1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa về Tình Bạn, Tình Yêu, Hôn Nhân!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanna, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa về Tình Bạn, Tình Yêu, Hôn Nhân!

    Chắc trong TB-TY lắm người có nhiều định nghĩa hay về tình bạn, tình yêu, hôn nhân, tôi đọc được mấy câu hay hay, post vào đây để mọi người đọc:

    1. Hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là một trường học dành cho người mù.

    2. Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1. Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra.
    2. Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè - bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó.
  3. Ch0c0me0

    Ch0c0me0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hjc anh nói thế nào ấy chứ
    em chẳng thấy cái định nghĩa tình yêu đó đúng téo tẹo tèo teo nào
  4. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1. Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và thấy mình có vợ. Một năm sau anh ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và thấy mình đã li dị.
    2. Một hôn nhân hạnh phúc là phải có cho và nhận - người chồng cho và vợ anh ta nhận.
  5. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình pó tay luôn áh...Mình ko biết định nghĩa về tình yêu hay hôn nhân....
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Những định nghĩa của còn người nhìn hôn nhân, tình bạn, tình yêu bằng con mắt mầu đen
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như nắng buổi chiều.
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1. Một người đàn ông nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi tôi lấy vợ.......và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!!"
    2. Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.

  9. mobiplay

    mobiplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta lấy nhau, thành vợ thành chồng về ở với nhau ?
    Điều tra những người đã lập gia đình, theo 2 giới về cảm nhận sau hôn nhân, kết quả như sau:
    -----------------------------
    1. Tại sao lấy nhau ?- Nam giới: Tôi muốn có HẠNH PHÚC, muốn có tình yêu và TÌNH YÊU ấy sẽ thăng hoa trong HÔN NHÂN
    - Nữ giới: Tôi cần có 1 GIA ĐÌNH, 1 chỗ dựa an toàn trong cuộc sống
    ------------------------------
    2. Sau khi kết hôn bạn thấy thế nào ? Có thoả mãn ? Có gì phải hối tiếc không ?
    - Nam: Thật là sai lầm khủng khiếp !!! Kết hôn rồi mới biết, PHỤ NỮ không như chúng ta tưởng trước đó
    - Nữ: Àh, tôi đã đạt được mục đích của mình, thế là đủ
  10. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    1. Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ.
    2. Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao.

Chia sẻ trang này