1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa về con trai, con gái

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi Favercode, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa về con trai, con gái

    Từ chuối là một từ mang thanh trắc, đọc lên nghe đã thấy chói, nếu không nói là ''chuối''!
    Thế mà hôm nay, khi thức dậy, Faver lại chợt nảy ra trong đầu một ý tưởng rất hay: So sánh chị em nhà mình với chuối!
    Thật ra thì cũng không phải là không có lý, chuối là một loại quả ngon, dáng rất đẹp, mùi thơm, và sờ tay vào còn thấy man mát nữa. Rất giống chị em! Còn một đặc điểm vô cùng tích hợp giữa hai mặt hàng này, đó là: Vô cùng dễ hỏng. Cứ thử để chuối khoảng một ngày dưới ánh nắng mặt trời xem, đen xì lại ngay, chả thế mà chị em nhà mình cứ đốt hàng đống mỹ kim vào việc mua mỹ phẩm và kem dưỡng da ah? Hơn nữa, khi ra đường, để chống ''hỏng chuối'', họ còn khoác trên mình một cái khẩu trang chống bụi, một cái kính râm và một đôi găng tay. Túm lại là chị em giống chuối!
    Lại còn thế này nữa, quả chuối thì nó có vỏ, mà khi đã "bóc vỏ" ra rồi thì rất là phiền. Bóc ra ăn hết thì không sao, nhưng có ông nào lỡ bóc ra rồi mà ăn chả hết lại bỏ đi thì ngay lập tức có ruồi bâu và chẳng chóng thì chầy cũng hỏng. Đáng thương cho những quả chuối bị "bóc rồi vứt" như thế này.......
    Thế cho nên nếu ai đang nâng niu một quả chuối trong tay mình thì cũng nên cẩn thận. Chuối rất dễ hỏng mặc dù rất khó ngắt nó ra khỏi nải. (công việc ngắt chuối khỏi nải khi nó đang buôn chuyện với các quả chuối khác ai đã từng làm biết ngay). Chẳng dễ dàng gì để có mối quan hệ tốt với một quả chuối! Ấy thế mà mình lại đang phát điên lên vì một quả chuối, một quả chuối thật dễ thương.......
    Thanx banana

    Faver_funnyboy
  2. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    thật chuối ! so sánh chị em nhà mình với chuối ! chuối hột !
    Túm lại chị em nhà mình mà so sánh thì giống nhiều quả lém
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này rất hay và hàm chứa nhiều ý nghĩa trong đó...Khi đọc bài viết này tôi nghĩ có nhiều điều để suy ngẫm....
    Các bạn gái lên đọc kỹ bài viết này
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    87 ơi là 87, bài này đáng vote 5 * đấy. Thanks vì đóng góp này nhé...........
    Hôm nay chưa có hứng post reply, hôm sau sẽ post bù liền.
    friends forever
  5. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng từ tủ của mình, nhưng mà anh ơi, chuối mà so sánh với girl thì còn ý nghĩa gì nữa hả anh. Củ chuối thì fải là boy chứ nhờ. hò hò
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì giống một cái bánh mỳ nè......
    Một cái bánh mỳ cũng có vỏ và ruột, vỏ của nó thì giòn ( khi mới ra lò ) và ăn rất ngon , thường thì những cái bành mỳ mới ra lò như thế nì, chỉ cần ăn không cũng đủ thấy hứng thú rùi ......, đó là những cái bánh mỳ rất " đẹp " _ boy nhà ta cũng thế, hầu như mới lần đầu gặp mẹt cũng rất chau chuốt, để lại cho người khác những ấn tượng tốt
    Nhưng cũng có những cái bánh mỳ, bị ......ế, để lâu thành ra ỉu xìu, ăn dai nhách và rất khó chịu. Những cái bánh mỳ như thế nì thường là được chú ý sau cùng, nhưng thực ra, nếu bạn là người sành ăn, bạn cũng sẽ thấy, bánh mỳ ỉu cũng có cái....ngon đặc trưng riêng của nó, không có mã, nhưng có ......chất.
    Đặc biệt , các bạn có bít món bánh mỳ ăn với chuối không ??? ai chưa từng ăn thì thử đi nhé, có vị ngọt mềm của chuối, cộng thêm độ giòn của bánh mỳ, tạo thành thứ quà sáng ăn hàng ngày mà không bít chán............
    Một cái bánh mỳ đôi khi không cần giòn, mỗi người có một sở thích riêng, ......và chiếc bánh mỳ nào rùi cũng tìm được ....cạ của nó.
    friends forever
    Được RO BIN HOOD sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 02/04/2003
  7. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời của Xương Voi thì rõ ràng món bánh mỳ kẹp chuối chính là món ăn đã tạo ra nhân loại. Có khi ngày xưa ông Adam và bà Eva đã ăn món bình dân này để bị tống xuống hạ giới. Xong về sau đã bịa ra với con cháu một thứ quả rất chi là hay ho: Quả táo vườn địa đàng!
    Faver_funnyboy
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bó tay.....cái Thu (love is...) đúng là, lại bậy bạ rồi.......
    Topic này tó no ý kiến,vì dạo này gặp trục trặc nhiều qúa, nên đâm ra chẳng tranh luận được gì, hẹn khi khác vậy......
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  9. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ tấm thân nhàn nhã thì ý chí thường hẹp hòi....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị ko ai del cái nài của Đức bayern nhá.......cứ để đó vì có lúc tớ còn mở nick cho anh trai tớ nữa mà......thanks
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night

Chia sẻ trang này