1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa về sự phản bội

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi! Đây là diễn đàn định nghĩa sự phản bội cơ mà.Tức là phải dùng tữ ngữ ngắn gọn,xúc tích để diễn đạt chứ đâu có nói dai,nói dại như vậy chứ.
    Phản bội ấy à,đó là khi một trong hai người ra đi,đốt tan nát cái mái lều tranh rồi bán hết cả tim Au mua tim Fe,con đường chung tách làm đôi,quay bước không nhìn trở lại.
    Đơn giản vậy thôi.Mọi người nhỉ?
    Hải Hà
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Anh npl nói quá hay quá , công nhận là đỉnh , quá đỉnh luôn . Em khâm phục anh quá . Yêu có nghĩa là mình yêu cả cái xấu và cái tốt của ngừoi ta , mình chỉ yêu một ngưòi mà chẳng nghĩ đến ngừoi thứ hai . Ko biết viết gì nữa rùi ặc ăc
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    phản bội đơn giản là 1 người đã từng có cùng mục đích với mình còn bi giờ thì ko ?
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ái chà npl155 : có cách nói thuyết phục lòng người ghê á .. hihi .. chà lâu lâu không thấy hiện tên tuổi .. .
    Uh tình yêu nói xác thực là từ 2 phía chứ không riêng 1 phía .. mình đang được sống trong TY mà không giữ .. để rồi dần phai nhạt đâu phải lỗi của riêng ai
    Phản bội .. cũng phải biết lý do tại sao??? nếu nói 2 người iu nhau mà lại phản bội thì rất khó .. vì đã iu thực thì khó dứt ra lắm
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    phản bội á ?? đôi khi chả cần lí do gì người ta vẫn có thể phản bội nhau cơ mà , he he , đơn giản là họ chán nhau rùi
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thấy có gì gọi là phản bội cả. Từ bé đã thích ăn ngon rồi. Cứ thấy cái gì ngon là tôi chén rất nhiều và nhanh , quên luôn các món khác. Và cứ đi đường thấy em nào xinh hơn là tớn mắt lên , quên hết em đang ngồi sau.
    Nối thế chứ tại sao người ta không thể lựa chọn người tốt hơn phù hợp hơn với mình nhỉ. Trừ khi là nhận được sự giúp đỡ của ai đó thì phải hết lòng vì người ta.
    Chứ chuyện yêu đương thì phản bội là một từ ít thấy
    hungdo
  7. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tui từng rơi vào tình trạng bị phản bội nên hiểu tâm trạng nó như thế nào, nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Cái gì nhất dạ phu thê chứ, trong khi đó phu chưa phải, thê cũng không, đang giai đoạn tìm hiểu. Muốn yêu một người trước hết phải hiểu được người ta, nói như mọi người, phải yêu được cả tính tốt lẫn tính xấu. Nhưng người ta đâu hiểu được một người trong một ngày, hai ngày.. có thể ban đầu thấy hợp nhau lắm, sau một thời gian mới thấy không. Mới lúc đang yêu đã chán, làm sau mà có tương lai lâu dài sau này được. Nếu như không còn yêu nữa thì không nên tiếp tục làm gì, nhất là trong khi đó mình đã tìm thấy được một người khác hợp hơn. Nhưng trước khi quyết định điều gì đó, nhất là trong chuyện tình cảm, phải suy nghĩ kỹ chút, tại vì chuyện này không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn ảnh hưởng rất lớn tới người khác nữa. Nói chung khi quyết định làm gì girl_never_die nên suy nghĩ trước, để sau này dù biết quyết định sai lầm nhưng vẫn không hối hận là được.
    Forget Me Not
  8. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "Tinh yêu lỗi lại tình yêu..............." lời bài hát thay cho câu trả lời.........
    K_V_S
  9. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi yêu bỏ để đi theo thằng khác lắm tiền hơn , xe đẹp hơn thế là Phản Bội !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc với những kẻ như thế thì bỏ đi thì hơn!ko có tình yêu đâu!hãy cám hơn vì tự hắn đã bộc lộ bản chất!đỡ mất công tìm hiểu!cũng cóc nên gọi đó là sự phản bội!ko đáng!anh npl nói nghe hay thật đấy nhưng giống tiểu thuyết quá!nó ko hiện thực lắm đâu!tất nhiên thích hay ko thích 1 bài hát là sở thích riêng!ko ai cấm!nhưng liệu có bao nhiêu bài hát như thế!có một bài hát để đời như thế ít lắm!và ít người thích 1 bài hát cả đời lắm!nên đổi mới!trên đời ko chỉ có 1 bài hát!liệu anh có dám chắc cả đời anh chỉ yêu 1 người ko?và chưa từng yêu ai khác ngoài người ấy ko?chắc ko đâu!mà nói đến chuyện phu phu thê thê ở đây hơi sớm!chắc gì anh iu 1 người anh sẽ lấy người ta!

Chia sẻ trang này