngay cái tên cũng đã nói lên tất cả rồi đấy. Một nửa là con, một nửa là người. Hai nửa ấy đan xen và hoà quyện với nhau một cách tuyệt vời. Khi ta thấy ai đó bị nạn mà lòng vui thì khi đó phần "con" đang lấn át, còn ta nhỏ lệ thì phần "người" đã thắng thế. Cuộc sống là một chuỗi vật lộn giữa phần con và phần người. Vì thế, con người không phải là một hằng số. Lúc nó thế này, lúc nó thế khác. Cả đàn ông và đàn bà đều là con người nên lúc nó thế này lúc nó thế khác, chẳng ai biết đường đâu mà lần.

Chia sẻ trang này