1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Định nghĩa vui về Tình yêu........

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi nico_tin, 17/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nào thì có định nghĩa vui
    Nào thì có chút góp vui đây nè
    Tình yêu như một bát chè,
    Ăn xong lại múc.. lại phè phỡn thêm
    Tình yêu như cơn mưa đêm,
    Đi đêm ướt nhẹp lại thêm ôm đồm
    Tình yêu tựa thể cô hồn
    Lất pha lất phất mỏi mồm gọi cô
    Tình yêu như thể lô tô,
    Đánh mãi chả trúng một cơ hội nào
    Tình yêu như thể hôm nao...
    Anh rình.... anh rập ... bờ ao... ngó nàng
    he he he
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    tớ đọc được ở chữ ký của một nick như thế này:
    tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. nó chỉ chuyển từ người này sang người khác
    á khẩu luôn

  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là sự điêu toa của Đàn Bà và sự thật thà của Đàn Ông .
    TT_DV
    Không té nhanh là tiêu .....

Chia sẻ trang này